Nhiều viên đạn còn nằm trong đầu 2 cô gái bị bắn, chém kinh hoàng

(Kiến Thức) - Sau hơn 24 tiếng đồng hồ được các bác sĩ tích cực cứu chữa, tạm qua cơn nguy kịch, tuy nhiên 2 cô gái bị hung thủ bắn, chém dã man vẫn còn nhiều viên đạn trong đầu chưa thể phẫu thuật.

Cuối ngày 11/7, thông tin với PV Kiến Thức về vụ việc 2 cô gái bị gã thanh niên bắn, chém dã man ở nhà trọ trên địa bàn quận Tân Bình, TP HCM, Bệnh viện Quân y 175, TPHCM cho biết, 2 nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Mỹ Châu (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị Yến Thu (24 tuổi).
Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng nạn nhân Mỹ Châu vẫn còn 2 viên đạn trong đầu chưa thể phẫu thuật để lấy ra.
Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng nạn nhân Mỹ Châu vẫn còn 2 viên đạn trong đầu chưa thể phẫu thuật để lấy ra. 
Theo các bác sĩ khoa cấp cứu, qua thăm khám lâm sàng và kiểm tra hình ảnh, bác sĩ xác định nạn nhân Mỹ Châu bị bắn 2 viên đạn vào đầu, hiện chưa thể phẫu thuật lấy ra. Ngoài 2 viên đạn trên, chị Châu còn bị bắn 1 phát ở lòng bàn tay trái khiến 3 ngón tay bị gãy, 1 vết đâm thấu đùi, 1 vết đâm ở sườn gây tràn dịch màng phổi. Riêng nạn nhân Yến Thu bị đâm nhiều nhát ở bụng gây vỡ gan, và bị bắn nhiều phát đạn vào đầu. Sau khi được chăm sóc, điều trị tích cực, cả 2 nạn nhân đã hồi tỉnh, tuy nhiên tâm trạng rất hoảng loạn.
Hiện trường ở khu nhà trọ, nơi xảy ra vụ nổ súng, chém người kinh hoàng.
Hiện trường ở khu nhà trọ, nơi xảy ra vụ nổ súng, chém người kinh hoàng. 
Vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng, chị Mỹ Châu, kể lại: “Chiều 10/7, trong lúc tôi với Yến Thu đang ngồi ăn trong nhà trọ trên đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình thì Lê Ngọc Sơn mang theo súng, dao và thuốc độc xông vào, chốt trái cửa. Chưa kịp hiểu ra việc gì thì Sơn nổ súng, đâm túi bụi khiến tôi và Thu gục tại chỗ. Sau khi gây ra chuyện, đối tượng này đã uống thuốc độc tự tử”.
Theo người thân, Sơn và Thu đã có 4 năm yêu nhau, tuy nhiên do Sơn không chịu làm ăn lại ham mê đỏ đen, đá gà, tính khí hung hăng, Thu thường xuyên phải cho Sơn tiền tiêu xài… nên hơn 2 tháng trước, Yến Thu quyết định chia tay.
Cay cú, Sơn nhiều lần đe dọa sẽ giết Yến Thu nếu không quay lại với anh ta. Mặt khác, Sơn còn cho rằng Thu có “tình cảm” với Mỹ Châu và việc mình bị “bỏ rơi” là do sự xúi giục của người phụ nữ này nên y đã gây ra vụ trọng án nghiêm trọng.
Hiện nghi can Sơn đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của lực lượng Cảnh sát.

Bị mất tài sản, gã thanh niên làm chuyện “động trời” với cô gái trẻ

(Kiến Thức) - Nghi ngờ người sống cùng dãy phòng trọ lấy tài sản của mình, gã thanh niên đã lên mạng mua còng số 8, roi điện, khăn bịt mặt…và gây ra vụ việc động trời với cô gái trẻ.

Chiều nay 11/7, thông tin với PV Kiến Thức về vụ việc gã thanh niên khống chế cô gái trẻ, Công an quận 1 (TP HCM) cho biết đã bắt giam Nguyễn Phước Lộc (21 tuổi, quê Long An) để điều tra hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.
Đối tượng Nguyễn Phước Lộc
Đối tượng Nguyễn Phước Lộc 
Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 8/7, chủ nhà trọ trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) bất ngờ phát hiện chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (24 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) trú ở phòng số 11 trong tinh thần hoảng loạn, 2 tay bị còng, bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Ngay lập tức cô gái đã được chủ nhà trọ đưa vào phòng khác, sau đó quay laị phòng 11 xem có chuyện gì.

Xe khách tông container ở Hà Nội: Tiếng khóc xé lòng của người nhà thai phụ

(Kiến Thức) - Cô gái tử vong trong vụ xe khách va chạm với xe container trên đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội đang mang bầu tháng thứ 6. Người thân nạn nhân khóc ngất khi đến đón thi thể cô gái này về quê an táng.

Đến khoảng 10h ngày 11/7, thi thể của chị Lê Thị K. (SN 1982, trú ở Yên Thành, Nghệ An) – nạn nhân trong vụ xe khách đâm vào đuôi xe container xảy ra vào khoảng hơn 4h sáng cùng ngày - mới được lực lượng chức năng đưa ra khỏi chiếc xe khách.
Đến khoảng 10h cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi chiếc xe khách gặp nạn.
 Đến khoảng 10h cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi chiếc xe khách gặp nạn.