Nhóm đối tượng chuyên cướp vàng những người phụ nữ ở miền Tây

Thủ đoạn của nhóm người này là làm quen, bắt chuyện với những người phụ nữ đeo vàng nhiều ở khu vực miền Tây. Sau đó, rủ nạn nhân đi ăn uống, hát karaoke rồi gây mê cướp tài sản. Đặc biệt, có nạn nhân còn bị một thành viên trong nhóm cướp xâm hại tình dục.

Ngày 19/4, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 bị cáo gồm: Trần Ngọc Nguyên (36 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) 11 năm tù, Nguyễn Hồng Khanh (36 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp) 10 năm tù, Lương Phan Nhựt Huy (24 tuổi; ngụ tỉnh An Giang) 10 năm tù và Nguyễn Thanh Dũng (41 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) 7 năm tù, cùng về tội "Cướp tài sản". Trước đó, 4 bị cáo này cũng bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt từ 8-10 năm tù.
Theo Người Lao Động, 4 bị cáo trên đều không có nghề nghiệp ổn định và lười lao động. Để có tiền tiêu sài, nhóm đối tượng này thường giả làm "đại gia" rồi rủ nhau tiếp cận những người phụ nữ đeo nhiều trang sức trên địa bàn các tỉnh miền Tây. Sau khi làm quen, bắt chuyện Nguyên, Khanh, Huy, Dũng sẽ rủ các nạn nhân đi ăn uống, hát karaoke, khách sạn. Lợi dụng lúc "con mồi” không để ý, nhóm người này sau đó gây mê, cướp sạch tài sản của các nạn nhân.
Nhom doi tuong chuyen cuop vang nhung nguoi phu nu o mien Tay
 
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7 đến tháng 11/2017, băng nhóm này đã bàn bạc, thực hiện 5 vụ tại TP Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Nguyên trực tiếp tham gia gây ra 5 vụ, chiếm đoạt 184 triệu đồng; Khanh gây ra 4 vụ, chiếm đoạt 146 triệu đồng; Huy gây ra 3 vụ, chiếm đoạt 180 triệu đồng và Dũng tham gia 1 vụ, chiếm đoạt 46 triệu đồng.
Đơn cử, ngày 2/11/2017, Khanh thấy chị N.T.H.V. là chủ quán cà phê ở quận Ô Môn (TP Cần Thơ) có đeo nhiều trang sức nên tiếp cận. Biết một mình khó ra tay cướp tài sản của chị V. nên Khanh sau đó đã gọi Nguyên từ Bình Dương xuống Cần Thơ để bàn bạc, phân công nhiệm vụ.
Ngay hôm sau, cả nhóm gồm Nguyên, Huy, Khánh lân la đến quán cà phê chị V. nói chuyện, làm quen. Tưởng rằng nhóm người này đàng hoàng nên chị V. không có chút nghi ngờ. Tối ngày 3/11/2017, 3 đối tượng này rủ chị V. và cả em trai chị đến một shop giày trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) mua sắm. Tại đây, Nguyên mua cho chị V. một đôi giày rồi cả nhóm kéo đến Trung tâm thương mại Cái Khế ăn uống.
Ăn uống xong, nhóm bị cáo và hai chị em chị V. cùng nhau đi hát karaoke. Tại đây, trong lúc chị V. không chú ý, Huy lấy gói thuốc mê chuẩn bị sẵn đưa cho Khanh bỏ vào ly bia của chị. Do có sự bàn bạc với nhau từ trước nên Khanh có nhiệm vụ chở em trai chị V. về, còn Nguyên và Huy chở chị V. đến nhà nghỉ. Tại đây, Huy đứng bên ngoài đợi, Nguyên đưa nạn nhân vào phòng.
Thấy cô chủ quán cà phê ngấm thuốc mê không biết gì, Nguyên thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân và cướp toàn bộ số nữ trang mà chị V. đeo trên người gồm: 29 chiếc vòng xi-men vàng 18K, 1 dây chuyền vàng 18K, 2 nhẫn vàng và 1 điện thoại rồi cùng Huy rời khỏi nhà nghỉ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chị V. phát hiện bị xâm hại tình dục và bị cướp vòng vàng nên trình báo công an. Nhận được tin báo, lượng chức năng lập tức điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng trên.
Ngoài mức hình phạt nêu trên, các bị cáo phải liên đới bồi thường tài sản cho các bị hại là 170 triệu đồng. Riêng bị cáo Nguyên bồi thường cho chị V. 50 triệu đồng vì giao cấu trái ý muốn với người này.

Bộ Công an giải trình vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại

Thứ trưởng Bộ Công an thừa nhận công tác khám nghiệm của Công an tỉnh Điện Biên chưa đạt các yêu cầu, đặc biệt liên quan chuyện nạn nhân có bị hiếp dâm hay không.

Sáng 19/4, khi nhắc lại vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nói vụ việc từng gây rúng động dư luận.

Khi cán bộ, giáo viên quan tâm sức khỏe nhau trong nhà nghỉ

(Kiến Thức) - Giáo viên vào nhà nghỉ cởi quần áo, ôm nhau để "chữa" sốt rét, hay như Bí thư huyện ủy vào nhà nghỉ với nữ cán bộ vì bị trúng gió... là một trong những vụ việc cán bộ, giáo viên quan tâm sức khỏe nhau trong nhà nghỉ.

Thầy, cô giáo cởi quần áo ôm nhau trong nhà nghỉ để "chữa" sốt rét
Mới đây, dư luận xôn xao về clip 2 giáo viên tại Chi Lăng, Lạng Sơn bị bắt quả tang trong nhà nghỉ ở tình trạng không mặc quần áo, nằm đắp chăn, ôm nhau trên giường. 
Hai nhân vật chính trong đoạn clip là ông Hoàng Văn Q., giáo viên Trường Tiểu học - THCS Mỏ Đá (xã Quang Lang, huyện Chi Lăng) và bà Nguyễn Thị T. (giáo viên trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng).
Giải thích về lý do 2 giáo viên vào nhà nghỉ cởi quần áo, nằm ôm nhau, ông Q., nói: Do có việc nên cùng bà T., có mặt ở TP Lạng Sơn rồi ông bỗng dưng bị ngộ độc thực phẩm, sau đó "miệng nôn thốc nôn tháo" rồi lên cơn sốt rét!
"Thấy vậy, bà T., vội nói với tôi vào nhà nghỉ rồi bảo tôi cởi bỏ quần áo ra để bà ôm cho khỏi rét. Nghĩ đơn giản nên tôi làm theo. Sau đó thì chồng bà T., đột ngột mở cửa phòng, bật điện sáng, quay clip", ông Q., phân bua. 
Khi can bo, giao vien quan tam suc khoe nhau trong nha nghi
Hai giáo viên bị bắt quả tang trong nhà nghỉ tại Lạng Sơn.
Trong khi đó, cô giáo T., nói bà cũng không quan tâm tới người khác nói gì về mình, quan trọng là bà sống thế nào.
Mặc dù ông Q., và bà T., cho biết lý do vào nhà nghỉ cởi quần áo, ôm nhau trên giường là do quan tâm đến sức khỏe nhau nhưng Phòng GD&ĐT huyện Chi Lăng đã vào cuộc xác minh và bước đầu xác định ông Q., và bà T., đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đồng thời ra quyết định đình chỉ giảng dạy với 2 người này.

Xóm trọ phức tạp ở Sài Gòn: Mại dâm, trộm cắp, không ai muốn rời đi

Trời mưa, nước đen dưới áo và rác thải tràn vào nhà, mùi hôi rình, ruồi muỗi vo ve. Ngày nắng thì nóng nực, bức bối nhưng gia đình ông Dũng không thể dọn đi.

Xom tro phuc tap o Sai Gon: Mai dam, trom cap, khong ai muon roi di
 Trời mưa, nước đen dưới áo và rác thải tràn vào nhà, mùi hôi rình, ruồi muỗi vo ve. Ngày nắng thì nóng nực, bức bối nhưng gia đình ông Dũng không thể dọn đi.