Nhắc hàng xóm đỗ xe ô tô, người phụ nữ bị hắt cả chảo dầu sôi vào người

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc nhắc nhở người hàng xóm chuyện ô tô đậu trước cửa nhà mình, một phụ nữ bị hất nguyên chảo dầu đang sôi vào người gây bỏng nặng.

Ngày 13/6, Công an quận 3, TPHCM cho biết đang lập hồ sơ xử lý với bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (55 tuổi, ngụ quận 3) về hành vi "Cố ý gây thương tích" hất chảo dầu sôi gây bỏng nặng bà Đặng Thị Ngọc Ly (49 tuổi, hàng xóm của bà Hạnh).
Nhac hang xom do xe o to, nguoi phu nu bi hat ca chao dau soi vao nguoi
Bà Ly bị hất dầu sôi trong tình trạng bỏng cấp độ I, II ở đùi, lưng và vai 
Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 7/6, cha của bà Ly đang ở nhà tại đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3 thì thấy chiếc ô tô đậu trước quán cơm nhà bà Hạnh có lấn qua trước nhà mình nên ra nhắc nhở.
Tại đây, giữa cha của bà Ly và gia đình bà Hạnh mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến người đàn ông bị thương nhẹ. Thấy cha bị đánh nên bà Ly chạy ra can thiệp thì bị bà Hạnh hất chảo dầu đang sôi vào người khiến bà bị bỏng nặng.
Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng cấp độ I, II ở đùi, lưng và vai. Bà Hạnh sau đó bị công an mời làm việc và khai nhận hành vi của mình.
Hiện vụ việc người phụ nữ bị hất chảo dầu sôi vào người đang được điều tra, làm rõ.

7 bà cháu hôn mê, một bé không qua khỏi nghi do ngạt

(Kiến Thức) - Khi cánh cửa nhà được mở ra, người đàn ông hốt hoảng phát hiện vợ mình cùng 6 đứa cháu ngoại nằm la liệt. Tất cả đều có biểu hiện hôn mê, ngạt thở nên nhanh chóng truy hô, cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái 11 tuổi đã không qua khỏi.

Đến tối 12/6, công an quận Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường tại căn nhà trên đường số 43, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang để làm rõ nguyên nhân 7 bà cháu nghi bị ngạt thở trong căn nhà nói trên. Vụ việc đã làm 6 người bị thương, một em nhỏ tử vong.

7 ba chau hon me, mot be khong qua khoi nghi do ngat
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. 

Hôi vịt trên xe tải ở Quảng Bình: Bao giờ người Việt mới hết thói hư tật xấu?

(Kiến Thức) -Trong một xã hội văn minh khó có thể chấp nhận những kẻ thấy người gặp nạn không giúp đỡ mà lợi dụng sự đen đủi, tai ương của người khác để “hôi của”.

Hai hình ảnh trái ngược trong vụ lật xe tải chở vịt tại đường tránh quốc lộ 1 (đoạn qua thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong mấy ngày vừa qua.
Nếu hình ảnh người dân hết mình để thu gom số vịt giúp tài xế khiến dư luận xúc động thì hình ảnh một đám đông đổ xô đến “hôi vịt” khiến dư luận phẫn nộ bức xúc.