Nguyên giám đốc treo cổ trong văn phòng 2 Bộ GTVT

Gõ cửa không thấy ai mở, nhân viên phá cửa vào thì phát hiện ông Thành chết trong tình trạng treo cổ bằng một sợi sây dù sát tường.

Khoảng 15h ngày 19/12, nam nhân viên của phân ban phía Nam thuộc Ban quản lý dự án 1 (Bộ GTVT) lên phòng làm việc trên lầu 1 của ông Biện Văn Thành, Nguyên giám đốc phân ban phía Nam, Ban quản lý dự án 1 (Bộ GTVT), hiện làm trợ lý Tổng giám đốc ban này.
Sau khi gõ cửa không thấy ai mở, người này phá cửa vào thì phát hiện ông Thành trong tình trạng treo cổ bằng một sợi sây dù sát tường. Người trong cơ quan đã đưa ông Thành đi Bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã tử vong.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết ông Biện Văn Thành (sinh năm 1971) đã ngưng tim, ngưng thở trước khi được đưa vào cấp cứu lúc 14g 30 phút ngày 19/12. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực hơn một giờ đồng hồ cho bệnh nhân nhưng không có hiệu quả.
Nhận được tin báo, Công an Q.1 và Công an phường Bến Nghé Quận 1 đã đến lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường.

Đối tượng trộm cắp treo cổ chết tại trụ sở xã

(Kiến Thức) - Khi đang chờ chuyển lên công an huyện, đối tượng Lâm đã chết tại trụ sở UBND xã trong trạng thái treo cổ, chân vẫn chạm đất.

Trao đổi với PV Kiến Thức, trưởng công an xã Nam Sơn (huyện An Dương, TP Hải Phòng), ông Nguyễn Xuân Chiến thông tin, đối tượng Nguyễn Tùng Lâm trộm xe đạp điện của một hộ dân trong địa bàn xã Nam Sơn. Sau khi được chuyển lên xã để đợi chuyển lên công an huyện điều tra làm rõ thì đối tượng này bất ngờ treo cổ tự tử bằng thắt lưng trong tư thế lạ khi chân vẫn chạm đất.

Khóc òa hạnh phúc khi 12 nạn nhân được đưa ra khỏi hầm

(Kiến Thức) - "Má ơi, thằng út được cứu sống rồi..." , người chị khóc òa lên lúc gọi điện về nhà sau khi tận mắt thấy em trai thoát ra từ miệng hầm.

"Sống rồi, cứu được rồi...", những tiếng reo hò như không dứt vang vội giữa núi rừng Tây Nguyên...
 "Sống rồi, cứu được rồi...", những tiếng reo hò như không dứt vang vội giữa núi rừng Tây Nguyên...