Người Hàn "đòi" tổng thống xử nghiêm vụ bạo hành cô dâu Việt

Hàng nghìn người đã ký các thỉnh nguyện thư gửi Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đề nghị xử nghiêm người chồng vũ phu đánh đập cô dâu Việt tàn nhẫn đến gãy xương sườn.

Vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc đánh đập tàn nhẫn ở Yeongam, tỉnh Jeolla Nam, vào tuần qua đã khiến dư luận nước này phẫn nộ và gửi nhiều thỉnh nguyện thư đề nghị Tổng thống Moon Jae In có phản ứng chính thức.
Tường trình vụ án cho biết người chồng họ Kim, 36 tuổi, tối 4/7 trong cơn say đã đấm, đá và đập cả chai rượu soju vào người vợ mình. Nạn nhân 30 tuổi bị bạo hành trong 3 tiếng, từ phòng ăn đến phòng khách, ngay trước mặt đứa con 2 tuổi. Cảnh sát địa phương đã bắt khẩn cấp nghi phạm vào ngày 6/7 sau khi đoạn video vụ việc được phát tán trên mạng xã hội.
Nguoi Han
Thỉnh nguyện thư đăng ngày 8/7 thu được 14.310 chữ ký ủng hộ trừng trị nghiêm khắc người chồng Hàn vũ phu đánh vợ Việt gãy xương sườn. Ảnh chụp màn hình. 
4 thỉnh nguyện thư, gần 22.000 chữ ký
Theo tìm hiểu của Zing.vn, đã có 4 thỉnh nguyện thư được đăng trên trang mạng của Văn phòng Tổng thống (Nhà Xanh) liên quan đến vụ cô dâu Việt bị bạo hành nghiêm trọng. Các thỉnh nguyện thư đều thu thập chữ ký yêu cầu trừng trị mạnh tay người chồng vũ phu và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ nhập cư.
Thỉnh nguyện thư đang tập hợp được nhiều chữ ký nhất được tạo vào ngày 8/7, hai ngày sau khi đoạn video vụ bạo hành ở Yeongam được phát tán.
Người tạo lá đơn nói họ “không thể hiểu nổi vì sao một người lại có thể đánh đập tàn nhẫn một người khác chỉ vì không hiểu tốt tiếng Hàn”.
Lá thư với 14.310 chữ ký ủng hộ cho rằng kiểu hành xử này là “không thể chấp nhận được” và sẽ làm hại đến thể diện quốc gia. “Chúng ta tốt hơn thế”, người tạo bản kiến nghị khẳng định.
Một thỉnh nguyện thư khác cũng được tạo vào ngày 8/7 trong mục phân loại các vấn đề an toàn xã hội đã tập hợp được 4.883 chữ ký, tính đến trưa ngày 10/7.
Người tạo kiến nghị bày tỏ bức xúc khi người chồng ở Yeongam đánh đập vợ mình trước mặt đứa con 2 tuổi, mô tả đoạn video “như một trận đấu võ hỗn hợp”.
Lá thư cho rằng “cần phải trừng trị nghiêm khắc bằng mọi biện pháp khả thi” đối với những hành động bạo lực nhắm vào phụ nữ và trẻ em.
Vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng đang khiến dư luận Hàn Quốc sục sôi suốt tuần qua. Nhiều trang tin lớn tại nước này như Yonhap, Korea Times hay Hankyoreh nhận định vụ việc đã gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn bạo lực trong gia đình tại Hàn Quốc, đặc biệt với các trường hợp cô dâu là người ngoại quốc.
Nhiều quan chức cấp cao tại Seoul như Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Min Gab Ryong, Thủ tướng Lee Nak Yeon và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc, cam kết điều tra đến cùng và hỗ trợ cô dâu gốc Việt.
Nhiều nhà lập pháp Hàn Quốc cũng kêu gọi điều chỉnh các biện pháp bảo vệ cô dâu ngoại quốc tại nước này, theo Yonhap.
200.000 chữ ký để có phản hồi chính thức
Kiến nghị mới nhất liên quan đến vụ bạo hành cô dâu gốc Việt được tạo vào ngày 9/7 thu được 864 chữ ký sau gần 24 giờ.
Thỉnh nguyện thư được viết bởi một du học sinh. Người này này nhấn mạnh vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở quê hương của nạn nhân, “không đơn thuần là một vụ bạo hành gia đình cá biệt mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước”.
Nguoi Han
Video chồng Hàn đánh đập vợ Việt tàn nhẫn ngày 4/7 khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: Korea Times. 
“Chúng tôi đề nghị cảnh sát điều tra kỹ lưỡng và trừng trị thích đáng người phạm tội. Chúng tôi cũng hy vọng Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc sẽ chăm lo cho người phụ nữ và đứa trẻ bị ảnh hưởng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chúng tôi kêu gọi chính phủ tăng các biện pháp ngăn chặn những trường hợp bạo hành tương tự trong các gia đình đa sắc tộc”, du học sinh Hàn khẳng định.
Hiện cảnh sát đã tạm giam ông Kim trong vòng 8 ngày để phục vụ điều tra. Nạn nhân gốc Việt và con trai đang được chăm sóc bởi Trung tâm Nhân quyền Phụ nữ Nhập cư Hàn Quốc. Cô bày tỏ mong muốn ly dị và giành quyền nuôi con, tiếp tục ở lại Hàn Quốc vì tương lai của đứa trẻ.
Theo Reuters, để Nhà Xanh có phản hồi chính thức về một vụ việc liên quan đến các vấn đề của quốc gia, thỉnh nguyện thư gửi lên cổng thông tin kiến nghị (www1.president.go.kr/petitions) phải đạt ít nhất 200.000 chữ ký ủng hộ trong vòng 30 ngày.
Ông Moon Jae In từng cam kết “người dân hỏi, tổng thống sẽ trả lời” vào ngày 18/8/2018, đánh dấu 100 ngày tại nhiệm của ông.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Cơ cực cuộc sống người vô gia cư ở Hong Kong

(Kiến Thức) - Những bức ảnh về cuộc sống của người vô gia cư ở Hong Kong do hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải đã cho thấy sự đối lập hoàn toàn với vẻ xa hoa, tráng lệ của thành phố giàu nhất nhì Châu Á này.

Hong Kong nổi tiếng là thành phố có mức sống đắt đỏ và giá nhà cao nhất châu Á. Do vậy, nhiều người nghèo Hong Kong phải sống trong những “ngôi nhà quan tài” chật chội. Cũng không quá ngạc nhiên khi bắt gặp cảnh tượng người vô gia cư sống vạ vật ngoài đường ở thành phố cảng thơm tráng lệ này. Ảnh: Ông Cheung Muk-gun, 72 tuổi, ăn bánh hamburger trong “ngôi nhà” tạm bợ dựng dưới chân cầu ở thành phố Hong Kong. (Nguồn ảnh: Reuters)
 Hong Kong nổi tiếng là thành phố có mức sống đắt đỏ và giá nhà cao nhất châu Á. Do vậy, nhiều người nghèo Hong Kong phải sống trong những “ngôi nhà quan tài” chật chội. Cũng không quá ngạc nhiên khi bắt gặp cảnh tượng người vô gia cư sống vạ vật ngoài đường ở thành phố cảng thơm tráng lệ này. Ảnh: Ông Cheung Muk-gun, 72 tuổi, ăn bánh hamburger trong “ngôi nhà” tạm bợ dựng dưới chân cầu ở thành phố Hong Kong. (Nguồn ảnh: Reuters)

“Ngôi nhà” dưới chân cầu của ông Cheung nhìn từ bên ngoài. Được biết, ông Cheung làm việc tại một cửa hàng thịt đông lạnh ở quận Mongkok và kiếm được khoảng 1.280 HKD (đô la Hong Kong) mỗi tháng.
 “Ngôi nhà” dưới chân cầu của ông Cheung nhìn từ bên ngoài. Được biết, ông Cheung làm việc tại một cửa hàng thịt đông lạnh ở quận Mongkok và kiếm được khoảng 1.280 HKD (đô la Hong Kong) mỗi tháng.

Do giá thuê nhà đắt đỏ nên ông Cheung buộc phải sống trong ngôi nhà tạm bợ này. Ảnh: Cheung ngồi uống bia dưới chân cầu.
  Do giá thuê nhà đắt đỏ nên ông Cheung buộc phải sống trong ngôi nhà tạm bợ này. Ảnh: Cheung ngồi uống bia dưới chân cầu.

Cụ ông 72 tuổi vẫn chăm chỉ làm việc tại cửa hàng ở quận Mongkok, Hong Kong, Trung Quốc.
Cụ ông 72 tuổi vẫn chăm chỉ làm việc tại cửa hàng ở quận Mongkok, Hong Kong, Trung Quốc. 

Ông Cheung uống cà phê sau khi hoàn thành công việc.
 Ông Cheung uống cà phê sau khi hoàn thành công việc.

Được biết, nhiều người dân ở Hong Kong cũng đang trong tình trạng “màn trời chiếu đất” như ông Cheung. Nguồn tin cho hay, số người vô gia cư ở Hong Kong tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.
Được biết, nhiều người dân ở Hong Kong cũng đang trong tình trạng “màn trời chiếu đất” như ông Cheung. Nguồn tin cho hay, số người vô gia cư ở Hong Kong tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.

Ngôi nhà tạm bợ dưới chân cầu của ông Cheung dường như chẳng có thứ gì đáng giá.
Ngôi nhà tạm bợ dưới chân cầu của ông Cheung dường như chẳng có thứ gì đáng giá. 

Ông Cheung rửa mặt trong phòng thay đồ của một công viên ở Hong Kong.
Ông Cheung rửa mặt trong phòng thay đồ của một công viên ở Hong Kong. 

Một số người ngủ ngay tại nhà hàng McDonald ở quận Tsim Sha Tsui vào ban đêm.
Một số người ngủ ngay tại nhà hàng McDonald ở quận Tsim Sha Tsui vào ban đêm. 

Bên trong “ngôi nhà” của ông Cheung khi màn đêm buông xuống.
 Bên trong “ngôi nhà” của ông Cheung khi màn đêm buông xuống.

Một người đàn ông nằm ngủ trong nhà hàng McDonald ở quận Sham Shui Po lúc nửa đêm.
 Một người đàn ông nằm ngủ trong nhà hàng McDonald ở quận Sham Shui Po lúc nửa đêm.

Có thể thấy, nhà hàng McDonald trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho không ít người vô gia cư ở Hong Kong.
Có thể thấy, nhà hàng McDonald trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho không ít người vô gia cư ở Hong Kong

Bi kịch số phận những cô dâu Việt lấy chồng Hàn

(Kiến Thức) - Vì nhiều lý do khác nhau, không ít cô dâu Việt quyết định lấy chồng Hàn Quốc nhưng sau đó họ đã phải "vỡ mộng" về cuộc sống làm dâu nơi xứ người.

Bi kich so phan nhung co dau Viet lay chong Han
 Những ngày qua, dư luận Hàn Quốc và Việt Nam vô cùng phẫn nộ trước tin một cô dâu người Việt, 30 tuổi, bị người chồng Hàn Quốc 36 tuổi đánh đập tàn nhẫn suốt 3 giờ, khiến nạn nhân bị gãy xương sườn và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác. Được biết, cô dâu người Việt này đã bị chồng bạo hành nhiều lần, sau đó cô tìm cách lén quay video làm bằng chứng rồi nhờ người trình báo với cảnh sát. Ảnh: Korea Times.

Bi kich so phan nhung co dau Viet lay chong Han-Hinh-2
 Ngày 6/7, cảnh sát tại Yeongam, tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) đã bắt khẩn cấp nghi phạm bạo hành người vợ Việt. Sáng 8/7, nghi phạm đã đến trình diện tại tòa án thành phố Gwangju để nghe quyết định bắt giam và bị tạm giam trong 8 ngày tại Mokpo để phục vụ điều tra. Ảnh: Yonhap.

Bi kich so phan nhung co dau Viet lay chong Han-Hinh-3
 Hôm 8/7, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yon đã lên tiếng về vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn bạo hành đang gây xôn xao dư luận Việt Nam và Hàn Quốc. Ông Lee nói rằng ông lấy làm tiếc về vụ bạo hành, đồng thời khẳng định sẽ dành nhiều nỗ lực hơn nữa để bảo vệ quyền cũng như sự an toàn của người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Ảnh cắt từ video. 

Bi kich so phan nhung co dau Viet lay chong Han-Hinh-4
 Ngày 9/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul đã liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương xác minh thông tin vụ việc cô dâu Việt Nam bị chồng bạo hành tại Hàn Quốc, yêu cầu chính quyền sở tại điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật sở tại, nhằm ngăn ngừa các hành vi tương tự trong tương lai. Ảnh: Zing.vn.

Bi kich so phan nhung co dau Viet lay chong Han-Hinh-5
 Hiện người phụ nữ Việt bị bạo hành và đứa con của cô đang được Trung tâm Quyền lợi Phụ nữ Nhập cư Hàn Quốc chăm sóc. Cảnh sát Hàn Quốc cam kết sẽ điều tra đến cùng vụ bạo hành gia đình tại Yeongam này. Ảnh chụp màn hình. 

Bi kich so phan nhung co dau Viet lay chong Han-Hinh-6
Trước đó, không ít trường hợp đau lòng đã xảy ra với các cô dâu Việt làm dâu tại Hàn Quốc. Hồi tháng 1/2014, cảnh sát tỉnh Kangwon (Hàn Quốc) phát hiện thi thể một cô dâu Việt trong phòng riêng tại nhà ở quận Hongchon thuộc tỉnh Kangwon. Danh tính cô dâu người Việt xấu số sau đó được xác định đó là chị Ngô Thị N. (sinh năm 1993), quê tại Hải Phòng. Ảnh: Sputnik. 

Bi kich so phan nhung co dau Viet lay chong Han-Hinh-7
 Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi và kết luận sơ bộ rằng, trong lúc vợ chồng cãi vã, người chồng Hàn Quốc đã bóp cổ chị N. đến chết. Người chồng sau đó ra nhà kho của gia đình và uống thuốc độc tự vẫn. Được biết, chị N. lấy chồng và chuyển đến Hàn Quốc sinh sống từ năm 2012. Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, trong quá trình chung sống, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn cùng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nên đã dẫn đến bi kịch này. Ảnh: Cô dâu các nước tham gia đoàn diễu hành phản đối việc các cô dâu nước ngoài bị chồng sát hại tại Seoul. Ảnh: Danviet. 

Bi kich so phan nhung co dau Viet lay chong Han-Hinh-8
 Cuối tháng 7/2014, Đỗ Thị Mỹ T. (sinh năm 1987) bị chồng Hàn là Lee Geun Sik (47 tuổi) sát hại rồi ném thi thể xuống núi. Cảnh sát địa phương cho biết, chị T. đã bị sát hại khoảng 5 ngày trước. Ảnh: Vợ chồng T. khi còn hạnh phúc ở Hàn Quốc. Ảnh: Phụ nữ TP.HCM.

Bi kich so phan nhung co dau Viet lay chong Han-Hinh-9
 Được biết, chị T. lấy chồng từ năm 2004, nhập quốc tịch Hàn Quốc và có cậu con trai 8 tuổi. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn và hay cãi vã. Ảnh: Tang lễ của nạn nhân Đỗ Thị Mỹ T. Ảnh: Facebook Cộng đồng Người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bi kich so phan nhung co dau Viet lay chong Han-Hinh-10
 Trước đó, vào tháng 11/2012, cô dâu Việt Võ Thị Minh P. (27 tuổi) đã ôm con gái 7 tuổi và con trai 3 tuổi nhảy từ lầu 18 tại khu chung cư phía nam thành phố Busan (Hàn Quốc) tự tử khiến cả 3 mẹ con thiệt mạng. Sự việc khi đó cũng làm rúng động dư luận tại Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: Vietnamnet.