Người nhà của 'nạn nhân' Thiền am bên bờ vũ trụ nói gì

Trước những ồn ào liên quan đến Thiền am bên bờ vũ trụ, PV đã liên hệ với người nhà của 'sư cô' C.N.X để tìm hiểu sự việc.

Vừa qua, những ồn ào liên quan đến Thiền am bên bờ vũ trụ (tên cũ là Tịnh thất Bồng Lai) đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Tối 24/10, bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream cùng với anh Nguyễn Thanh Minh Tùng (người tự xưng là "con ruột" ông Lê Tùng Vân) và bố mẹ Diễm My.
Qua buổi livestream, ông Võ Văn Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai (bố mẹ Diễm My) đã bày tỏ nỗi đau khi không gặp được con trong suốt 1 năm rưỡi qua. Ngày đêm dò theo mọi tung tích, tìm khắp các nơi nhưng Diễm My vẫn "bặt âm vô tín".
Nguoi nha cua 'nan nhan' Thien am ben bo vu tru noi gi
 
Theo ông Thắng, bà Mai, sự thay đổi của Diễm My được bắt đầu từ khi cô gái sinh năm 1999 này gặp gỡ nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai trong chuyến đi thiện nguyện tại Vũng Tàu.
Sau khi sự việc gây xôn xao dư luận, mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền trường hợp của "sư cô" C.N.X (tên thật B.N.T.) quê quán Nha Trang. Được biết, cô gái này cũng từng rời bỏ gia đình đến Thiền am bên bờ vũ trụ "tu tập".
Để tìm hiểu sự việc, SAOStar đã liên hệ với gia đình của T. tại Nha Trang.
T. đã thay đổi rất nhiều
"Bé T. rất ngoan ngoãn, hiền lành và dễ thương. Tới thời điểm hiện tại, tôi cũng không biết tại sao nó lại thay đổi như thế nữa", ông Phạm Văn P. (người cậu ruột của T.) mở đầu câu chuyện.
Ngôi nhà nơi T. từng sinh sống tại Khánh Hòa giờ đây chỉ còn 4 người, bà ngoại, hai người anh và người cậu. Hằng ngày, ông P. vẫn đi làm. Dù rất mong tin tức của cháu, nhưng đã từ lâu, ông không còn gọi điện thoại cho T. nữa.
Nguoi nha cua 'nan nhan' Thien am ben bo vu tru noi gi-Hinh-2
 
"Có gọi nó (N.T-PV) cũng không bắt máy đâu. Gia đình này chỉ có ba con bé là ủng hộ cho nó tu tập nơi đó. Còn riêng tôi, tôi đã cảm nhận được sự bất thường từ lâu rồi.
Trước đó, tôi cũng từng rất ngưỡng mộ nơi này. Tôi thấy các chú tiểu đáng yêu, cách họ chăm sóc, nuôi dạy cũng đặc biệt. Thậm chí, khi báo đài lên tiếng về những hoạt động trái phép của ông Lê Tùng Vân, các đứa trẻ nơi đây không phải trẻ mồ côi, tôi vẫn không tin.
Cho đến một ngày, tôi nhận thấy cách đối xử của họ với những người xung quanh, thậm chí là những người đã từng giúp đỡ họ. Tôi mới nhận ra được sự thật", ông P. nói.
Năm 2017, T. làm việc tại một khách sạn ở Nha Trang và tình cờ gặp được nhóm người của Thiền am. Ông P. cho biết thêm: "Con bé theo "tháp tùng" cuộc vui chơi của họ rồi thay đổi từ đó. Khi trở về, tôi thấy T. lúc nào cũng ngơ ngẩn.
Mẹ T. mắc bệnh ung thư máu qua đời. Chịu tang 49 ngày của mẹ xong, cháu cũng bỏ nhà đi, chỉ để lại bức thư thôi".
Cả gia đình không ai chấp nhận
"Tôi là bà ngoại của N.T. Tôi mong Thiền am bên bờ vũ trụ hãy trả con cháu của tôi, cháu nó còn nhỏ dại lắm. Cả nhà tôi không ai ủng hộ, chỉ có ba nó là nghe theo thôi. Tôi đã không đồng ý cho cháu tu tập tại đây, ngay từ đầu", bà ngoại của T. nói.
Nguoi nha cua 'nan nhan' Thien am ben bo vu tru noi gi-Hinh-3
 
Trước đó, con gái của bà (tức mẹ N.T) đã từng đến Thiền am bên bờ vũ trụ chữa bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình đó, mẹ T. đã cảm nhận được sự "không bình thường" nên đã đi về. Theo lời cậu T., bà đã phản đối chuyện chữa bệnh, tu tập ngay từ đầu.
Khoảng vài tháng nay, ba T. cũng rời khỏi gia đình đi nơi khác sinh sống. Trước đó, ông từng xuất hiện trong một vài video đến thăm con gái tại Thiền am bên bờ vũ trụ.
Theo tìm hiểu của PV, "sư cô" C.N.X vẫn còn đang "tu tập" tại Thiền am. Cách đây vài tháng, N.X từng làm video kiện một luật sư vì đã vu khống cho cô "bỏ gia đình, mang thai, không để tang mẹ".
Trong video có sự xuất hiện của những "sư thầy" trong Thiền am bên bờ vũ trụ là Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên.
Trước đó, Hòa thượng Thích Minh Thiện - Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An ký, khẳng định: “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ”, chỉ là hộ gia đình, nhà ở, không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo theo quy định của pháp luật.
Năm 2015, ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, ngụ phường 10, quận 6, TP HCM) chuyển về xã Hòa Khánh Tây sống chung với bà Cúc. Ông Vân và bà Cúc có mối quan hệ phức tạp.
Chính quyền tỉnh Long An đã chỉ đạo các ngành, các cấp vận động di dời số tượng Phật về cơ sở tôn giáo hợp pháp tại huyện Đức Hòa và yêu cầu cơ sở tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai" không được tụ tập đông người, tổ chức hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Con trai người đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai” bóc phốt bố đẻ

(Kiến Thức) - Xuất hiện trong buổi livestream của bà Phương Hằng, anh Lê Thanh Minh Tùng là con trai ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" vừa có màn bóc phốt bố gây xôn xao.

Vào ngày 24/10, trong buổi trò chuyện của bà Phương Hằng với nhiều khách mời, gây chú ý nhất là sự xuất hiện của của anh Lê Thanh Minh Tùng - con trai ruột người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" Lê Tùng Vân. Cũng trong buổi trò chuyện, anh Minh Tùng đã gây xôn xao cõi mạng khi có màn "bóc phốt" bố, lên tiếng về những việc làm sai trái của bố mình trong suốt thời gian qua.
Con trai nguoi dung dau “Tinh that Bong Lai” boc phot bo de
Anh Lê Thanh Minh Tùng - con trai ruột người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" Lê Tùng Vân 

Hành trình phá án: Xác chết đắp chăn trong chòi cà phê

Sau khi Duy dùng búa đánh chết Biên, Duy đã lấy chăn đắp lên người nạn nhân rồi cướp tài sản. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Xac chet dap chan trong choi ca phe

Theo hồ sơ vụ án, sáng 31/10/2013, chị Sầm Thị Hiền (SN 1979, là vợ nạn nhân là Phùng Văn Biên, thuộc tiểu khu 102, Lâm trường Ea Wy, xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) lên rẫy thuộc tiểu khu 102, lâm trường Ea Wy tìm chồng bởi nhiều ngày nay không thấy anh về nhà. 

Hanh trinh pha an: Xac chet dap chan trong choi ca phe-Hinh-2
 Kỳ lạ, bao trùm là không gian vắng lặng, gọi điện cho chồng không thấy anh bắt máy, chiếc xe thường dựng ở ngoài chòi biến mất, bóng dáng chồng cũng bặt vô âm tín, trong khi cửa khóa bên ngoài. Hé mắt qua khe ván gỗ, chị Hiền thấy chăn, màn ủ thành đống ở trên giường. Cảm thấy bất thường, chị Hiền đã gọi người thân mang đèn pin tới, soi vào trong nhà thấy một bàn chân người thò ra ngoài.

Bắc Giang: Kết đắng cho nữ tài xế đi ngược chiều trên cao tốc

Đi ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, một nữ tài xế tại Bắc Giang bị cơ quan chức năng xử phạt 4 triệu đồng, tước GPLX 3 tháng.

Ngày 1/11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa xử phạt bà N.T.T.L, trú tại Phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang 4 triệu đồng, tước GPLX 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
>>> Video nữ tài xế đi ngược chiều trên cao tốc ở Bắc Giang