Nhiều tiếng nổ lớn, lửa bao trùm xưởng sơn rộng gần 2.000m2

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ cháy xưởng sơn rộng gần 2.000m2 ở huyện Hóc Môn (TPHCM) làm thiêu rụi nhiều tài sản.

Sáng nay (22/10), Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ cháy xưởng sơn làm thiêu rụi nhiều tài sản xảy ra trên địa bàn.

Clip hiện trường vụ cháy. Clip: Hoàng Thuận

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, người dân sinh sống trên đường Xuân Thới Thượng 1 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) phát hiện lửa bốc lên tại xưởng sơn trong khu vực này nên hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Nhieu tieng no lon, lua bao trum xuong son rong gan 2.000m2

Lửa đỏ rực từ bên trong xưởng sơn. Ảnh: A.X.

Nhieu tieng no lon, lua bao trum xuong son rong gan 2.000m2-Hinh-2

Khói đen bốc cao cuồn cuộn từ đám cháy. Ảnh: A.X.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội và kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân hốt hoảng di tản ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hóc Môn điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Hơn 3 giờ sau, đám cháy được khống chế.

“Lửa cháy phừng phực và mùi hóa chất nồng nặc nên ai cũng bịt kín mũi”, anh Văn Hoàng, một người dân gần hiện trường cho hay.

Nhieu tieng no lon, lua bao trum xuong son rong gan 2.000m2-Hinh-3

Nhà xưởng đổ sập sau vụ cháy. Ảnh: A.X.

Nhieu tieng no lon, lua bao trum xuong son rong gan 2.000m2-Hinh-4

Xe chữa cháy là lực lượng công an túc trực tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Thuận.

Ghi nhận của phóng viên, xưởng sơn nằm trong cụm nhà xưởng của các doanh nghiệp. Hiện đang có rất nhiều người và phương tiện chữa cháy của các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Đại diện UBND xã Xuân Thới Thượng cho biết, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng, thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại cụ thể đang cơ quan chức năng được điều tra, thống kê.

Buổi tối định mệnh và cái chết tức tưởi của bé gái 11 tuổi

Nửa đêm, sau tiếng động lạ, anh Vinh choàng tỉnh dậy lên nhà trên kiểm tra thì không thấy cô con gái nhỏ và người chú họ đâu. Sau vài ngày, tội ác kinh hoàng đã được phơi bày.

Buoi toi dinh menh va cai chet tuc tuoi cua be gai 11 tuoi

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng vụ án bé gái 11 tuổi bị giết hại, ném xác xuống giếng phi tang tại thôn Hoành Sơn (xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cuối tháng 7/2012 thực sự trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân vùng quê vốn bình yên này. (Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân)

Buoi toi dinh menh va cai chet tuc tuoi cua be gai 11 tuoi-Hinh-2
 Theo hồ sơ vụ án, Hoàng Văn Minh (SN 1963) vốn chơi bời, lêu lổng, suốt ngày ngập trong rượu chè. Vì không chịu nổi lối sống buông thả của Minh, vợ con gã đã bỏ đi. Cũng bắt đầu từ đó, Minh rời địa phương đi lang thang khắp chốn. Giữa năm 2012, Minh đột ngột trở về địa phương, sống vạ vật qua ngày. Thấy hoàn cảnh người chú họ đáng thương, vợ chồng anh Hoàng Văn V. đưa về nhà cưu mang. Nhưng, anh V. không thể ngờ, chính việc làm lương thiện đó lại là khởi đầu cho một tội ác khó dung thứ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)