Nhà sách lớn nhất thị xã Phước Long đổ sập sau vụ cháy

Tối 23/3, lực lượng chữa cháy tỉnh Bình Phước đã nỗ lực dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà sách Tuấn Minh, nhà sách lớn nhất ở thị xã Phước Long.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30, người dân thấy khói bốc lên bên trong nhà sách Tuấn Minh (phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Sau đó ít phút mọi người thấy lửa bốc lên nên báo cơ quan chức năng.

Nha sach lon nhat thi xa Phuoc Long do sap sau vu chay

Nhà sách đổ sập sau hỏa hoạn (ảnh: ĐC)

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã điều phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do bên trong nhà sách chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh, rồi lan sang nhà dân bên cạnh. 

Nha sach lon nhat thi xa Phuoc Long do sap sau vu chay-Hinh-2

Người dân đứng xem lực lượng chữa cháy (ảnh: ĐC)

Các đội chữa cháy đã chia nhiều hướng phun nước khống chế ngọn lửa. Những hộ dân bên cạnh nhà sách lo lắng nên cũng đã di chuyển đồ đạc có giá trị ra bên ngoài.

Được biết, nhà sách Tuấn Minh đã hoạt động hơn 20 năm. Đây là một trong những nhà sách có quy mô lớn nhất ở thị xã Phước Long. Nhà sách chỉ hoạt động vào ban ngày, ban đêm đóng cửa.

Bộ Công an nói về vai trò của ông Lê Đình Kình trong vụ án Đồng Tâm

(Kiến Thức) - Lời khai ban đầu của các đối tượng khác bị bắt giữ thể hiện, ông Lê Đình Kình là người chủ mưu việc gây rối tại Đồng Tâm. 

Chiều 10/1, Cơ quan điều tra Công an Tp. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm làm 3 chiến sĩ công an hi sinh, một người dân chết.

Cánh đồng lớn ở Đồng Nai, nông dân hối hả gặt lúa chạy nắng

Do đã vào vụ lúa đông xuân nên hiện nay khắp cánh đồng lớn xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai từ sáng sớm đến chiều tối nông dân và nhiều phương tiện, máy móc... đang chung tay khẩn trương thu hoạch lúa.

Nông dân Đồng Nai nhộn nhịp thu hoạch lúa

Thời điểm này, nhiều nông dân trên cánh đồng lúa Long Phước thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang đồng loạt thu hoạch lúa khiến cho không khí trên cánh đồng lớn trở nên nhộn nhịp, tất bật. Năm nay đa phần nông dân đều phấn khởi vì một vụ mùa bội thu khi lúa vừa được mùa, vừa được giá.

Bộ xương khô với 5 viên bi trong hộp sọ vạch mặt sát nhân

Ông Vu uống rượu vào thường hay đánh vợ con, khiến người con ra tay sát hại rồi phi tang xác. Câu chuyện là bài học cho những người làm cha có hành xử thô bạo.

Bo xuong kho voi 5 vien bi trong hop so vach mat sat nhan
 Ngày 25/8/2009, Phòng PC 14, Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin: Tại khu ruộng lúa nhà ông Thào Seo Vu, ở thôn Cửa Cải, xã Phong Hải (Bảo Thắng) phát hiện một bộ xương khô, nghi là vụ án mạng. Sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng PC 14, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Bảo Thắng tiến hành khai quật tử thi. Qua khám nghiệm, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện tại phía chẩm trái của hộp sọ có 3 lỗ thủng, bên trong có 5 viên bi tròn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Bo xuong kho voi 5 vien bi trong hop so vach mat sat nhan-Hinh-2

Tử thi được xác định là của nam giới chết cách đó khoảng từ 4 đến 5 năm.  Qua xác minh, ông Vu, người được cho là mất tích 4 năm trước, có hai đời vợ, vợ cả có 3 đứa con nhưng đã bỏ vào Đắk Lắk làm ăn. Sau đó, ông Vu lấy bà vợ thứ hai tên là Hảng Thị Mỷ, 44 tuổi, cả hai đã có 4 người con. Vào thời điểm ông Vu "mất tích", cậu con trai lớn là Thào Seo Phềnh, 23 tuổi đã có vợ là Thào Thị Súa. Tháng 3/2009, Súa cũng bỏ nhà đi mất tích, có thông tin là đi sang Trung Quốc. (Ảnh minh họa, nguồn internet)