Những màn "gây lú" của hàng hoa quả vỉa hè

Chắc hẳn nhiều người đã ăn phải cú lừa thế này rồi.

Để có thể cạnh tranh và gây chú ý với khách hàng, mỗi người cắm một tấm biển nhỏ để quảng cáo và ghi mức giá. Nhưng cách viết quảng cáo lập lờ gây nhầm lẫn khiến cho khách hàng không ít lần nổi điên, cảm giác như bị lừa khi mua hoa quả.

Nhung man
Xoài Úc mà 60.000đ thì ai mà chả muốn mua
Nhung man
Như kiểu chơi đuổi hình bắt chữ vậy
Nhung man
Dâu tây 25.000đ 100gr thôi nhé chứ không phải 1kg đâu, đừng vội mừng
Nhung man
Có đến gần thì vẫn chưa chắc có người nhìn được số 3
Nhung man
Ok, rồi nhìn sao
Nhung man
Cái quan trọng thì viết rõ nhỏ
Nhung man
Trồng ở Mỹ Đình nhé bà con
Nhung man
Nhìn cứ tưởng số 0 hóa ra số 5
Nhung man
Tiểu xảo số 2 nằm trong số 5, là 25.000đ nhé
Nhung man
Số 2 bé tin hin
Nhung man
Lại một pha đánh lừa thị giác
Nhung man
Đến cả siêu thị cũng có kiểu khuyến mại khó hiểu thế này

Cất bằng Đại học về quê khởi nghiệp, chàng trai lãi trăm triệu/năm

Từng đối mặt những dị nghị khi về quê khởi nghiệp, đến nay anh Đinh Văn Đông thu nhập trăm triệu/năm. Anh cũng là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu sản xuất nông nghiệp hữu cơ của huyện Di Linh, Lâm Đồng.
 

Chàng trai sinh năm 1988, Đinh Văn Đông chia sẻ sau chục năm bôn ba ở đất Sài Gòn và do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đều tuổi đã cao, sức yếu, nên năm 2016 anh quyết định rời phố thị phồn hoa để về quê phụng dưỡng bố mẹ và tìm hướng khởi nghiệp riêng cho bản thân.
Cat bang Dai hoc ve que khoi nghiep, chang trai lai tram trieu/nam
 Anh Đinh Văn Đông từng đối mặt với nhiều dị nghị khi quyết định về quê khởi nghiệp.

Vốn dưới 10 triệu, 'nằm duỗi' thu tiền triệu mỗi ngày cận Tết

Những ngày cận Tết, nhu cầu về tất cả các phương diện của người tiêu dùng tăng cao, giá cả các mặt hàng leo thang chóng mặt. Tận dụng cơ hội này, nhiều người ít vốn cũng lên kế hoạch kinh doanh thời vụ để kiếm tiền tiêu Tết.

Bán thực phẩm, đặc sản ngày Tết