Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kinh doanh

Những câu chuyện thừa kế tài sản kỳ quặc

20/10/2014 20:30

(Kiến Thức) - Dưới đây là 10 câu chuyện thừa kế lạ lùng đến khó tin. Một số người bỗng nhiên may mắn nhận được những khoản tiền kếch xù từ người lạ.

Thảo Nguyên (theo Richest)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
1. Phục vụ bàn Cara Woods thừa kế 500.000 USD từ một khách hàng. Cara Woods (17 tuổi) là một cô hầu bàn tại Chagrin Falls, bang Ohio (Mỹ). Năm 1992, Cara đã kết bạn với một khách hàng quen là ông Bill Cruxton. Ông Bill là người góa vợ không có con, còn Cara đã mất cha khi cô 10 tuổi, do đó, hai người trở nên thân thiết. Cara thường đến nhà giúp ông Bill làm các việc vặt. Cô gái giống như người thân của ông Bill và khi ông qua đời ở tuổi 82 tháng 11/1992, ông đã để lại cho Cara một ngôi nhà, hai chiếc ô tô và 500.000 USD.
1. Phục vụ bàn Cara Woods thừa kế 500.000 USD từ một khách hàng. Cara Woods (17 tuổi) là một cô hầu bàn tại Chagrin Falls, bang Ohio (Mỹ). Năm 1992, Cara đã kết bạn với một khách hàng quen là ông Bill Cruxton. Ông Bill là người góa vợ không có con, còn Cara đã mất cha khi cô 10 tuổi, do đó, hai người trở nên thân thiết. Cara thường đến nhà giúp ông Bill làm các việc vặt. Cô gái giống như người thân của ông Bill và khi ông qua đời ở tuổi 82 tháng 11/1992, ông đã để lại cho Cara một ngôi nhà, hai chiếc ô tô và 500.000 USD.
2. 70 người Bồ Đào Nha được chọn ngẫu nhiên để thừa kế tài sản của quý tộc. Quý tộc Bồ Đào Nha Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara đã phát tán gia sản theo cách vô cùng kỳ quặc. Sau khi ông qua đời, 70 người đã được thông báo rằng họ nhận được tiền thừa kế của Camara. Họ được chọn ngẫu nhiên từ danh bạ điện thoại, trước sự chứng kiến của 2 nhân chứng tại một văn phòng đăng ký từ trước đó 13 năm, tức là vào năm 1988.
2. 70 người Bồ Đào Nha được chọn ngẫu nhiên để thừa kế tài sản của quý tộc. Quý tộc Bồ Đào Nha Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara đã phát tán gia sản theo cách vô cùng kỳ quặc. Sau khi ông qua đời, 70 người đã được thông báo rằng họ nhận được tiền thừa kế của Camara. Họ được chọn ngẫu nhiên từ danh bạ điện thoại, trước sự chứng kiến của 2 nhân chứng tại một văn phòng đăng ký từ trước đó 13 năm, tức là vào năm 1988.
3. Hai anh em vô gia cư được thừa kế hơn 6,6 tỷ USD. Hai anh em nghèo khó vô gia cư Zsolt và Géza Peladi ở ngoại ô thủ đô Budapest, Hungary đã bỗng dưng được thừa kế số tài sản trị giá 6,6 tỷ USD từ người bà ngoại mà họ không hề biết đến trước đó. Hai anh em này đã mất liên lạc với mẹ của mình sau khi bà bỏ rơi họ nhiều năm trước đó, thậm chí, họ còn không biết sự tồn tại của bà ngoại. Thế nhưng khi bà ngoại họ mất, luật sư của bà đã liên hệ với các nhân viên bảo trợ người vô gia cư và tìm ra hai người cháu là Zsolt và Géza Peladi.
3. Hai anh em vô gia cư được thừa kế hơn 6,6 tỷ USD. Hai anh em nghèo khó vô gia cư Zsolt và Géza Peladi ở ngoại ô thủ đô Budapest, Hungary đã bỗng dưng được thừa kế số tài sản trị giá 6,6 tỷ USD từ người bà ngoại mà họ không hề biết đến trước đó. Hai anh em này đã mất liên lạc với mẹ của mình sau khi bà bỏ rơi họ nhiều năm trước đó, thậm chí, họ còn không biết sự tồn tại của bà ngoại. Thế nhưng khi bà ngoại họ mất, luật sư của bà đã liên hệ với các nhân viên bảo trợ người vô gia cư và tìm ra hai người cháu là Zsolt và Géza Peladi.
4. Sergey Sudev thừa kế 950 triệu Euro từ người bác không gặp suốt 10 năm. Tháng 10/2008, chàng sinh viên báo chí Sergey Sudev đã được hưởng khối gia sản đồ sộ trị giá 950 triệu euro (khoảng 1,3 tỷ USD) từ người bác mà anh không gặp suốt 10 năm. Có lẽ Sudev đã để lại ấn tượng tốt với người bác mình trong cuộc gặp giữa họ khoảng 10 năm trước, vì thế, người bác sống ở Đức đã ngay lập tức viết di chúc để lại toàn bộ gia sản cho Sudev.
4. Sergey Sudev thừa kế 950 triệu Euro từ người bác không gặp suốt 10 năm. Tháng 10/2008, chàng sinh viên báo chí Sergey Sudev đã được hưởng khối gia sản đồ sộ trị giá 950 triệu euro (khoảng 1,3 tỷ USD) từ người bác mà anh không gặp suốt 10 năm. Có lẽ Sudev đã để lại ấn tượng tốt với người bác mình trong cuộc gặp giữa họ khoảng 10 năm trước, vì thế, người bác sống ở Đức đã ngay lập tức viết di chúc để lại toàn bộ gia sản cho Sudev.
5. Mort Zachter kế thừa 6 triệu USD từ hai người chú mà anh ta cho rằng rất nghèo khó. Mort Zachter, là nhân viên kế toán ở New York, từ nhỏ đã thấy bố mẹ mình làm việc 100 giờ một tuần trong một tiệm bánh thuộc sở hữu của hai người chú là Henry và Joe. Bố mẹ của Mort được trả công bằng những mẩu bánh mì còn sót lại trong tiệm bánh và cuộc sống của họ tương đối khó khăn. Thế nên, Mort cho rằng hai người chú của mình rất nghèo khó. Chỉ đến khi 36 tuổi, Mort mới nhận ra mình nhầm và hai người chú đã để lại toàn bộ tài sản trị giá 6 triệu USD cho anh.
5. Mort Zachter kế thừa 6 triệu USD từ hai người chú mà anh ta cho rằng rất nghèo khó. Mort Zachter, là nhân viên kế toán ở New York, từ nhỏ đã thấy bố mẹ mình làm việc 100 giờ một tuần trong một tiệm bánh thuộc sở hữu của hai người chú là Henry và Joe. Bố mẹ của Mort được trả công bằng những mẩu bánh mì còn sót lại trong tiệm bánh và cuộc sống của họ tương đối khó khăn. Thế nên, Mort cho rằng hai người chú của mình rất nghèo khó. Chỉ đến khi 36 tuổi, Mort mới nhận ra mình nhầm và hai người chú đã để lại toàn bộ tài sản trị giá 6 triệu USD cho anh.
6. Tony Chan suýt được thừa kế 4 bằng cách lừa nữ tỷ phú lập dị - Nina Wang. Tony Chan, người tự xưng là người yêu của tỷ phú Nina Wang, cho rằng nữ tỷ phú đã để lại toàn bộ số tài sản của bà cho ông trong một bức di chúc vào năm 2006. Tuy nhiên, một tòa án cấp cao ở Hồng Kông ra phán quyết bản di chúc ông này đưa ra là giả và bản di chúc năm 2002, trao toàn bộ tài sản cho quỹ từ thiện do gia đình bà Wang điều hành, mới có giá trị.
6. Tony Chan suýt được thừa kế 4 bằng cách lừa nữ tỷ phú lập dị - Nina Wang. Tony Chan, người tự xưng là người yêu của tỷ phú Nina Wang, cho rằng nữ tỷ phú đã để lại toàn bộ số tài sản của bà cho ông trong một bức di chúc vào năm 2006. Tuy nhiên, một tòa án cấp cao ở Hồng Kông ra phán quyết bản di chúc ông này đưa ra là giả và bản di chúc năm 2002, trao toàn bộ tài sản cho quỹ từ thiện do gia đình bà Wang điều hành, mới có giá trị.
7. Eva Paole thừa kế 40 triệu USD từ người cha mất đã lâu. Bà Eva Paole, ở Argentina, từng làm nghề phục vụ cho các gia đình, đã mất 9 năm để tìm kiếm sự thực về người cha giàu có và đấu tranh giành quyền thừa kế 40 triệu USD. 9 năm trước, Eva nghe được thông tin rằng bà có thể là con gái của nam tước Rufino Otero, mất năm 1983 và không có con. Mẹ bà đã mang theo xuống mồ bí mật về cha đẻ của Eva.
7. Eva Paole thừa kế 40 triệu USD từ người cha mất đã lâu. Bà Eva Paole, ở Argentina, từng làm nghề phục vụ cho các gia đình, đã mất 9 năm để tìm kiếm sự thực về người cha giàu có và đấu tranh giành quyền thừa kế 40 triệu USD. 9 năm trước, Eva nghe được thông tin rằng bà có thể là con gái của nam tước Rufino Otero, mất năm 1983 và không có con. Mẹ bà đã mang theo xuống mồ bí mật về cha đẻ của Eva.
8. Thiếu niên thừa hưởng một hòn đảo với kho báu từ ông ngoại xa lạ. Josh không thân thiết với ông ngoại và sự thực là anh chỉ gặp ông vài lần trong suốt 17 năm. Mặc dù đã nhiều năm không gặp cháu cho tới khi qua đời năm 2007, Josh vẫn được thừa kế gia sản của ông, trong đó có hòn đảo rộng khoảng 14 héc-ta và khu đất rộng 32 héc-ta.
8. Thiếu niên thừa hưởng một hòn đảo với kho báu từ ông ngoại xa lạ. Josh không thân thiết với ông ngoại và sự thực là anh chỉ gặp ông vài lần trong suốt 17 năm. Mặc dù đã nhiều năm không gặp cháu cho tới khi qua đời năm 2007, Josh vẫn được thừa kế gia sản của ông, trong đó có hòn đảo rộng khoảng 14 héc-ta và khu đất rộng 32 héc-ta.
9. Cảnh sát tặng 6 triệu USD cho người vô gia cư. Hồi năm 2000, một người đàn ông vô gia cư ở Bolivia đã bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh sát. Ông Tomas Martinez, 67 tuổi, bỏ chạy vì nghĩ rằng cảnh sát đến bắt vì ông thường uống rượu và dùng ma túy. Thế nhưng thực chất, cảnh sát tới để trao cho ông số tài sản 6 triệu USD từ vợ cũ của ông (người mà ông bỏ rơi nhiều năm trước đó). Martinez đã biến mất không một dấu vết, khiến báo chí Bolivia gọi ông là “triệu phú mà không biết mình giàu”.
9. Cảnh sát tặng 6 triệu USD cho người vô gia cư. Hồi năm 2000, một người đàn ông vô gia cư ở Bolivia đã bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh sát. Ông Tomas Martinez, 67 tuổi, bỏ chạy vì nghĩ rằng cảnh sát đến bắt vì ông thường uống rượu và dùng ma túy. Thế nhưng thực chất, cảnh sát tới để trao cho ông số tài sản 6 triệu USD từ vợ cũ của ông (người mà ông bỏ rơi nhiều năm trước đó). Martinez đã biến mất không một dấu vết, khiến báo chí Bolivia gọi ông là “triệu phú mà không biết mình giàu”.
10. Tặng tài sản cho người phụ nữ sinh nhiều con nhất. Là một chuyên gia đầu tư tài chính Canada, vị tỷ phú giàu có này còn là người đàn ông hài hước và thích đùa. Và trò đùa cuối cùng, cũng là thú vị nhất của ông được đưa ra ngay trong bản di chúc của mình. Trong điều khoản thứ 9 của di chúc, ông Millar muốn để lại một phần tài sản của mình cho người phụ nữ sinh nhiều con nhất 10 năm sau khi ông qua đời. Cuối cùng, 4 phụ nữ có 9 người con tại Toronto đã chia nhau phần lớn tài sản trị giá 750.000 USD của ông Millar, mỗi người nhận 125.000 USD.
10. Tặng tài sản cho người phụ nữ sinh nhiều con nhất. Là một chuyên gia đầu tư tài chính Canada, vị tỷ phú giàu có này còn là người đàn ông hài hước và thích đùa. Và trò đùa cuối cùng, cũng là thú vị nhất của ông được đưa ra ngay trong bản di chúc của mình. Trong điều khoản thứ 9 của di chúc, ông Millar muốn để lại một phần tài sản của mình cho người phụ nữ sinh nhiều con nhất 10 năm sau khi ông qua đời. Cuối cùng, 4 phụ nữ có 9 người con tại Toronto đã chia nhau phần lớn tài sản trị giá 750.000 USD của ông Millar, mỗi người nhận 125.000 USD.

Bạn có thể quan tâm

[INFOGRAPHIC]: 5 tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất nửa đầu 2025

[INFOGRAPHIC]: 5 tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất nửa đầu 2025

Hô biến đất phi nông nghiệp ngoài đê sông Đuống...

Hà Nội yêu cầu xử lý xây nhà trên đất phi nông nghiệp

Liên danh hai nhà thầu trúng gói xây dựng hơn 4 tỷ ở An Giang

Liên danh hai nhà thầu trúng gói xây dựng hơn 4 tỷ ở An Giang

Mận lạ Trung Quốc 450.000 đồng/kg, khách tranh nhau mua

Mận lạ Trung Quốc 450.000 đồng/kg, khách tranh nhau mua

Gói sửa chữa hơn 13 tỷ BV Hùng Vương về tay Nam Thịnh

Gói sửa chữa hơn 13 tỷ BV Hùng Vương về tay Nam Thịnh

Đồng Nai: Gói thầu sửa trạm y tế gần 3 tỷ gọi tên Thiên Phú Thịnh

Đồng Nai: Gói thầu sửa trạm y tế gần 3 tỷ gọi tên Thiên Phú Thịnh

Vượt 5 đối thủ, Tân Phương trúng gói sửa chữa KTX ĐH Quy Nhơn

Vượt 5 đối thủ, Tân Phương trúng gói sửa chữa KTX ĐH Quy Nhơn

Ảnh minh họa

Gian lận chất lượng, King Green - Saigon Co.op bị cấm thầu 3 năm

Bán cổ phiếu quỹ khi thị giá tăng mạnh, Cường Thuận IDICO bị nhắc nhở vi phạm quy định

Bán cổ phiếu quỹ khi thị giá tăng mạnh, Cường Thuận IDICO bị nhắc nhở vi phạm quy định

INFOGRAPHICS: 5 loại quả đắt nhất thế giới

INFOGRAPHICS: 5 loại quả đắt nhất thế giới

Bình Trang thực hiện duy tu các tuyến đường tại Tân Hưng

Bình Trang thực hiện duy tu các tuyến đường tại Tân Hưng

Giá xăng hôm nay 14/6: Tăng mạnh?

Giá xăng hôm nay 8/7: Đồng loạt quay đầu?

Top tin bài hot nhất

Bình Trang thực hiện duy tu các tuyến đường tại Tân Hưng

Bình Trang thực hiện duy tu các tuyến đường tại Tân Hưng

08/07/2025 07:20
Giá vàng hôm nay 08/7: Trượt dốc?

Giá vàng hôm nay 08/7: Trượt dốc?

08/07/2025 05:00
Mận lạ Trung Quốc 450.000 đồng/kg, khách tranh nhau mua

Mận lạ Trung Quốc 450.000 đồng/kg, khách tranh nhau mua

08/07/2025 14:02
Giá xăng hôm nay 14/6: Tăng mạnh?

Giá xăng hôm nay 8/7: Đồng loạt quay đầu?

08/07/2025 05:10
Ảnh minh họa

Gian lận chất lượng, King Green - Saigon Co.op bị cấm thầu 3 năm

08/07/2025 10:02

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status