Nhiều phụ nữ “sập bẫy” gã đàn ông với tờ hóa đơn hàng 77 triệu đồng

Với tờ hóa đơn ghi hàng hóa trị giá 77 triệu đồng, không có con dấu, chữ ký, gã đàn ông ăn mặc lịch sự đã khéo léo diễn màn kịch, lừa đảo chiếm đoạt nhiều chiếc điện thoại của chị em phụ nữ cả tin…

Ngày 27/11, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đang tạm giam đối với Dương Đức Đồng (SN 1985), trú xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS năm 2015.
Nhieu phu nu “sap bay” ga dan ong voi to hoa don hang 77 trieu dong
Dương Đức Đồng tại Cơ quan CSĐT. 
 
Trước đó, Công an quận Hà Đông nhận được đơn trình báo của chị O. (SN 1991), quê ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình về việc khoảng 23h ngày 17/10, tại khu vực Làng Việt Kiều châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, khi di chuyển qua đây, thấy có một người đàn ông lịch sự cần sợ giúp đỡ nên chị đã dừng lại.
Qua trao đổi nhanh, người đàn ông này cho biết đang có nhu cầu nhờ người vào cửa hàng ở chung cư Hồ Gươm Plaza lấy hộ số hàng hóa theo hóa đơn trị giá hơn 70 triệu đồng. Nếu lấy giúp, sẽ “cảm ơn” 200.000 đồng, sau đó chị O. đã đồng ý.
Tuy nhiên, người đàn ông đề nghị chị O. đưa chiếc điện thoại di động Samsung S21 Ultra để coi như “làm tin”. Đổi lại, anh ta sẽ giao chìa khóa chiếc xe Nouvo của mình trong lúc chờ chị O. vào lấy hàng. Hai bên nhất trí thỏa thuận, di chuyển vào cửa hàng rồi quay ra, chị O. vừa không lấy được hàng, người đàn ông ban nãy cũng biến mất. Xem lại hóa đơn, chị O. mới tá hỏa hàng hóa trị giá hơn 70 triệu đồng kia chẳng hề có con dấu, chữ ký.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị cơ sở có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, rà soát, khoanh vùng, truy tìm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo.
Qua công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông phát hiện, đêm 2/8, tại địa bàn phường Mộ Lao, chị Tr, (SN 2001), trú ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì đã rơi bẫy lừa tương tự và bị gã đàn ông lạ mặt lấy đi chiếc điện thoại di động iPhone X. Đêm 3/8, tại địa bàn trên, chị T.A (SN 1994(, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũng bị lừa lấy đi chiếc điện thoại di động Iphone 13 Pro Max với thủ đoạn tương tự.
Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 6/11, các CBCS Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông đã phát hiện, bắt giữ nghi can gây ra các vụ lừa đảo trên.
Tại Cơ quan CSĐT, Dương Đức Đồng – đối tượng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc đã nhanh chóng khai nhận hành vi vi phạm.

Thủ tướng đi trực thăng khảo sát quy hoạch các dự án lớn của Bà Rịa-Vũng Tàu

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đi máy bay trực thăng khảo sát các khu vực quy hoạch triển khai các dự án lớn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chiều 26/11.

Xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, máy bay chở Thủ tướng tiến hành khảo sát các dự án khu vực Bãi Sau, sân bay Gò Găng, khu đô thị Gò Găng-Long Sơn, cảng Cái Mép…Cùng đi có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo một số bộ, ngành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Sau khi đi khảo sát, tại trụ sở trung tâm điều hành sân bay, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo về quy hoạch tỉnh, kế hoạch triển khai các dự án.

Thủ đoạn của “nữ quái” lừa 100 người sập bẫy khi mua đồ cũ

Cao Thị Huyền Trang đăng tin rao bán, thanh lý đồ cũ như tủ lạnh, tivi, sofa... với giá rẻ lên mạng xã hội để nhận tiền cọc của khách hàng rồi chiếm đoạt.

Ngày 8/8, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Cao Thị Huyền Trang (SN 2001 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ cũng không qua khỏi

Thời gian dài điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia sau khi đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ, mới đây chị Đỗ Thị Điểm cũng không thể qua khỏi.

Thông tin mới nhất vụ 3 cô con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, sáng 27/11, thông tin đến PV Tri thức và Cuộc sống, ông Đỗ Trọng Hoạch - Chủ tịch UBND xã Trung Hòa (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988) – người con gái thứ 2 cũng vừa tử vong do thương tích quá nặng.
“Chị Điểm không qua khỏi vào lúc 14h kém chiều ngày 26/11. Thi thể người phụ nữ này được gia đình đưa đi hỏa táng tại Hà Nội, tro cốt mang về quê chồng để làm mai táng theo phong tục”, ông Hoạch thông tin.