Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng phát hiện bảo vệ bị sát hại

(Kiến Thức) - Thời điểm phát hiện thi thể bảo vệ bị sát hại, nạn nhân vẫn còn nằm trên giường, mặc quần đùi áo cộc, đắp chăn cẩn thận.

Như Kiến Thức đã đưa tin, tối 4/6, tại trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội (ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, một bảo vệ bị sát hại dã man. Nạn nhân là một bảo vệ 57 tuổi của trường bị đối tượng xấu ra tay sát hại ngay trong đêm, rồi lấy đi một số tài sản có giá trị như ví, xe máy, điện thoại.
Phòng bảo vệ nơi phát hiện thi thể của nạn nhân Q.
 Phòng bảo vệ nơi phát hiện thi thể của nạn nhân Q.
Liên quan đến vụ việc, sáng 6/6, trao đổi với PV Kiến Thức một nhân viên bảo vệ đang làm việc tại trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội kể lại: “Sáng 5/6, bác B. (một nhân viên bảo vệ khác) là người phát hiện ra bác Q. (nạn nhân) tử vong đầu tiên. Sau đó, bác mới tri hô mọi người, đồng thời báo cáo cho lực lượng chức năng được biết.
Lúc phát hiện ra bác Q., thi thể của bác ấy vẫn còn nằm trên giường với bộ quần đùi áo cộc, chăn được đắp rất cẩn thận. Kinh hoàng hơn là trên đầu và cổ nạn nhân phát hiện nhiều vết thương tích. Ngoài ra, các đồ đạc như ví, xe máy, điện thoại của ông Q. đã bị mất”.
Đồ đạc bên trong căn phòng nơi ông Q. bị sát hại.
 Đồ đạc bên trong căn phòng nơi ông Q. bị sát hại.
Theo lời của nhân viên bảo vệ, hiện tại, trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội có 6 nhân viên bảo vệ được chia ra làm hai khu. Cá nhân ông Q. được giao nhiệm vụ làm việc tại khu chính của trường. Vụ việc xảy ra nghi vấn là một vụ giết người cướp của.
“Sau vụ việc xảy ra, đến giờ chúng tôi hoang mang lắm vì chưa bắt được thủ phạm. Hơn nữa, xung quanh khu vực trường có rất ít người dân sinh sống, chúng tôi lo sợ đối tượng xấu tiếp tục quay trở lại gây án”, một nhân viên bảo vệ lo sợ.
Qua tìm hiểu nhanh của phóng viên, ông Q., làm bảo vệ tại trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội đã nhiều năm. Trong quá trình công tác, ông Q. không hề mâu thuẫn với ai. Qua đánh giá của một số nhân chứng, ông Q. là một người hiền lành, được nhiều người quý mến. Hiện tại, ông đang sinh sống cách nơi làm việc khoảng 4km. 
Cũng trong sáng 6/6, lực lượng chức năng vẫn tiến hành làm các thủ tục khám nghiệm hiện trường để nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc bảo vệ bị giết này.

Ngưỡng mộ bà bầu 9X Việt đi du lịch thả ga

(Kiến Thức) - Những hình ảnh chia sẻ về từng chuyến đi du lịch đầy lãng mạn của mẹ bầu 9X khiến nhiều người phải ghen tị.

Nguong mo ba bau 9X Viet di du lich tha ga
  Thảo Chu (26 tuổi, Cao Bằng) – mẹ bầu từng nổi tiếng một thời với màn cầu hôn ông xã trên đỉnh núi Fansipan, đang trong giai đoạn tháng thứ 8 của thai kỳ. Lần đầu tiên mang thai khiến Thảo cũng không khỏi hồi hộp và tràn đầy hạnh phúc mong chờ thiên thần nhỏ của mình chào đời.
Nguong mo ba bau 9X Viet di du lich tha ga-Hinh-2
Đặc biệt, bà bầu 9X còn khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa và các cô gái khác phải ghen tị vì trở thành bà bầu đi du lịch nhiều nhất năm. Với Thảo, dường như đam mê phượt đã “ăn sâu” bất kể khi cơ thể đang trở nên nặng nề hơn. 

Lý giải khoa học chuyện thực phẩm làm bạn bốc mùi

(Kiến Thức) - Bỗng nhiên bạn bị hôi miệng hay "xì hơi" thiếu kiểm soát trong đám đông thì nguyên nhân chưa chắc đã tại bạn. Tất cả đều có thể lý giải bằng khoa học. 

Ly giai khoa hoc chuyen thuc pham lam ban boc mui

Tỏi làm hơi thở bạn có mùi hôi vì khi ăn tỏi, một enzyme có tên gọi allyl methyl sulfide được tiết ra khiến tỏi bền mùi tới 24 giờ. Lúc này nước chanh sẽ có tác dụng trung hòa các enzyme gây mùi khiến tình trạng hôi miệng hết ngay lập tức.

Bài thuốc chữa bách bệnh từ bột hạt thì là, đường thốt nốt

(Kiến Thức) - Uống hỗn hợp bột hạt thì là với đường thốt nốt có thể chữa nhiều căn bệnh vặt đang khiến bạn khó chịu không tưởng.

Chỉ cần trộn 1 thìa cà phê bột hạt thì là, 1 thìa cà phê đường thốt nốt sau đó cho vào nồi đun cùng một bát nước sau đó uống vào mỗi buổi sáng trước khi ngủ dậy sẽ mang lại nhiều lời ích bất ngờ cho cơ thể và sức khỏe của bạn.