Những con đường rợp bóng cây ở Hà Nội năm 1990

Những hàng cây xanh của thủ đô Hà Nội đã đi vào tình yêu và nỗi nhớ của hàng triệu người, trong đó có cả những vị khách đến từ quốc gia khác... Cùng xem loạt ảnh do một người nước ngoài chụp ở Hà Nội năm 1990.

Mat mat voi nhung con duong rop bong cay o Ha Noi nam 1990
Trên phố Lý Thái Tổ, gần cổng Cung Văn hóa Thiếu nhi, Hà Nội năm 1990. Ảnh: Diligam_te Flickr.
 
Mat mat voi nhung con duong rop bong cay o Ha Noi nam 1990-Hinh-2
Các chiến sĩ công an trẻ ngồi trên ghế đá, dưới bóng cây xanh mát của phố Ngô Quyền.
 
Mat mat voi nhung con duong rop bong cay o Ha Noi nam 1990-Hinh-3
Một góc phố đầy lá rụng của Hà Nội.
 
Mat mat voi nhung con duong rop bong cay o Ha Noi nam 1990-Hinh-4
Khu vực vườn hoa Cửa Nam. 

 .

Mat mat voi nhung con duong rop bong cay o Ha Noi nam 1990-Hinh-5
Cây đa cổ thụ bên đền Bà Kiệu, đối diện bờ hồ Gươm.
 
Mat mat voi nhung con duong rop bong cay o Ha Noi nam 1990-Hinh-6
Người dân tản bộ trên vỉa hè bờ hồ.
 
Mat mat voi nhung con duong rop bong cay o Ha Noi nam 1990-Hinh-7
Đoạn vỉa hè rợp bóng cây xanh bên đường Đinh Tiên Hoàng. Bách hóa tổng hợp Tràng Tiền (nay là Tràng Tiền Plaza) thấp thoáng phía trái.
 
Mat mat voi nhung con duong rop bong cay o Ha Noi nam 1990-Hinh-8
Bên ngoài Bưu điện Hà Nội.
 
Mat mat voi nhung con duong rop bong cay o Ha Noi nam 1990-Hinh-9
Từ vườn hoa Chí Linh nhìn ra Hồ Gươm.
 
Mat mat voi nhung con duong rop bong cay o Ha Noi nam 1990-Hinh-10
Một góc phố Hà Nội nhìn từ trên cao.
 
Mat mat voi nhung con duong rop bong cay o Ha Noi nam 1990-Hinh-11
Trong một công viên của thủ đô.
 

Mời quý độc giả xem video: Trường nữ sinh Hà Nội xưa | VTV24.

Hà Nội 10 năm trước cực thú vị qua loạt ảnh hiếm

10 năm không phải khoảng thời gian quá ngắn để cảm nhận đổi thay của cuộc sống. Cùng nhìn lại dịp Tết ở Hà Nội 2012 qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ Justin Mott.

Ha Noi 10 nam truoc cuc thu vi qua loat anh hiem
Khung cảnh nhộn nhịp tại một tuyến phố bán đào, quất và hoa cây cảnh các loại vào dịp giáp Tết Nhâm Thìn, Hà Nội năm 2012. Ảnh: Justin Mott/ Gety Images.

Giao thông Hà Nội năm 1990 cực trái ngược với thời nay (2)

Xe đạp nhiều "nhan nhản" trong khi khi máy và ô tô chỉ xuất hiện lác đác. Đó là bức tranh giao thông hoàn toàn trái ngược với thời nay ở Hà Nội năm 1990.

Giao thong Ha Noi nam 1990 cuc trai nguoc voi thoi nay (2)
Người đàn ông dắt chiếc Honda Cub trên đường, có lẽ là do hết  xăng, Hà Nội năm 1990. Ảnh: Diligam_te Flickr.
Giao thong Ha Noi nam 1990 cuc trai nguoc voi thoi nay (2)-Hinh-2
Những chiếc xe đạp trên đường Bắc Sơn.

Biết gì về nguồn gốc virus sốt xuất huyết Marburg gây tử vong tới 90%?

Virus Marburg được đặt theo tên của Marburg, một thị trấn nhỏ ở miền Trung nước Đức, nơi bệnh được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1967. Tuy nhiên, căn bệnh này thực sự bắt nguồn từ Uganda.

Marburg là bệnh sốt xuất huyết do virus cùng họ với Ebola gây ra và có khả năng lây nhiễm cao, tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Theo trang borgenproject.org, mặc dù hiếm gặp nhưng bệnh sốt xuất huyết Marburg cực kỳ dễ lây lan, được biết đến đã từng "hoành hành" cả ở Châu Âu và Châu Phi.
Dưới đây là một số thông tin về một trong những loại virus nguy hiểm nhất thế giới này.