Nguy cơ mất trắng tiền tỷ vì chủ doanh nghiệp thông báo vỡ nợ

Chủ 2 công ty chuyên thu mua, ký gửi cà phê ở thị trấn Di Linh thông báo vỡ nợ hơn 70 tỷ đồng, khiến hàng chục người dân đứng ngồi không yên.

Nguy co mat trang tien ty vi chu doanh nghiep thong bao vo no

Hàng chục người dân đứng ngồi không yên khi bà Hoa thông báo vỡ nợ. Ảnh: Trùng Dương.

Nửa tháng nay, hàng chục người dân là bạn hàng bán ký gửi cà phê cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Di Linh (Công ty Di Linh) và Công ty TNHH SXTM DV Tài Thịnh (Công ty Tài Thịnh, cùng đóng tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) như ngồi trên đống lửa, nguy cơ mất trắng tiền tỷ khi chủ doanh nghiệp này thông báo vỡ nợ.

Theo lãnh đạo Công an huyện Di Linh, bà Phạm Thị Hoa (ngụ tại thị trấn Di Linh) - là chủ 2 doanh nghiệp nói trên - đã báo cáo công an về việc bị vỡ nợ, không còn khả năng trả nợ cho cho bạn hàng đã bán, ký gửi cà phê tại 2 công ty của mình.

Lãnh đạo Công an huyện Di Linh cho biết đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân liên quan đến việc bà Hoa nợ tiền. “Có đơn tố cáo đơn vị thụ lý, có đơn vượt thẩm quyền do số tiền quá lớn thì được Cơ quan CSĐT chuyển đơn tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền”, lãnh đạo Công an huyện Di Linh thông tin.

Hiện, bà Hoa thông báo tổng số tiền nợ của hơn 45 người ở địa bàn huyện Di Linh và huyện Đức Trọng là trên 70,5 tỷ đồng.

Nguy co mat trang tien ty vi chu doanh nghiep thong bao vo no-Hinh-2

Công an tiếp nhận đơn tố cáo vụ vỡ nợ. Ảnh: Trùng Dương.

Sau khi thông báo vỡ nợ, bà Hoa cũng viết biên nhận xác nhận nợ tiền thu mua và ký gửi cà phê mà bà đang nợ của hàng chục người; trong đó người ít nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất là hơn 4,7 tỷ đồng.

Đơn cử như trường hợp của ông Ngô Thanh Toại (ngụ xã Liên Đầm, huyện Di Linh). Theo ông Toại, ngày 17/3, gia đình bán cho bà Hoa 44 tấn cà phê nhân với trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Bà Hoa hẹn trả vào ngày 20/3, nhưng từ đó đến nay gia đình ông Toại không nhận được đồng nào và vừa nghe thông tin bà Hoa vỡ nợ.

Tương tự, bà Đặng Nguyên Phương (ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh) cũng ký gửi cà phê cho công ty của bà Hoa với trị giá hơn 4,7 tỷ đồng. Khi nhận ký gửi, bà Hoa hứa thanh toán tiền đúng thời hạn nhưng sau đó lại thông báo vỡ nợ.

“Chúng tôi nghe tin kéo đến đòi nợ, thứ nhận lại là biên bản bà Hoa ký xác nhận nợ. Số cà phê, tiền bán cà phê là công sức của cả gia đình, là gia sản cuộc đời mà nay không biết còn hay không”, ông Toại thở dài và cho biết mong muốn Công an huyện Di Linh phong tỏa các tài sản của bà Hoa để chủ nợ có cơ hội lấy lại tiền.

Bốn thành phố biến mất - nhà báo nổi tiếng về mảng khoa học Annalee Newitz đưa độc giả bước vào một cuộc phiêu lưu đầy thú vị và rất cuốn hút khi tìm hiểu lịch sử của cuộc sống đô thị. Tác giả khám phá sự ra đời, phát triển, rồi sụp đổ của bốn thành phố cổ đại, trong đó, mỗi thành phố là trung tâm của một nền văn minh phát triển rực rỡ.

Bên trong biệt thự cổ của ông chủ ngành in “nức tiếng” Hà Nội

Trải qua hàng trăm năm, căn biệt thự Pháp cổ 172 Quán Thánh vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của nó.

Ben trong biet thu co cua ong chu nganh in “nuc tieng” Ha Noi
 Toạ lạc giữa trung tâm Hà Nội, căn biệt thự Pháp cổ (172 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) nổi bật với kiến trúc độc đáo. Mặt tiền của căn biệt thự nằm bên trong một lối nhỏ giữa 2 ngôi nhà cao tầng. Ảnh: Dân Việt

Cận cảnh biệt thự 20 tỷ của bố mẹ Hồ Ngọc Hà

Trong căn biệt thự 20 tỷ giữa phố, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà còn mát tay trồng được cả một vườn rau xanh mướt khiến ai nấy đều xuýt xoa.

Can canh biet thu 20 ty cua bo me Ho Ngoc Ha
 Mặc dù không hoạt động nghệ thuật nhưng mỗi lần xuất hiện cùng con gái, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà đều nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Ảnh: Internet

Từ chuyện nghệ sĩ Việt vỡ nợ: Làm giàu có khó?

Không phải cứ ca sĩ, diễn viên lấn sân sang kinh doanh sẽ thành công. Câu chuyện sao làm ăn thua lỗ điển hình ở quốc tế phải kể đến Victoria Beckham.

Thông tin Quách Ngọc Ngoan tuyên bố vỡ nợ tối 10/4 trên truyền thông thu hút sự quan tâm của khán giả.

Chia sẻ với truyền thông, diễn viên phim Đò dọc nói: "Mong mọi người cho tôi thêm thời gian để tập trung làm việc, ổn định kinh tế và giải quyết các khoản nợ. Tôi biết đó là tiền mồ hôi xương máu của các anh chị, bản thân tôi cũng muốn trả sớm tránh căng thẳng. Tôi biết anh chị sốt ruột nhưng tôi sẽ tập trung và trả dần".