Người phụ nữ thua cờ bạc, tự gán nợ bản thân cho chủ nhà

Một người phụ nữ đã dùng bản thân để gán nợ cho chủ nhà sau khi thua cá cược và tiêu hết tài sản vào cờ bạc. Cô ta bỏ rơi hai con ở nhà và chuyển đến nhà chủ nợ sống theo lời cá cược.

Người đàn ông Ấn Độ gần đây đã nộp đơn kiến nghị kỳ lạ lên cảnh sát ở Pratapgarh, Uttar Pradesh, tố cáo rằng vợ anh ta đã đánh bạc thua hết tất cả tiền tiết kiệm của gia đình.
Theo lời khai của anh ta, cô vợ nghiện một trò chơi có tên là Ludo và thường chơi với chủ nhà trong khi chồng cô đi làm việc di cư. Anh ta thường xuyên gửi tiền cho vợ, nhưng thay vì tiết kiệm hoặc mua đồ cho gia đình, cô lại đánh bạc với chủ nhà cho đến khi thua hết.
Một ngày nọ, cô ấy trở nên tuyệt vọng đến mức dùng bản thân để đánh cược và sau khi thua cuộc, cô ấy đã chuyển đến sống với chủ nhà theo thỏa thuận của họ, bỏ rơi hai đứa con nhỏ ở nhà.
Nguoi phu nu thua co bac, tu gan no ban than cho chu nha
Sau khi đánh bạc thua hết tất cả tiền tiết kiệm của gia đình, người phụ nữ tự đem bản thân gán nợ cho chủ nhà. Ảnh: Unsplash.
Người đàn ông giấu tên nói với cảnh sát rằng vợ anh ta, được truyền thông Ấn Độ gọi là 'Renu', đã thua hết tất cả số tiền tiết kiệm mà anh ta đã gửi cho cô ấy trong 6 tháng anh ta làm việc ở thành phố Jaipur của Rajasthan. Sau đó, cô ta đánh cược và đánh mất chính mình cho chủ nhà thuê của gia đình. Cô ấy thua cuộc và gọi cho chồng để thông báo cho anh ấy biết mọi chuyện xảy ra và nói rằng cô ấy sẽ chuyển đến sống với chủ nhà để gán nợ, theo như lời cá cược của họ.
Khi biết tin vợ mình là một kẻ nghiện cờ bạc đã sa lưới với chủ nhà, người đàn ông đã bỏ việc ở Jaipur và về nhà chăm sóc hai đứa con, đồng thời đệ đơn tố cáo lên cảnh sát địa phương.
“Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với người đàn ông (chủ nhà) và sẽ bắt đầu điều tra ngay khi chúng tôi liên lạc với anh ta”, quan chức cảnh sát Subodh Gautam nói với India Today.
Người chồng đã cố gắng liên lạc với vợ mình sau khi cô ấy chuyển đến sống với chủ nhà và thuyết phục cô ấy trở về nhà nhưng cô ấy vẫn khăng khăng thực hiện cam kết của vụ cá cược.

Hình ảnh đau lòng tại nhà thổ lâu đời nhất thế giới

Nhà thổ Kandapara ở quận Tangail (Bangladesh) là nhà thổ lâu đời nhất và lớn thứ 2 thế giới, với tuổi đời khoảng 200 năm.

Bangladesh là một trong số ít nước Hồi giáo cho phép mại dâm hoạt động bình thường. Nhà thổ Kandapara ở quận Tangail là nhà thổ lâu đời nhất và lớn thứ 2 thế giới khi có tuổi đời khoảng 200 năm. (Nguồn: washingtonpost.com)
 Bangladesh là một trong số ít nước Hồi giáo cho phép mại dâm hoạt động bình thường. Nhà thổ Kandapara ở quận Tangail là nhà thổ lâu đời nhất và lớn thứ 2 thế giới khi có tuổi đời khoảng 200 năm. (Nguồn: washingtonpost.com)

Gái bán dâm hé lộ “sốc” về cuộc sống ở quán bar Hong Kong

Jean, người mẹ đơn thân đến từ Philippines, từng bị bán vào nhà chứa, buộc phải làm gái mại dâm để trả món nợ dai dẳng.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Jean phải bán thân ít nhất 3 lần mỗi đêm. Trên giấy tờ hợp đồng, cô mang danh nghĩa “giúp việc gia đình”.

Dành 8 năm để khắc 400 bậc đá lên ngôi đền trên núi

Một người đàn ông Ấn Độ khiến hàng triệu tín đồ sùng đạo thán phục sau khi dành 8 năm để khắc hơn 400 bậc đá lên một ngôi đền Hindu trên đỉnh đồi chỉ bằng búa và đục.

Ngôi đền Baba Yogeshwar Nath ở Bihar, miền Đông Ấn Độ, nổi tiếng với những người sùng đạo Thần Shiva, nhưng rất khó tiếp cận vì vị trí của nó trên đỉnh một ngọn đồi dốc cao hơn 450m. Những người khỏe mạnh phải dành hàng giờ để leo lên ngọn đồi mỗi ngày, trong khi người già, trẻ em và người tàn tật hầu như không có cách nào lên được nếu không có sự trợ giúp. Đi bộ lên và xuống những sườn dốc đầy đá rất nguy hiểm và mọi người dễ bị thương khi cố gắng đến được ngôi đền thánh. Vì vậy, một ngày nọ của 8 năm trước, anh Ganauri Paswan, thợ xây ở địa phương đã quyết định chạm khắc 400 bậc đá từ dưới chân đồi lên tận ngôi đền để mọi người di chuyển dễ dàng hơn.
Danh 8 nam de khac 400 bac da len ngoi den tren nui
Anh Ganauri Paswan đã chạm khắc 400 bậc đá từ dưới chân đồi lên tận ngôi đền để mọi người di chuyển dễ dàng hơn. 
Trước khi chuyển sang làm nghề thợ xây, anh Ganauri Paswan làm tài xế xe tải một thời gian dài. Ganauri Paswan ở Jaru Banwariya, một ngôi làng dưới chân đồi mà hàng ngày có nhiều người đi hành lễ tại ngôi đền Baba Yogeshwar Nath. Một ngày nọ, sau khi tự mình đi lên ngọn đồi và chứng kiến những gì các tín đồ phải trải qua, Paswan quyết định rằng phải tự tay khắc một con đường lên ngôi đền trên đỉnh đồi.
Danh 8 nam de khac 400 bac da len ngoi den tren nui-Hinh-2
 Sau 8 năm vất vả, anh ấy cuối cùng cũng hoàn thành con đường đá lên núi.