Người phụ nữ cầm súng nhựa vào ngân hàng đòi rút tiền của mình

Một phụ nữ dùng súng nhựa khống chế con tin tại ngân hàng ở Beirut (Lebanon) để đòi rút tiền tiền tiết kiệm 13.000 USD bị đóng băng đem chữa bệnh cho em gái.

Sự việc xảy ra tại chi nhánh ngân hàng Blom ở trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon hôm 14/9.
Sali Hafez (28 tuổi) và các nhà hoạt động từ nhóm Depositors’ Outcry cầm súng nhựa xông vào chi nhánh ngân hàng Blom để yêu cầu nhân viên ngân hàng phải giao khoản tiền tiết kiệm 12.000 USD và số tiền tương đương khoảng 1.000 USD bằng đồng bảng Lebanon. Cô Hafez cho biết khẩu súng lục đồ chơi là của cháu trai cô.
Nguoi phu nu cam sung nhua vao ngan hang doi rut tien cua minh
Sali Hafez (áo đen) dùng súng đồ chơi vào ngân hàng uy hiếp nhằm đòi tiền tiết kiệm của bản thân bị đóng băng để điều trị ung thư cho em gái. Ảnh: AP. 
Hafez cho hay cô cần tiền để chi trả chi phí điều trị ung thư cho em gái 23 tuổi. Cô cho biết đã nhiều lần đến ngân hàng rút tiền và được trả lời rằng cô chỉ có thể nhận 200 USD mỗi tháng bằng đồng bảng Lebanon.
“Tôi đã cầu xin giám đốc chi nhánh trước đây để có thể rút số tiền tiết kiệm của mình. Tôi nói với ông ấy rằng em gái tôi sắp chết, không còn nhiều thời gian nữa. Tôi chẳng còn gì để mất", cô nói.
Cô Hafez cho biết cô có tổng cộng 20.000 USD tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Người phụ nữ đã bán nhiều đồ cá nhân và từng cân nhắc việc bán thận để có tiền điều trị ung thư cho em gái.
Nadine Nakhal, một khách hàng tại ngân hàng Blom, cho hay những người đột nhập “đổ xăng khắp nơi trong ngân hàng, rút bật lửa và đe dọa sẽ châm lửa”. Cô cho biết có một phụ nữ cầm súng lục đe dọa bắn người quản lý nếu không nhận được tiền.
Cô Hafez cho biết không có ý định làm hại ai. “Tôi không đột nhập vào ngân hàng để giết ai hay phóng hỏa nơi này. Tôi ở đây để đòi quyền lợi của mình", cô nói.
Các ngân hàng của Lebanon đã áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt đối với việc rút ngoại tệ kể từ năm 2019, thắt chặt việc rút tiền tiết kiệm của hàng triệu người.
Khoảng 3/4 dân số Lebanon rơi vào cảnh nghèo đói khi nền kinh tế của quốc gia Địa Trung Hải này tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua. Cho đến nay, Lebanon vẫn không đạt được thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về chương trình phục hồi để giúp nước này vượt qua khó khăn.

Bố dành hết tiền mua nhà nhưng không cho con trai đứng tên, lý do là gì?

Xã hội hiện naynhiều người kết hôn coi trọng vật chất. Tiêu chí số một của những người tìm kiếm đối tượng kết hôn là có xe hơi, nhà cửa và tiền tiết kiệm.

Ông Dương chia sẻ, vợ chồng ông đã 62 tuổi, họ chỉ có một đứa con trai 25 tuổi, đã đến tuổi kết hôn. Tuy nhiên, người yêu 3 năm của anh lại yêu cầu cô phải có một ngôi nhà trước khi kết hôn. Cậu con trai của ông Dương đã suy nghĩ về điều này, và không biết phải làm gì suốt nửa năm qua.

Phẫn nộ: Bà quỳ gối xin đám học sinh dừng bắt nạt cháu mình

Trong khi người bà quỳ gối cầu xin thì đám học sinh này thản nhiên ngậm thuốc, ngồi nhìn như trò tiêu khiển.

Bạo lực học đường từ nhiều năm nay vẫn là vấn đề nhức nhối của xã hội. Mới đây, một đoạn video được đăng tải trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất tại Trung Quốc khiến nhiều người cảm thấy bất bình, ghi lại khoảnh khắc một cụ bà đang quỳ gối trước những kẻ bắt nạt, cầu xin chúng đừng "hành hạ" cháu nội của bà thêm nữa.
Li, nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, cháu trai của người bà trên đang theo học tại một trường trung học cơ sở ở thành phố Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) và thường xuyên bị một đám học sinh bắt nạt. Sau nhiều lần bị đánh, cậu bé này không dám đến trường. Phát hiện sự việc, người bà đã tìm tới những kẻ bắt nạt rồi quỳ gối cầu xin chúng "tha" cho đứa cháu tội nghiệp của mình. Đáng bức xúc thay, khi thấy người bà cao tuổi quỳ gối cầu xin, những kẻ bắt nạt này thản nhiên ngậm thuốc lá trong miệng rồi vô tư ngồi xem, coi đó như trò tiêu khiển.

Không mặc áo ngực, người phụ nữ bị đám đông lao vào hành hung

Dù chưa từng có hiềm khích nhưng khi thấy người phụ nữ không mặc áo ngực, nhóm người này vẫn hung hãn tấn công nạn nhân.

"Tối hôm qua, tôi đã bị tấn công bởi một phụ nữ da trắng chỉ vì chị ta bực tức khi thấy tôi không mặc áo ngực", Laura Gagnon, nạn nhân của vụ việc đăng tải dòng tweet trên trang Twitter cá nhân, kèm theo đó là một đoạn video ghi lại vụ tấn công. "Tôi chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy. Đó có lẽ là điều đáng sợ trong cuộc đời tôi", Gagnon nói thêm.
Trong thước phim mà Gagnon ghi lại được, sự việc xảy ra vào tối 7/9, khởi xướng bằng màn tranh cài giữa nạn nhân và một phụ nữ khác. Khi người này và đồng bọn có ý định tấn công, Gagnon đã hét lên trong sợ hãi, dù trong tay vẫn đang quay clip để làm bằng chứng.