Người phụ nữ gây náo loạn cõi mạng với phong cách thời trang dị

Mạng xã hội Trung Quốc tranh luận về trang phục "không giống ai" của người phụ nữ trung tuổi mỗi lần xuống phố.

“Tiểu Công chúa trên đường Anfu” là biệt danh mà người dân thành phố Thượng Hải đặt cho một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, do bà luôn xuất hiện trước đám đông với những bộ váy theo phong cách Lolita điệu đà.

Theo Oddity Central, cách đây vài tuần, những bức ảnh về “Tiểu Công chúa trên đường Anfu” bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, và nhận được cả phản ứng ủng hộ cũng như phản đối từ dư luận Trung Quốc.

Nguoi phu nu gay nao loan coi mang voi phong cach thoi trang di
Phong cách thời trang của người phụ nữ trung tuổi gây tranh cãi trong dư luận Trung Quốc. (Ảnh: Oddity Central)

Một số cư dân mạng gọi người phụ nữ là luồng sinh khí mới của thành phố Thượng Hải, nhưng có người nói rằng bà lố lăng khi mặc trang phục trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Song phớt lờ những ánh nhìn hiếu kỳ và lời chỉ trích trên mạng, người phụ nữ trung niên vẫn bước ra đường với các bộ trang phục trẻ trung bắt mắt mỗi ngày, và toát lên vẻ tự tin bất chấp những lời đàm tiếu.

Trong những ngày sau đó, cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu đặt câu hỏi về lý do gì khiến người phụ nữ trung tuổi ở Thượng Hải lại chọn cho mình phong cách thời trang khác lạ so với những người cùng tuổi. Và kết quả câu chuyện đằng sau chiếc tủ quần áo bị coi là “ngông cuồng” đã được hé lộ.

Nói về biệt danh “Tiểu Công chúa trên đường Anfu”, bởi đường Anfu là nơi đầu tiên người ta nhìn thấy người phụ nữ ngoài 50 tuổi mặc váy Lolita xuất hiện. Khi nhìn thấy người phụ nữ tự tin đi lại trên đường phố Thượng Hải trong những bộ váy xếp ly bồng bềnh không ít người đã chế giễu, và cho rằng bà mắc chứng bệnh tâm thần. Song trên thực tế, nhân vật chính trong câu chuyện chỉ đang sống đúng với giấc mơ của mình.

Cụ thể, gần đây, nhiều tờ báo Trung Quốc đưa tin người phụ nữ trung tuổi được giấu tên từng đối mặt với "bệnh tật nghiêm trọng" khiến bà phải điều trị mất vài năm. Hậu quả bà bị rụng tóc và thân hình phát tướng. Dấu vết thời gian là những vết nhăn cũng in sâu trên khuôn mặt khiến bà cảm thấy không còn nhận ra chính mình trong gương.

Thay vì buồn phiền, bà nhớ ra rằng khi còn trẻ, bà đã rất thích những bộ váy theo phong cách Lolita, nhưng bà chưa từng dám khoác lên người. Do những bộ váy Lolita bán sẵn không thể vừa người, nên bà đã đặt may. Điều mà nhiều người thắc mắc lại “độ khủng” của tủ váy Lolita trong nhà của người phụ nữ trung tuổi, bởi họ chưa từng thấy bà mặc lại chiếc váy nào lần thứ 2.

Dù không có được mái tóc dài lượn sóng bềnh bồng, hay một thân hình mảnh mai đúng chuẩn của giới trẻ nhưng sự tự tin của “Tiểu Công chúa trên đường Anfu” đã khiến nhiều người nể phục. Thay vì những lời chế giễu và bình luận tiêu cực về các bức ảnh, giờ đây cư dân mạng Trung Quốc ngưỡng mộ trước bản lĩnh dám sống thật với ước mơ của người phụ nữ, bất chấp cái nhìn khắt khe của dư luận.

“Bà ấy thật dũng cảm và đầy tự tin”, một bình luận viết trên Weibo.

“Hãy sống phần đời còn lại theo cách bạn muốn”, người khác nhấn mạnh.

Một số hình ảnh về phong cách thời trang của “Tiểu Công chúa trên đường Anfu”:

Nguoi phu nu gay nao loan coi mang voi phong cach thoi trang di-Hinh-2
Nguoi phu nu gay nao loan coi mang voi phong cach thoi trang di-Hinh-3
Nguoi phu nu gay nao loan coi mang voi phong cach thoi trang di-Hinh-4
Nguoi phu nu gay nao loan coi mang voi phong cach thoi trang di-Hinh-5
Nguoi phu nu gay nao loan coi mang voi phong cach thoi trang di-Hinh-6

Công chúa Na Uy bị đe dọa vì kết hôn pháp sư da màu

Công chúa Na Uy Martha Louise và hôn phu Durek Verrett cho biết họ nhận được "những lời dọa giết và sự căm ghét" sau tuyên bố đính hôn hôm 7/6.

Công chúa Martha Louise không ít lần bị đe dọa kể từ khi yêu người da màu. Mới đây, công chúa Na Uy tiết lộ cô nhận ra cách xử sự của mọi người dành cho mình đã thay đổi ra sao kể từ khi cô yêu bạn trai người da đen là pháp sư lưỡng tính Durek Verrett, 44 tuổi.
Cong chua Na Uy bi de doa vi ket hon phap su da mau
Công chúa Martha và bạn trai pháp sư Durek Verrett. Ảnh: Instagram. 

"Chúng tôi nhiều lần bị dọa giết vì yêu nhau và tuần nào cũng phải nghe người ta nói rằng chúng tôi đã làm xấu mặt gia đình, người dân vì lựa chọn đến với nhau. Sự thật là tôi thích việc anh ấy luôn dành cho tôi một khoảng trong tim, việc anh lắng nghe tôi và luôn sẵn sàng vì tôi và các con gái", Công chúa Martha Louise chia sẻ trên tài khoản Instagram.

Trong bài đăng khá dài, Công chúa 48 tuổi cũng tiết lộ trước khi quen bạn trai Verrett, cô không biết về một số hình thức phân biệt chủng tộc.

Ngày 7/6, Hoàng gia Na Uy cho biết Công chúa Martha Louise đã đính hôn với bạn trai pháp sư Durek Verrett - người được biết đến với pháp danh Shaman Durek. Công chúa Martha thừa nhận cô đã bị "sốc" trước màn cầu hôn ở California của bạn trai. Cả hai đều hạnh phúc đến rơi nước mắt trong khoảng khắc thiêng liêng đó.

Cong chua Na Uy bi de doa vi ket hon phap su da mau-Hinh-2
Công chúa Martha Louise và hôn phu Durek Verrett trong lễ đính hôn ở California, Mỹ, hôm 7/6. Ảnh: Babak Golkar. 
Durek tiết lộ ba viên kim cương ở hai bên của chiếc nhẫn đính hôn anh trao cho Martha tượng trưng cho ba cô con gái từ cuộc hôn nhân đầu tiên của bạn gái. Mặt chiếc nhẫn là viên ngọc lục bảo Brazlian 3,5 carat. Durek cho biết mất nửa năm để đặt chiếc nhẫn đính hôn đặc biệt này.

Nơi duy nhất trên thế giới trồng được loại hoa hồng đen

Trên khắp thế giới chỉ có một nơi duy nhất trồng được loại hoa hồng đang sắp tuyệt chủng này.

Chúng ta thường chỉ thấy những bông hoa hồng đen trong các bộ phim về phù thủy hoặc phim kinh dị nhưng ít ai biết loài hoa này lại có ngoài đời thực. Nhìn bằng mắt thường, chúng có màu đen tuyền nhưng theo Oddity Central, thực chất chúng mang màu đỏ thẫm.

Giống hoa hồng đen quý hiếm chỉ có tại làng Halfeti ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đi vắng nửa tháng, người đàn ông giật nảy vì hồ cá cháy nước

Người đàn ông không ngờ sau nửa tháng đi công tác về mà hồ cá đã cạn khô không còn giọt nước nào.

Di vang nua thang, nguoi dan ong giat nay vi ho ca chay nuoc
 Mới đây, trên mạng xã hội của Trung Quốc lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông lặng người đứng nhìn hồ cá khô cạn của mình.