Nhật Bản: Phát hiện thi thể không đầu trong khách sạn

Cảnh sát Nhật Bản đang truy tìm một nghi phạm có liên quan đến vụ phát hiện thi thể nam giới không đầu trong một khách sạn tình yêu ở TP Sapporo, thủ phủ của tỉnh Hokkaido.

Vụ việc xảy ra tại khách sạn Let’s ở khu giải trí Susukino của TP Sapporo. Đài Asahi đưa tin vào khoảng 15h15 ngày 2/7 (giờ địa phương), nhân viên của khách sạn đã báo cho các cơ quan khẩn cấp sau khi tìm thấy thi thể nam giới không đầu của một căn phòng ở tầng hai.
Theo các nguồn tin, thi thể không mặc quần áo trong phòng tắm được tìm thấy trong phòng tắm, nhưng phần đầu vẫn chưa được tìm thấy.
Một camera an ninh tại khách sạn cho thấy nạn nhân cùng một người mặc quần áo phụ nữ bước vào phòng khách sạn. Sau đó, một người đàn ông rời khỏi phòng.
Nhat Ban: Phat hien thi the khong dau trong khach san
Cảnh sát canh gác tại hiện trường nơi phát hiện thi thể không đầu trong khách sạn tình yêu ở TP Sapporo, thủ phủ của tỉnh Hokkaido. Ảnh: Yomiuri Shimbun. 
Khám nghiệm tử thi được tiến hành để xác định nguyên nhân cái chết. Cảnh sát đang trong quá trình xác định danh tính người đàn ông tử vong, cũng như truy tìm tung tích của người đi cùng anh ta.
Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân đã bị chặt đầu bằng dao và đầu của nạn nhân không có tại hiện trường.
Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do có nhiều vết thương chí mạng và mất nhiều máu.
Cảnh sát không tìm thấy điện thoại di động hay đồ dùng cá nhân giúp nhận dạng nạn nhân trong phòng. Lực lượng chức năng ước tính nạn nhân cao khoảng 160-170 cm và tuổi từ 45 đến 70 do có vết sẹo tiêm phòng bệnh đậu mùa trên cánh tay. Theo các tạp chí y khoa, việc tiêm phòng bệnh đậu mùa ở Nhật Bản phần lớn đã bị ngừng vào năm 1976.
Đài NHK cho biết cảnh sát đã huy động khoảng 240 người để tìm kiếm hung thủ gây án và xác định nguyên nhân tử vong cũng như danh tính của nạn nhân.
Trước mắt, cảnh sát tỉnh Hokkaido đang điều tra theo hướng vụ án giết người. Các nhà điều tra cho rằng họ nghi ngờ hung thủ có thể đã sát hại người đàn ông, sau đó mang đầu và đồ đạc của nạn nhân rời khỏi khách sạn nhằm gây khó khăn trong việc nhận dạng.

Nhà khoa học bị cá sấu dài hơn 5 mét kéo xuống hồ ăn sống

Một nhà khoa học Indonesia đã bị một con cá sấu kéo xuống hồ và ăn thịt trong khi đang cho nó ăn tại một cơ sở tư nhân tại nước này.

Theo thông tin của cảnh sát, con cá sấu có tên Mary dài 5,2 m được tìm thấy với thi thể của cô Deasy Tuwo (44 tuổi) trong miệng tại một cơ sở nghiên cứu tại Bắc Sulawesi, Indonesia.
Nha khoa hoc bi ca sau dai hon 5 met keo xuong ho an song
Cô Deasy Tuwo (44 tuổi), được cho là bị một con cá sấu kéo xuống ăn thịt khi đang cho nó ăn. 
Cảnh sát tin rằng Merry đã đứng bằng 2 chân sau và nhảy cao 2,4 m để kéo nhà khoa học xấu số xuống hồ.
Nhân viên của viện nghiên cứu phát hiện ra sự thật kinh hoàng vào buổi sáng hôm đó khi họ thấy một hình thù kỳ lạ trên mặt nước.
Sau khi quan sát kỹ, họ nhận ra rằng con cá sấu đang ngậm thi thể không lành lặn của cô Tuwo trong miệng.
Nha khoa hoc bi ca sau dai hon 5 met keo xuong ho an song-Hinh-2
Con cá sấu Marry đã nhảy lên kéo cô Tuwo xuống nước. 
Được biết, bữa ăn hàng ngày của Marry là thịt gà, cá ngừ và thịt lợn. Con cá sấu hung dữ này từng tấn công đồng loại nhưng không có biện pháp phòng ngừa nào được đưa ra.

Đang bơi cùng bạn, bé trai 8 tuổi bị cá sấu cắn chết

(Kiến Thức) - Một bé trai 8 tuổi đã thiệt mạng trong vụ cá sấu tấn công người xảy ra tại Sungai Kampung Sabah Baru, Malaysia, hồi tuần trước.

Theo New Straits Times, vụ bé trai 8 tuổi bị cá sấu cắn tử vong xảy ra tại Sungai Kampung Sabah Baru vào khoảng 13h30 ngày 10/12. Khi đó, cậu bé được cho là đang bơi trên sông cùng một người bạn thì bị con cá sấu bất ngờ vồ lấy.
Người bạn của bé trai may mắn thoát lên bờ, vội vàng chạy về nhà báo cho cha của nạn nhân đến cứu.

Phát hiện thi thể ngư dân trong bụng 2 con cá sấu

Cuộc tìm kiếm ngư dân Australia Kevin Darmody đã kết thúc sau khi các phần thi thể người được phát hiện trong bụng hai con cá sấu ở thượng nguồn gần nơi nạn nhân mất tích.

Theo báo The Guardian và hãng tin AP, các đội cứu hộ đã cố gắng tìm kiếm ông Kevin Darmody, 65 tuổi, ở Queensland sau khi ông mất tích lúc đang câu cá dọc theo sông Kennedy ở công viên quốc gia Rinyirru của Australia vào ngày 29/4.
Nhà chức trách đã bắt và giết hai con cá sấu dài 4,1m và 2,8m mà họ tìm thấy ở thượng nguồn, nơi ông Kevin mất tích. Nhà chức trách sau đó tìm thấy các phần thi thể nghi là của ông Kevin ở trong bụng cá sấu, cảnh sát Queensland cho biết hôm 3/5.