Người Nhật tự thiêu phản đối chính sách quốc phòng của ông Abe

(Kiến Thức) - Một người Nhật vừa tự thiêu ở Tokyo nhằm phản đối chính sách quốc phòng mới của Thủ tướng Shinzo Abe, đài truyền hình NHK đưa tin ngày 12/11.

Theo đó, cảnh sát đã tìm thấy một người đàn ông tự thiêu ở công viên Hibiya đêm 11/11 gần tòa nhà Quốc hội Nhật Bản và văn phòng chính phủ. Người đàn ông này đã chết ngay khi được đưa đến bệnh viện.
Một máy quay phim và một bức thư gửi ông Abe cùng những người đứng đầu lưỡng viện Nhật Bản đã được tìm thấy gần người đàn ông tự thiêu. Bức thư phản đối việc nới lỏng các điều luật về hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Nhật.
Nguoi Nhat tu thieu phan doi chinh sach quoc phong cua ong Abe
 
Trước đó, chính phủ của ông Abe đã diễn giải lại hiến pháp Nhật vào tháng 7 nhằm cho phép lực lượng phòng vệ nước này có thể chủ động tham gia phòng ngự tập thể. Điều này làm dấy lên sự lo ngại về việc Nhật Bản có thể trở lại với chính sách quân phiệt hồi Thế chiến 2.
Trong tháng 6/2014, một người đàn ông khác cũng tự thiêu ở một ngã 4 tại Tokyo trước hàng trăm người để phản đối dự thảo diễn giải lại hiến pháp của ông Abe.
Việc diễn giải lại hiến pháp vẫn cần sự thông qua của quốc hội Nhật để có thể đưa ra vào ứng dụng. Thủ tướng Abe kêu gọi cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12/2014.

Người lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam về hưu cuối cùng

(Kiến Thức) - Sĩ quan trung cấp bậc 5 Ralph Rigby là người về hưu cuối cùng trong hàng ngũ lực lượng binh sĩ Mỹ  từng chiến đấu ở Việt Nam.

Theo đó, Văn phòng Quan hệ công chúng thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 thông báo rằng, buổi lễ chia tay sĩ quan trung cấp bậc 5 Rigby đã diễn ra vào ngày 28/10, đúng dịp sinh nhật lần thứ 62 của ông.
Nguoi linh My tham chien o Viet Nam ve huu cuoi cung
Lính Mỹ quan sát tình hình ở một căn cứ không quân đóng ở Đà Nẵng ngày 1/11/1965.
Ông Rigby đã gia nhập quân ngũ từ năm 1972 và được coi là người lính quân dịch từng tham chiến Việt Nam cuối cùng vẫn còn cống hiện cho Quân đội.

Ly khai Ukraine kiên trì tranh giành đồn chiến lược với Kiev

(Kiến Thức) - Dân quân tự vệ miền đông Ukraine nháo nhác tìm chỗ ẩn náu khi nghe thấy loạt tiếng đạn pháo bay rần rần từ những vị trí quân chính phủ.

“Mọi người hãy chạy vào các hầm trú ẩn mau”, chỉ huy ly khai tên Zhigan hét lên khi loạt súng cối bay tới tấp tới vị trí đóng quân của mình. “Đó là một tên lửa Grad. Kia là quả đạn pháo cỡ nòng 120 mm”.
Trước khi cuộc xung đột đẫm máu ở miền đông bắt đầu, Zhigan chuyên bán rau củ quả ở ngôi làng Frunze. Giờ, anh chỉ huy chừng 20 dân quân ngoài chiến tuyến. Họ là một lực lượng nhỏ của quân ly khai đang nỗ lực đánh bật một toán lính chính phủ vẫn bám trụ một trạm kiểm soát chiến lược gần thành trì Lugansk.