Nhặt được gần 50 triệu đồng, lên Facebook tìm chủ nhân trả lại

Nhặt được hơn 31 triệu đồng tiền mặt, hơn 700 USD và nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam lên Facebook tìm chủ nhân trả lại.

Ngày 16-4, anh Mai Minh Thành (SN 1990; ngụ thôn Tây Trà, xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã trao trả lại tài sản cho chị Lý Thị Thanh (SN 1988; ngụ thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).
Nhat duoc gan 50 trieu dong, len Facebook tim chu nhan tra lai
Anh Thành đăng tải thông tin lên Facebook tìm chủ nhân. 
Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút sáng 15-4, anh Thành vô tình nhặt được một túi xách tại địa bàn xã Quế Châu (huyện Quế Sơn). Bên trong túi, anh Thành phát hiện có hơn 31,3 triệu đồng tiền mặt, hơn 700 USD (khoảng 16 triệu đồng), một chiếc điện thoại di động, một chứng minh nhân dân, một bằng lái xe máy mang tên Lý Thị Thanh và một số loại giấy tờ quan trọng khác.
Anh Thành sau đó đã đăng tải thông tin lên trang Facebook cá nhân nhờ cộng đồng mạng chia sẻ tìm chủ nhân. Chỉ sau vài giờ, dòng trạng thái của anh Thành có sức lan tỏa chóng mặt với hơn 1.000 lượt like, hơn 2.600 lượt chia sẻ và gần 1.000 lượt bình luận.
Vợ chồng chị Thanh sau đó đã liên lạc với anh Thành để xin nhận lại tài sản. Sau khi xác minh thông tin, hình ảnh trùng khớp, anh Thành đã trao trả lại toàn bộ tài sản mình nhặt được cho người mất. Hành động của anh Thành nhận được nhiều lời tán dương, khâm phục của cộng đồng mạng.

Cô giáo tiếng Anh mắng học sinh: MST English trả lại tiền cho học viên

(Kiến Thức) - Trung tâm MST English - nơi xảy ra vụ việc cô giáo Tiếng Anh mắng học sinh là "con lợn" đã hoàn trả lại tiền đóng học phí cho các học viên không tiếp tục theo học tại đây.

Liên quan tới vụ việc cô giáo tiếng Anh mắng học sinh là "con lợn", luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, ông vừa nhận được tin nhắn của một số học viên và phụ huynh mà trước đó có nhờ ông tư vấn miễn phí đòi lại tiền học phí của Trung tâm MST English, với nội dung “Trung tâm MST English đã thanh toán đầy đủ cho học viên không tiếp tục học tại đây. Về cơ bản, họ đã giải quyết theo hướng tích cực”.
“Tôi tư vấn các gia đình nên đến nhà người đứng đầu, yêu cầu thanh toán tiền học. Nếu họ cố tình không trả, những gia đình này sẽ phối hợp chính quyền địa phương. Trường hợp cuối cùng, nạn nhân có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân huyện để yêu cầu giải quyết", Luật sư Thơm cho hay.

Hà Nội: Đục thông vòm cầu đá “trăm tuổi” trên phố Phùng Hưng

(Kiến Thức) - Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cho biết, từ ngày 20/4 đơn vị thi công bắt đầu thí điểm đục thông vòm cầu 93, khu vực góc phố Gầm Cầu nối Hàng Giấy nhằm mở rộng không gian văn hóa trên phố Phùng Hưng.

Trước đó tháng 9/2017, tại cuộc làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, TP Hà Nội đã kiến nghị cải tạo, khôi phục lại 127 vòm cầu dưới tuyến đường sắt đoạn phố Phùng Hưng. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói quận Hoàn Kiếm đã mời các chuyên gia tư vấn Pháp đánh giá và câu trả lời là "việc đục thông sẽ không ảnh hưởng đến kết cấu".

Kế hoạch mở rộng không gian văn hóa Phùng Hưng, kết nối với tuyến đường bích họa được xem là bước đi đầu tiên của UBND quận Hoàn Kiếm khởi đầu cho việc triển khai đề án Không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch khu vực 131 vòm cầu theo chủ trương bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu phố cổ trong tổng thể di sản văn hóa của UBND thành phố Hà Nội.
Ha Noi: Duc thong vom cau da “tram tuoi” tren pho Phung Hung
Phố bích họa Phùng Hưng.