Người phụ nữ xuất gia tu hành chỉ sau 5 ngày kết hôn

Vụ việc người phụ nữ quyết định xuất gia tu hành sau khi kết hôn được 5 ngày rồi 10 năm sau về đòi ly hôn khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

Mới đây, tòa án tối cao thành phố Thụy Kim (Giang Tây, Trung Quốc), thụ lý một vụ ly hôn vô cùng đặc biệt.
Tháng 6/2011, chị Trần và anh Trương kết hôn sau một thời gian tìm hiểu. Mong đợi một cuộc hôn nhân viên mãn vì chọn đúng người nhưng chị Trần không ngờ rằng hiện thực lại quá đỗi phũ phàng với bản thân.
Sau khi về chung một nhà, chị Trần phát hiện chồng như biến thành một người khác, hoàn toàn không giống với những gì mà chị biết về anh trước đó. Kể từ sau khi kết hôn, anh Trương suốt ngày chỉ biết chơi game, chơi xong rồi lại ăn, không tập trung đến công việc để chăm lo cho tương lai của cả hai.
Do đó, cặp đôi thường xuyên cãi nhau to tiếng, thậm chí nhiều lúc mâu thuẫn quá gay gắt, anh Trương còn “động tay động chân” với vợ. Ban đầu, chị Trần cũng muốn nhẫn nhịn vì dù gì cũng là vợ chồng, thế nhưng hành động và thái độ của anh khiến chị không thể chịu nổi. Quá thất vọng về người chồng vũ phu và lười nhác, chị Trần đã quyết định xuất gia chỉ sau 5 ngày kết hôn.
Nguoi phu nu xuat gia tu hanh chi sau 5 ngay ket hon
Ảnh minh họa. 
Sau 10 năm làm ni cô tại một ngôi chùa ở huyện ngoài, chị Trần bỗng nhiên quay trở về yêu cầu anh Trương phải làm giấy ly hôn. Thế là hai vợ chồng đưa nhau tòa án để giải quyết.
Thế nhưng, anh Trương sau đó nói ra một câu khiến chị Trần ngớ người: “Tôi sẽ không ly hôn, phải giày vò cô ta cho đến chết”.
Tuy nhiên, sau đó nhờ sự can thiệp của tòa án, anh Trương cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu ly hôn của chị Trần, nhưng với một điều kiện là chị phải bồi thường cho anh khoản tiền 2.000 NDT (hơn 7,2 triệu VND).
Vụ việc được truyền thông đưa tin rầm rộ và nhiều người cho rằng tòa án đã bỏ qua hành vi bạo hành vợ của người chồng, mà còn để anh ta kiếm được khoản bồi thường khi ly hôn. Thế nhưng xét thấy cuộc sống sau hôn nhân của hai người chỉ vỏn vẹn 5 ngày nên không thể nói lên được điều gì.

Gái 26 tuổi hẹn hò bạn trai 58 tuổi bị nhầm hai bố con

Dù tuổi tác cách biệt song cặp đôi vẫn vô cùng hoà hợp. Jessica khen bạn trai dẻo dai và quan tâm đến cảm nhận của cô.

Jessica Hockings (26 tuổi) quen Dermot Murray, 58 tuổi thông qua một người bạn. Ban đầu, cô không ấn tượng gì về người đàn ông gần bằng tuổi mẹ mình. Thế nhưng, sau một thời gian tiếp xúc, cô gái 26 tuổi ở Mumby, Lincolnshire (Anh) dần có cảm tình với Dermot. Cô bị cuốn hút bởi cách nói chuyện từng trải của anh.
Gai 26 tuoi hen ho ban trai 58 tuoi bi nham hai bo con
Chênh nhau tới 32 tuổi, cặp đôi thường xuyên bị gọi là bố con khi đi ra ngoài. Cô gái còn xăm tên bạn trai lên ngón tay thể hiện tình yêu.

Từ mối quan hệ bạn bè, cặp đôi lệch tuổi yêu nhau lúc nào không hay. Tháng 4/2021, hai người chính thức hẹn hò. Tuy nhiên, lúc đầu cặp đôi giấu nhẹm mối quan hệ yêu đương vì sợ bị phán xét. Ra ngoài, ai cũng nghĩ Jessica và bạn trai cô là hai cha con.

“Chúng tôi thường gặp nhau vào buổi tối muộn sau khi anh ấy đi làm về. Anh ấy là một người thực sự tốt và biết lắng nghe. Tôi có thể chia sẻ mọi điều vui buồn với anh ấy”, Jessica nói về bạn trai hơn 32 tuổi của mình.

Nhưng sau một thời gian ở bên nhau, thấy được điểm tốt của bạn trai, Jessica không còn muốn che giấu nữa. Bỏ qua tất cả lời dị nghị, Jessica quyết định công khai và cùng Dermot sống chung dưới một mái nhà với người mẹ 62 tuổi của cô.

Jessica cảm thấy rất vui khi bạn trai và mẹ rất hợp nhau, coi nhau như những người bạn thân thiết. Khi cô bận việc, mẹ và Dermot sẽ cùng xem tivi và đàm đạo.

Gai 26 tuoi hen ho ban trai 58 tuoi bi nham hai bo con-Hinh-2
Cặp đôi rất háo hức mong chờ ngày cưới đang đến gần. 

Đang làm đám cưới với vợ ba, chú rể bị "bà cả" tới đánh ghen

Trong khi đám cưới đang diễn ra, một người phụ nữ đột nhiên ôm con xông vào và tiết lộ bí mật động trời rằng chú rể có tới 2 người vợ trước.

Tối hôm 10/2, chú rể Asif Rafiq Siddiqi đang tổ chức đám cưới tại một trung tâm tiệc cưới ở khu Sakhi Hassan Chowrangi, thuộc thành phố Karachi, Pakistan, thì đột nhiên một người phụ nữ xông vào. Người phụ nữ này bế theo một đứa con, tự xưng là vợ cả của chú rể Asif.