Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Cộng đồng trẻ

Những "thánh nổ" trên mạng bị chỉ trích nhiều nhất năm 2016

26/12/2016 19:20

(Kiến Thức) - Với hàng loạt câu chuyện "bịa như thật" rồi sau đó bị dân mạng "bóc phốt", những nhân vật này đều được phong "thánh nổ" và nhận vô số chỉ trích. 

Anh Tú

Gái xinh khoe chuyện yêu lên mạng bị tố “sống ảo“

"Thánh nổ" Thảo Đô-la bị bắt gặp đi phụ bán cơm

2016 được xem là một năm nở rộ của những câu chuyện "hư hư thực thực" mang nhiều tình tiết khó tin được một số nhân vật kể ra với nhiều mục đích khác nhau. Những câu chuyện như khoe giàu có, khoe cuộc sống sang chảnh, khoe tình yêu đẹp như truyện ngôn tình... thường bị dân mạng gói gọn vào một từ "sống ảo", còn các nhân vật bịa đặt những câu chuyện này thì được gán với biệt danh " thánh nổ". Một trong những "thánh nổ" gây xôn xao cộng đồng mạng Việt nhiều nhất trong năm 2016 là Thảo Đô-la - người tự nhận là nữ hoàng sở hữu khối tài sản siêu khủng.
2016 được xem là một năm nở rộ của những câu chuyện "hư hư thực thực" mang nhiều tình tiết khó tin được một số nhân vật kể ra với nhiều mục đích khác nhau. Những câu chuyện như khoe giàu có, khoe cuộc sống sang chảnh, khoe tình yêu đẹp như truyện ngôn tình... thường bị dân mạng gói gọn vào một từ "sống ảo", còn các nhân vật bịa đặt những câu chuyện này thì được gán với biệt danh " thánh nổ". Một trong những "thánh nổ" gây xôn xao cộng đồng mạng Việt nhiều nhất trong năm 2016 là Thảo Đô-la - người tự nhận là nữ hoàng sở hữu khối tài sản siêu khủng.
Thảo Đô-la tên thật là Trần Thị Hồng Thảo, sinh năm 1987, quê gốc Nha Trang, Khánh Hòa. Trước khi xuất hiện cùng Kenny Sang và liên tục "nổ" về sự giàu có, Thảo Đôla là một cái tên hoàn toàn xa lạ với cộng đồng mạng Việt. Sau đó, với những chiêu trò, dòng status khoe giàu tương tự Kenny Sang trước đây, Thảo Đô-la bắt đầu được chú ý tới. Nhưng do đã sớm bị dân mạng "bắt bài" nên dù có hò hét liên tục trên trang cá nhân về việc sở hữu những món đồ có giá hàng trăm tỷ, tắm trong kim cương... thì Thảo Đôla cũng không tạo được hiệu ứng mạnh như "tiền bối" của mình.
Thảo Đô-la tên thật là Trần Thị Hồng Thảo, sinh năm 1987, quê gốc Nha Trang, Khánh Hòa. Trước khi xuất hiện cùng Kenny Sang và liên tục "nổ" về sự giàu có, Thảo Đôla là một cái tên hoàn toàn xa lạ với cộng đồng mạng Việt. Sau đó, với những chiêu trò, dòng status khoe giàu tương tự Kenny Sang trước đây, Thảo Đô-la bắt đầu được chú ý tới. Nhưng do đã sớm bị dân mạng "bắt bài" nên dù có hò hét liên tục trên trang cá nhân về việc sở hữu những món đồ có giá hàng trăm tỷ, tắm trong kim cương... thì Thảo Đôla cũng không tạo được hiệu ứng mạnh như "tiền bối" của mình.
Mới đây, dường như cuộc sống thực sự của thánh nổ Thảo Đô-la đã bị vạch trần với một loạt ảnh, clip ghi được tại một quán cơm ở Sài Gòn. Trong đoạn clip và loạt ảnh này, dân mạng Việt được thấy cảnh Thảo Đô-la ăn mặc xuề xòa, để mặt mộc phụ bán cơm trong một quán nhỏ tuềnh toàng. Công việc bán cơm khá vất vả, không kiếm được quá nhiều lợi nhuận mâu thuẫn hoàn toàn với những điều Thảo Đô-la thường nói về bản thân mình trên mạng xã hội. Trước màn "bóc mẽ" của dân mạng, hiện tại Thảo Đô-la vẫn không có bất cứ phản ứng nào mà chỉ tập trung vào "công việc" của mình, tiếp tục ngày ngày lên Facebook ba hoa về một cuộc sống giàu sang.
Mới đây, dường như cuộc sống thực sự của thánh nổ Thảo Đô-la đã bị vạch trần với một loạt ảnh, clip ghi được tại một quán cơm ở Sài Gòn. Trong đoạn clip và loạt ảnh này, dân mạng Việt được thấy cảnh Thảo Đô-la ăn mặc xuề xòa, để mặt mộc phụ bán cơm trong một quán nhỏ tuềnh toàng. Công việc bán cơm khá vất vả, không kiếm được quá nhiều lợi nhuận mâu thuẫn hoàn toàn với những điều Thảo Đô-la thường nói về bản thân mình trên mạng xã hội. Trước màn "bóc mẽ" của dân mạng, hiện tại Thảo Đô-la vẫn không có bất cứ phản ứng nào mà chỉ tập trung vào "công việc" của mình, tiếp tục ngày ngày lên Facebook ba hoa về một cuộc sống giàu sang.
Dường như ở Việt Nam có không ít cô gái trẻ mong muốn được người khác công nhận bản thân mình có một cuộc sống sung sướng, đẳng cấp với nhiều thú vui hao tiền tốn của nhưng lại đầy phong cách. Mong muốn này thể hiện ở những bức ảnh, dòng status khoe mẽ mà họ đăng trên trang cá nhân của mình. Một số trường hợp còn bị dân mạng cất công đi tìm bằng chứng, bóc mẽ là đi mượn ảnh, "ăn cắp ảnh" của người nước ngoài sau đó tự nhận đó là của mình để mô tả cuộc sống thượng lưu khiến người khác ghen tị.
Dường như ở Việt Nam có không ít cô gái trẻ mong muốn được người khác công nhận bản thân mình có một cuộc sống sung sướng, đẳng cấp với nhiều thú vui hao tiền tốn của nhưng lại đầy phong cách. Mong muốn này thể hiện ở những bức ảnh, dòng status khoe mẽ mà họ đăng trên trang cá nhân của mình. Một số trường hợp còn bị dân mạng cất công đi tìm bằng chứng, bóc mẽ là đi mượn ảnh, "ăn cắp ảnh" của người nước ngoài sau đó tự nhận đó là của mình để mô tả cuộc sống thượng lưu khiến người khác ghen tị.
Đầu tháng 12/2016, một nữ du học sinh tên A.N đã bị một cô gái có nickname K.A.T "bóc phốt" việc ăn cắp ảnh khắp trời Âu, Trung Quốc, chỉnh sửa và đăng lại trên trang cá nhân của mình nhằm tô vẽ lên một cuộc sống đẳng cấp, giàu sang. A.N trước đó có rất nhiều fan, người theo dõi, hâm mộ bởi cuộc sống trong mơ của cô, nhưng sau màn "bóc phốt" này, A.N đã phải muối mặt, lặng lẽ xóa những bức ảnh sống ảo của mình trước sự thất vọng của không ít bạn trẻ từng mến mộ cô. Sau câu chuyện này, A.N cũng được xếp vào top những "thánh nổ", "thánh sống ảo" gây thị phi nhất năm 2016.
Đầu tháng 12/2016, một nữ du học sinh tên A.N đã bị một cô gái có nickname K.A.T "bóc phốt" việc ăn cắp ảnh khắp trời Âu, Trung Quốc, chỉnh sửa và đăng lại trên trang cá nhân của mình nhằm tô vẽ lên một cuộc sống đẳng cấp, giàu sang. A.N trước đó có rất nhiều fan, người theo dõi, hâm mộ bởi cuộc sống trong mơ của cô, nhưng sau màn "bóc phốt" này, A.N đã phải muối mặt, lặng lẽ xóa những bức ảnh sống ảo của mình trước sự thất vọng của không ít bạn trẻ từng mến mộ cô. Sau câu chuyện này, A.N cũng được xếp vào top những "thánh nổ", "thánh sống ảo" gây thị phi nhất năm 2016.
Trước đó, vào tháng 9/2016, dân mạng cũng được một phen vừa tức cười, vừa tức giận trước "thủ đoạn sống ảo" của một nam thanh niên tự nhận mình là phi công, có cuộc sống thượng lưu trải qua nhiều quốc gia trên thế giới. Theo lời kể của người "bóc phốt", anh chàng này “nổ lên tận mây xanh, người thì "mét mốt bẻ đôi"…. kêu là phi công ở Vietjet”. Và để minh chứng cho lời nói của mình, chàng trai đã lấy ảnh của một phi công khác rồi ghép ảnh của mình vào, cùng với đó, chàng ta cũng khoe ảnh phòng ngủ của mình tự thiết kế nhưng thực tế đó cũng là ảnh đi mượn.
Trước đó, vào tháng 9/2016, dân mạng cũng được một phen vừa tức cười, vừa tức giận trước "thủ đoạn sống ảo" của một nam thanh niên tự nhận mình là phi công, có cuộc sống thượng lưu trải qua nhiều quốc gia trên thế giới. Theo lời kể của người "bóc phốt", anh chàng này “nổ lên tận mây xanh, người thì "mét mốt bẻ đôi"…. kêu là phi công ở Vietjet”. Và để minh chứng cho lời nói của mình, chàng trai đã lấy ảnh của một phi công khác rồi ghép ảnh của mình vào, cùng với đó, chàng ta cũng khoe ảnh phòng ngủ của mình tự thiết kế nhưng thực tế đó cũng là ảnh đi mượn.
Anh chàng “nổ” tự tin khoe ảnh ghép với diện mạo đẹp trai, làm phi công cho Vietjet, tuy nhiên chính bức ảnh photoshop chưa kỹ đã phần nào giúp cô gái nhận ra đây chỉ là một chiêu trò. Vì anh ta nói là phi công của Vietjet nhưng lấy ảnh của người khác ghép vào mà quên không để ý dây thẻ đeo cổ là của hãng Jetstar Pacific. Nhiều cô gái sau khi nhận ra chân tướng sự việc đã phản ứng gay gắt trước hành động “làm màu” của nam thanh niên thích thể hiện trên.
Anh chàng “nổ” tự tin khoe ảnh ghép với diện mạo đẹp trai, làm phi công cho Vietjet, tuy nhiên chính bức ảnh photoshop chưa kỹ đã phần nào giúp cô gái nhận ra đây chỉ là một chiêu trò. Vì anh ta nói là phi công của Vietjet nhưng lấy ảnh của người khác ghép vào mà quên không để ý dây thẻ đeo cổ là của hãng Jetstar Pacific. Nhiều cô gái sau khi nhận ra chân tướng sự việc đã phản ứng gay gắt trước hành động “làm màu” của nam thanh niên thích thể hiện trên.
Ngoài khoe giàu, khoe của cải, khoe phong cách... các "thánh nổ" trên mạng Việt còn gây xôn xao với những câu chuyện tình yêu đẹp tựa như truyện ngôn tình và bản thân mình là nhân vật chính trong đó. Giống như trường hợp của cô gái tên T.H hồi tháng 10/2016 - người đã gây bão cộng đồng mạng với câu chuyện yêu xa của mình.
Ngoài khoe giàu, khoe của cải, khoe phong cách... các "thánh nổ" trên mạng Việt còn gây xôn xao với những câu chuyện tình yêu đẹp tựa như truyện ngôn tình và bản thân mình là nhân vật chính trong đó. Giống như trường hợp của cô gái tên T.H hồi tháng 10/2016 - người đã gây bão cộng đồng mạng với câu chuyện yêu xa của mình.
Trong câu chuyện của mình, T.H khá thoải mái chia sẻ các bức ảnh lấy ra từ cuộc gọi video giữa cô và bạn trai đang du học xứ người. Có thể mục đích ban đầu của người trong cuộc chỉ muốn khoe ảnh cho vui nhưng không ngờ hành động không trung thực của T.H đã bị nhiều người phát hiện. Các bức ảnh ghép của cô gái trẻ không đồng nhất khiến dân mạng nhận ra sự khác biệt trong từng khuôn mặt. Chân tướng sự việc tiếp tục được phơi bày khi một tài khoản có tên N.V ghé vào trang cá nhân của T.H và tìm thêm được các bức ảnh ghép khác do cô nàng "sống ảo" thực hiện, sau đó đăng tải "tố" sự giả dối của T.H. Rất nhiều bức ảnh nữ chính đã ghép mặt mình vào ảnh người mẫu trên mạng để tạo nên một câu chuyện hoàn hảo, nhưng tiếc thay thủ thuật photoshop của cô nàng còn hơi kém nên mọi người dễ dàng nhận ra đó chỉ là ảnh ghép.
Trong câu chuyện của mình, T.H khá thoải mái chia sẻ các bức ảnh lấy ra từ cuộc gọi video giữa cô và bạn trai đang du học xứ người. Có thể mục đích ban đầu của người trong cuộc chỉ muốn khoe ảnh cho vui nhưng không ngờ hành động không trung thực của T.H đã bị nhiều người phát hiện. Các bức ảnh ghép của cô gái trẻ không đồng nhất khiến dân mạng nhận ra sự khác biệt trong từng khuôn mặt. Chân tướng sự việc tiếp tục được phơi bày khi một tài khoản có tên N.V ghé vào trang cá nhân của T.H và tìm thêm được các bức ảnh ghép khác do cô nàng "sống ảo" thực hiện, sau đó đăng tải "tố" sự giả dối của T.H. Rất nhiều bức ảnh nữ chính đã ghép mặt mình vào ảnh người mẫu trên mạng để tạo nên một câu chuyện hoàn hảo, nhưng tiếc thay thủ thuật photoshop của cô nàng còn hơi kém nên mọi người dễ dàng nhận ra đó chỉ là ảnh ghép.

Top tin bài hot nhất

Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

07/05/2025 08:30
Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

19/04/2025 08:30
"Tiên nữ tắm suối" Quảng Ninh tái xuất khiến ai ngắm cũng mê

"Tiên nữ tắm suối" Quảng Ninh tái xuất khiến ai ngắm cũng mê

24/04/2025 07:45
Dạy nấu ăn trên TikTok, hot girl để lộ khoảnh khắc "khó tin"

Dạy nấu ăn trên TikTok, hot girl để lộ khoảnh khắc "khó tin"

05/05/2025 08:00
Nữ giảng viên giống hệt Lưu Diệc Phi gây bão khắp cõi mạng

Nữ giảng viên giống hệt Lưu Diệc Phi gây bão khắp cõi mạng

28/04/2025 09:30

Bạn có thể quan tâm

“Thánh nữ lắc hông” diện váy lụa mỏng manh gây thương nhớ

“Thánh nữ lắc hông” diện váy lụa mỏng manh gây thương nhớ

“Hot girl ngoại cỡ” Thái Lan cuốn hút với vẻ ngoài mũm mĩm

“Hot girl ngoại cỡ” Thái Lan cuốn hút với vẻ ngoài mũm mĩm

Nữ MC Nghệ An sở hữu tên lạ gây sốt với visual vạn người mê

Nữ MC Nghệ An sở hữu tên lạ gây sốt với visual vạn người mê

Cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm khoe vòng 1 lấp ló

Cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm khoe vòng 1 lấp ló

Bị fan nghi chỉnh sửa ảnh, Trang Bít Tết đăng clip cực nét

Bị fan nghi chỉnh sửa ảnh, Trang Bít Tết đăng clip cực nét

Gái xinh Kim Chung Phan khoe ảnh "bỏng mắt" gây bão mạng

Gái xinh Kim Chung Phan khoe ảnh "bỏng mắt" gây bão mạng

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status