Người phụ nữ mất tích được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ

Một vụ án mất tích chưa có lời giải kéo dài hơn nửa thế kỷ cuối cùng đã được khép lại.

Theo Bored Panda, Sheila Fox mới chỉ 16 tuổi khi mất tích một cách bí ẩn khỏi trung tâm thành phố Coventry ở Anh vào năm 1972.
Đáng chú ý là vào thời điểm Sheila Fox mất tích, bà đang sống với cha mẹ. Khi đó, người ta suy đoán rằng Fox có thể có mối quan hệ với một người đàn ông lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác đáng nào ủng hộ giả thuyết này khiến cho vụ án mất tích của người phụ nữ trở thành bí ẩn lớn.
Nguoi phu nu mat tich duoc tim thay sau hon nua the ky
Sheila Fox được tìm thấy sau 52 năm mất tích bí ẩn. Ảnh: BP. 
Vào ngày 29/12/2024, 52 năm sau khi bà mất tích, cảnh sát West Midlands công bố một bức ảnh của Sheila Fox - giúp các nhà chức trách cuối cùng tìm thấy người phụ nữ hiện đã 68 tuổi, theo Daily Mail.
"Chúng tôi rất vui mừng thông báo kết thúc một trong những cuộc điều tra người mất tích kéo dài nhất của Cảnh sát West Midlands", một phát ngôn viên cho biết khi tin tức được xác nhận.
Được biết, nhóm điều tra đã phải tìm kiếm trong mọi bằng chứng để tìm ra bức ảnh quan trọng của Sheila Fox.
Theo tuyên bố, bức ảnh chính vào thời điểm bà Sheila Fox mất tích đã được phát tán trên trang web và nền tảng mạng xã hội của họ. Công chúng nhanh chóng vào cuộc và cung cấp thông tin mang tính đột phá, giúp cảnh sát xác nhận rằng Sheila thực sự đang sống ở miền nam nước Anh trong tình trạng "an toàn và khỏe mạnh", tờ Daily Express đưa tin.
Trong một thời gian dài, cha mẹ Sheila vẫn hy vọng rằng con gái họ chỉ là tự rời khỏi thị trấn mà không nói với ai. Và cuối cùng, nỗ lực của họ cũng được đền đáp sau hàng chục năm chờ đợi.
Tuy nhiên, lý do chính xác khiến Sheila Fox quyết định bắt đầu cuộc sống ở nơi khác vẫn chưa được tiết lộ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Khoảnh khắc tìm thấy 4 em nhỏ sau hơn 40 ngày gặp nạn và mất tích 

Hàng xóm sốc nặng khi thấy thi thể người mất tích trên nóc nhà

Lực lượng cứu hộ phong toả các con đường ở Chapeltown, Leeds (Anh) để tiếp cận một thi thể người đàn ông mất tích trên nóc của một ngôi nhà ba tầng hôm 9/10.

Theo Mirror, cảnh sát cho rằng thi thể người đàn ông mất tích là Gerard Colgan, 32 tuổi. Cảnh sát West Yorkshire cho biết Gerard Colgan được thông cáo mất tích vào ngày 7/10 khi bạn bè không thấy anh ta kể từ ngày 2/10.
Anh trai của Gerard Colgan, Rory, đã đăng thông báo tìm em trai mất tích trên Facebook và viết: "Hai anh em tôi đã không gặp trong vài ngày và chúng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy".

Vụ ô tô Tesla phát nổ trước khách sạn Trump: Hé lộ nguyên nhân

Hai lá thư do Matthew Livelsberger - nghi phạm vụ ô tô Tesla Cybertruck phát nổ ngoài Khách sạn Quốc tế Trump ngày 1/1 - viết bằng ứng dụng ghi chú trên điện thoại di động phần nào hé lộ động cơ của nghi phạm.

NBC News đưa tin ngày 3/1, Trợ lý cảnh sát trưởng Dori Koren thuộc Sở cảnh sát đô thị Las Vegas cho biết các điều tra viên đã phát hiện hai bức thư do Matthew Livelsberger viết bằng ứng dụng ghi chú trên điện thoại di động trước khi chiếc ô tô Tesla Cybertruck phát nổ ngoài Khách sạn Quốc tế Trump ở Las Vegas ngày 1/1 khiến 7 người bị thương. Tài xế điều khiển xe, Matthew Livelsberger, được cho là đã tự sát bằng súng.
Hai bức thư "tuyệt mệnh" cho thấy trạng thái tinh thần, sự bất mãn với chính quyền của Matthew Alan Livelsberger từ ngày 21/12 đến đêm Giao thừa, phần nào hé lộ động cơ của nghi phạm.