Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Nhà máy nước tiền tỉ bị bỏ quên giữa heo hút rừng tràm

22/07/2022 06:06

Nhà máy nước xã Bài Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) được đầu tư tiền tỉ, đưa vào vận hành trong thời gian ngắn rồi bị bỏ hoang hơn 10 năm nay, giữa heo hút rừng tràm.

Theo Thu Hiền/Tiền Phong

Bức xúc vì mùi lạ nghi của nhà máy luyện chì, cả bản họp trong đêm

Hành trình phá án: Vào chùa cúng viếng, ra cổng đi giết người vô tội

Video: Bên trong nhà máy công nghệ tương lai của Trung Quốc

Thăm nhà máy chế biến thức ăn hàng không lớn nhất thế giới

Dự án nhà máy nước hơn 400 tỷ đồng thành nơi chăn bò

Phải vất vả lắm chúng tôi mới tìm đến được vị trí đặt Nhà máy nước trên một ngọn đồi tại xóm Hương Sơn (nay là xóm 2) xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Năm 2004, nghe tin có dự án nhà máy nước về với dân làng, 2 hộ dân là ông Nguyễn Khắc Lung và ông Nguyễn Khắc Trung (cùng trú xóm Hương Sơn) đã tự nguyện hiến một phần đất rừng, nhường đất cho dự án.
Phải vất vả lắm chúng tôi mới tìm đến được vị trí đặt Nhà máy nước trên một ngọn đồi tại xóm Hương Sơn (nay là xóm 2) xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Năm 2004, nghe tin có dự án nhà máy nước về với dân làng, 2 hộ dân là ông Nguyễn Khắc Lung và ông Nguyễn Khắc Trung (cùng trú xóm Hương Sơn) đã tự nguyện hiến một phần đất rừng, nhường đất cho dự án.
Công trình do Công ty CP Đại Việt thi công với tổng kinh phí là hơn 1,2 tỷ đồng. Mục đích cung cấp nước sạch cho hơn 300 hộ dân thuộc 2 xóm Hương Sơn và Mỹ Sơn (xã Bài Sơn). Đến năm 2007, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Công trình do Công ty CP Đại Việt thi công với tổng kinh phí là hơn 1,2 tỷ đồng. Mục đích cung cấp nước sạch cho hơn 300 hộ dân thuộc 2 xóm Hương Sơn và Mỹ Sơn (xã Bài Sơn). Đến năm 2007, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Tại thời điểm xây dựng nhà máy nước, gần 200 hộ dân nơi đây được yêu cầu đóng số tiền 310.000 nghìn đồng/hộ. Tuy nhiên chỉ có 2/3 số hộ dân đồng ý đóng góp. Năm 2009, nguyên Chủ tịch UBND xã Bài Sơn, ông Thái Đình Lợi đã trả lại toàn bộ số tiền cho các hộ dân.
Tại thời điểm xây dựng nhà máy nước, gần 200 hộ dân nơi đây được yêu cầu đóng số tiền 310.000 nghìn đồng/hộ. Tuy nhiên chỉ có 2/3 số hộ dân đồng ý đóng góp. Năm 2009, nguyên Chủ tịch UBND xã Bài Sơn, ông Thái Đình Lợi đã trả lại toàn bộ số tiền cho các hộ dân.
Theo thông tin trên bảng tên còn sót lại, đây là công trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, công trình đã bị bỏ hoang, hư hỏng, xuống cấp theo nắng mưa.
Theo thông tin trên bảng tên còn sót lại, đây là công trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, công trình đã bị bỏ hoang, hư hỏng, xuống cấp theo nắng mưa.
Ông Thái Đắc Hạ (người dân xóm Hương Sơn) vừa phát rừng mở đường, vừa chia sẻ với PV: “Có nước sạch sử dụng, người dân ai cũng mừng. Nhưng cuối năm 2007, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng nhà máy nước dừng hoạt động, bỏ hoang từ đó đến nay. Gia đình tôi giờ phải dùng nước giếng khoan để sinh hoạt, ăn uống”.
Ông Thái Đắc Hạ (người dân xóm Hương Sơn) vừa phát rừng mở đường, vừa chia sẻ với PV: “Có nước sạch sử dụng, người dân ai cũng mừng. Nhưng cuối năm 2007, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng nhà máy nước dừng hoạt động, bỏ hoang từ đó đến nay. Gia đình tôi giờ phải dùng nước giếng khoan để sinh hoạt, ăn uống”.
Ghi nhận của PV, hiện công trình này gần như bị lãng quên, cỏ mọc um tùm, các hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, chỉ còn 1 tháp nước cao khoảng 5m đặt trên đỉnh núi, 1 bể chứa nước tầm 80m3 và nhà bảo vệ.
Ghi nhận của PV, hiện công trình này gần như bị lãng quên, cỏ mọc um tùm, các hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, chỉ còn 1 tháp nước cao khoảng 5m đặt trên đỉnh núi, 1 bể chứa nước tầm 80m3 và nhà bảo vệ.
Nhà bảo vệ bỏ hoang, bên trong chỉ còn vài thang gỗ mục nát.
Nhà bảo vệ bỏ hoang, bên trong chỉ còn vài thang gỗ mục nát.
Van khóa, đồng hồ nước hoen gỉ.
Van khóa, đồng hồ nước hoen gỉ.
Nhà máy nước Bài Sơn gần như đã bị lãng quên,...
Nhà máy nước Bài Sơn gần như đã bị lãng quên,...
Ông Đào Danh Hà - Chủ tịch UBND xã Bài Sơn cho biết: “Nhiều năm qua hàng trăm hộ dân trên địa bàn đang phải sử dụng nguồn nước khoan để sinh hoạt, ăn uống. Kể từ khi nhà máy nước này được xây dựng nhưng không hiệu quả, xã không còn được đầu tư công trình cấp nước nào. Địa phương nhiều lần kiến nghị lên UBND huyện Đô Lương xin được đấu nối để dẫn nước sạch từ Nhà máy nước Hoà Sơn nằm cách đó khoảng 4km nhưng vẫn chưa thực hiện được”.
Ông Đào Danh Hà - Chủ tịch UBND xã Bài Sơn cho biết: “Nhiều năm qua hàng trăm hộ dân trên địa bàn đang phải sử dụng nguồn nước khoan để sinh hoạt, ăn uống. Kể từ khi nhà máy nước này được xây dựng nhưng không hiệu quả, xã không còn được đầu tư công trình cấp nước nào. Địa phương nhiều lần kiến nghị lên UBND huyện Đô Lương xin được đấu nối để dẫn nước sạch từ Nhà máy nước Hoà Sơn nằm cách đó khoảng 4km nhưng vẫn chưa thực hiện được”.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Đi bắt cá, người dân "mò" được gốc gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm

Đi bắt cá, người dân "mò" được gốc gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm

Cháy nhà dân khiến người phụ nữ tử vong ở Tuyên Quang

Cháy nhà dân khiến người phụ nữ tử vong ở Tuyên Quang

Triệt phá đường dây sản xuất khí cười quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất khí cười quy mô lớn

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị

Sau va chạm, nam thanh niên bị xe tải cán tử vong

Sau va chạm, nam thanh niên bị xe tải cán tử vong

Bộ tứ nghị quyết chiến lược để đất nước cất cánh

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status