
Mới đây, nam ca sĩ Tùng Dương tiết lộ anh cùng vợ - Giang Phạm đã nhận nuôi một bé trai tên Sóc vào năm 2024. Ảnh: Saostar.

Tùng Dương từng cho biết, Giang Phạm là một trong những người phụ nữ đặc biệt của mình. Theo Tùng Dương, vợ cho anh bé Voi rất đáng yêu, cho anh được cảm giác với sứ mệnh làm cha, làm chồng. Ảnh: Saostar.

Tùng Dương còn chia sẻ, Giang Phạm ít khi hài lòng về anh. “Chúng tôi thường hay tranh luận thậm chí nảy lửa để bảo vệ chính kiến của mỗi người. Tôi nhớ có những lần tôi đã chịu thua và công nhận cô ấy đúng với những ý tưởng giúp tôi bớt cứng đầu bảo thủ”, Dân Việt dẫn lời nam ca sĩ. Ảnh: FB Tùng Dương.

Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Tùng Dương tiết lộ, bao nhiêu năm qua, những lời chê đầu tiên đến với anh là từ vợ. Ảnh: FB Tùng Dương.

Người phụ nữ đặc biệt nhất của Tùng Dương là mẹ của anh. “Mẹ là người đã thức thâu đêm để khâu từng bộ trang phục biểu diễn cho tôi. Tất cả những điều bà làm đều rất lặng lẽ âm thầm, thương con theo cách mẹ muốn”, nam ca sĩ chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: Vietnamnet.

Mẹ Tùng Dương không bao giờ vắng mặt trong những buổi biểu diễn của Tùng Dương, lặng lẽ đứng một góc chứng kiến và sau đó cũng có những lời góp ý rất thẳng thắn để xây dựng, điều chỉnh cho Tùng Dương. Ảnh: Vietnamnet.

Tùng Dương chia sẻ về lời căn dặn của mẹ đối với nghệ thuật: “Mẹ dặn tôi: Con hãy luôn khiêm cung, chan hoà, hãy luôn đưa tinh thần đức độ và nhân văn vào trong nghệ thuật của chính mình cũng như cuộc sống thực tế ngoài đời. Điều đó mới là quan trọng nhất chứ không phải là những sự thành công bề nổi". Ảnh: FB Tùng Dương.

Cùng với mẹ ruột, Tùng Dương luôn dành biết ơn mẹ nuôi (bác ruột và là chị gái của bố Tùng Dương) đã thay mặt bố mẹ chăm lo và nuôi nấng trong suốt khoảng thời gian nam ca sĩ sống xa bố mẹ. Ảnh: Vietnamnet.

Cho tới bây giờ, Tùng Dương luôn coi bác ruột như người mẹ thứ 2 của mình. Ảnh: FB Tùng Dương.

Theo Tùng Dương, chỉ khi có con, anh mới hiểu rằng bố anh đã hy sinh, chắt chiu cho con ra sao, đến mức ông quên hết cả thanh xuân. Ảnh: FB Tùng Dương.

“Trước khi bố đi Nga mười mấy năm trời, ông dặn một câu tôi nhớ mãi: "Bố mẹ đi bôn ba thế này cũng chỉ để lo cho tương lai của con". Hồi đó không có email, điện thoại cũng không nên bố hay viết thư tay gửi về. Lần nào đọc những lời dặn dò và cả những mong ngóng mong sớm được trở về quê nhà của bố, tôi đều rơi nước mắt. Khi còn nhỏ tôi chưa hiểu lý do bố mẹ phải đi xa mình như vậy, sau này mới ngộ ra và thương họ nhiều hơn", Tùng Dương trải lòng. Ảnh: FB Tùng Dương.
Xem video "Tùng Dương tập gym". Nguồn FB Tùng Dương