Người duy nhất sống sót vụ trực thăng Mi-171 rơi giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Mới sinh con được 4-5 tháng nhưng chiều nào chị Hải cũng đi từ phòng trọ sang bệnh viện thăm chồng - người duy nhất sống sót vụ trực thăng Mi-171 rơi. 

Vụ trực thăng quân sự UH-1 rơi tại huyện Bình Chánh (TP HCM), tất cả tổ lái gồm 4 chiến sĩ đều tử nạn khiến người dân không khỏi đau xót. Hầu như rất ít vụ trực thăng rơi, nổ mà có người sống sót, thế nên trường hợp chiến sĩ Đinh Văn Dương, người bị thương trong vụ trực thăng Mi-171 rơi tại Hòa Lạc (Hà Nội) hồi tháng 7 năm ngoái hiện bình phục tốt được xem là một điều kỳ diệu của cuộc sống. 
Ngày 1/12/2014, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, sức khỏe của chiến sĩ Đinh Văn Dương - nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ trực thăng quân sự rơi tại Hòa Lạc sáng 7/7/2014 hiện đã phục hồi rất tốt và ổn định. Bệnh nhân này đã có thể nói chuyện bình thường, ăn uống và vận động chậm, không còn phải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực mà được chuyển sang khoa Điều trị liền vết thương. Thời gian tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị phục hồi chức năng.
Bà Trịnh Thị Đông - mẹ chiến sĩ Dương, cho biết, chiến sĩ Dương đã vượt qua cửa tử và điều kỳ diệu nhất là chiến sĩ Dương đã vận động được. “Đến thời điểm này, Dương không phải nằm Khoa Cấp cứu mà chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng (Viện Bỏng quốc gia). Tại đây, các bác sĩ, điều dưỡng tập vận động cho Dương”, bà Đông nói.
Nguoi duy nhat song sot vu truc thang Mi-171 roi gio ra sao?
Thượng úy Đinh Văn Dương đã hồi phục tốt, ổn định tâm lý, sức khỏe.  
Bà Đông cho biết thêm, anh Dương không chỉ bình phục về thể trạng mà trí nhớ cũng hồi phục rất tốt, sau khi tập nói, tập uống, tập ăn. Anh Dương nhớ được số điện thoại của vợ, nhớ vợ con, họ hàng, anh em đồng đội.
Gia đình thượng úy Dương rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ già yếu. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Hải trước đây là công nhân viên hợp đồng, nay được nhận chính thức vào Bệnh viện trung ương Quân đội 108. Trước ngày anh gặp nạn, chị Hải đang mang bầu đứa con thứ hai. Vợ chồng chị vẫn phải thuê phòng trọ để ở. Hai ngày sau tai nạn, chị Hải sinh con trai nặng 2,8 kg trong Bệnh viện 108. Do tâm lý bị ảnh hưởng nặng nên chị phải mổ sinh trước gần 10 ngày. Cô con gái đầu mới 4 tuổi ngày nào cũng theo bà và bác gái vào thăm cha nhưng chỉ được đứng ở ngoài. Ngày anh Dương tỉnh lại, cô bé còn đứng hát cho cha nghe.
Mới sinh con được 4-5 tháng nhưng thời gian này, chiều nào chị Hải cũng đi từ phòng trọ tận Vĩnh Hưng sang bệnh viện thăm chồng. Bốn tháng chờ đợi, bốn tháng âu lo, từng ngày trôi qua là niềm tin lại mất dần đi. Chị òa khóc khi nghe tiếng anh gọi "Vợ ơi" ngay sau khi tỉnh lại. Hôm đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu con trai kháu khỉnh sau nhiều ngày nằm trên giường cấp cứu. Tất cả bác sĩ, người thân, đồng đội có mặt lúc ấy, không ai ngăn được nước mắt khi thấy "niềm hy vọng duy nhất của 21 người lính" tại Tiểu đoàn đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô trở về sau gần 4 tháng chiến đấu để giành lại sự sống.
Nguoi duy nhat song sot vu truc thang Mi-171 roi gio ra sao?-Hinh-2
 Con trai thứ 2 của vợ chồng chiến sĩ Đinh Văn Dương chào đời 2 ngày sau khi bố gặp nạn. 
Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Dương, sinh năm 1983, chiến đấu viên tiểu đoàn đặc công 18, Trung đoàn 916, là một trong 3 chiến sĩ bị thương trong vụ trực thăng Mi-171 rơi ở Hòa Lạc (Hà Nội) ngày 7/7/2014. Chiến sĩ Dương đã được đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng bỏng hô hấp kết hợp đa chấn thương, độ bỏng sâu gần 60% và trong quá trình điều trị đã 2 lần ngừng tim, biến chứng, nôn ra máu, niêm mạc dường thở bong tróc, suy đa phủ tạng. Trong quá trình điều trị, chiến sĩ Dương đã trải qua 17 lần phẫu thuật, tháo bỏ 2 khớp gối, 10 đầu ngón tay và phần da bị bỏng nặng tạm thời đã được ghép từ da đồng loại và màng sinh học.
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia đánh giá, trường hợp chiến sĩ Dương bình phục sau gần 4 tháng điều trị bỏng sâu, rộng, bỏng hô hấp, đa chấn thương, hội chứng sóng nổ cực kỳ đặc biệt, là một kỳ tích hiếm có của nền y học Việt Nam.
Như Kiến Thức đã đưa tin, sáng 7/7/2014, máy bay trực thăng Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân chở 21 cán bộ, chiến sĩ bay huấn luyện nhảy dù cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, Hà Nội.
Đến khoảng 7h46 cùng ngày, do sự cố kỹ thuật, trực thăng rơi tại địa phận thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, cách sân bay khoảng 3km và bốc cháy dữ dội. Phi công được cho là đã cố gắng điều khiển máy bay ra xa khu vực đông dân cư trước khi máy bay rơi xuống đất.
Vụ tai nạn máy bay ở Hòa Lạc khiến 18 chiến sĩ hy sinh tại hiện trường, 3 chiến sĩ bị thương nặng được điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia. Tuy nhiên, hiện chỉ có thượng úy Đinh Văn Dương là người sống sót kỳ diệu sau nhiều tháng điều trị.

Vụ trực thăng UH-1 rơi: “Không phải do phá hoại, khủng bố“

(Kiến Thức) - Đó là khẳng định của Trung tướng Võ Văn Tuấn về vụ trực thăng UH-1 rơi. Cũng theo ông Tuấn, 4 chiến sĩ hy sinh sẽ được phong tặng liệt sĩ. 

Về nguyên nhân vụ trực thăng UH-1 rơi ở huyện Bình Chánh, trao đổi với Kiến Thức chiều 28/1, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết: “Trực thăng quân sự UH-1 đang làm nhiệm vụ huấn luyện đào tạo phi công thì gặp sự cố, phi công xử lý nhưng không thành công. Còn cụ thể sự cố như thế nào, máy bay hỏng hóc ở đâu, vì sao hỏng hóc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định việc trực thăng quân sự UH-1 rơi chắc chắn không phải do thế lực bên ngoài phá hoại, khủng bố”.
Cũng theo Trung tướng Tuấn, các chiến sĩ tử nạn trong vụ trực thăng rơi trên có thể được phong tặng danh hiệu liệt sĩ, bởi họ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ở đây là nhiệm vụ huấn luyện đào tạo phi công, một nhiệm vụ có thể xem là khá nguy hiểm đến tính mạng.

Khoanh vùng nông trường Phạm Văn Hai nơi trực thăng UH-1 rơi

(Kiến Thức) - Nông trường Phạm Văn Hai, địa điểm trực thăng UH-1 rơi có diện tích khá rộng, nhiều cây tràm gây cản trở quá trình khoanh vùng. 

Khoanh vung nong truong Pham Van Hai noi truc thang UH-1 roi
 11h trưa nay, trực thăng UH-1 của Không quân Việt Nam đã rơi tại nông trường Phạm Văn Hai gần khu vực ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM. Khu vực này cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng gần 25km đường bộ. 

Khoanh vung nong truong Pham Van Hai noi truc thang UH-1 roi-Hinh-2
 Nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh là khu vực có diện tích khá rộng, có nhiều cây tràm nên công tác khoanh vùng vị trí trực thăng UH-1 rơi gặp nhất nhiều khó khăn. Đến 12h hơn, nhiều dân quân, lực lượng chức năng và người dân đã có mặt tại khu vực nông trường Phạm Văn Hai để tìm kiếm chiếc trực thăng gặp nạn.

Khoanh vung nong truong Pham Van Hai noi truc thang UH-1 roi-Hinh-3
Hiện tại, khu vực gần nông trường Phạm Văn Hai đang được công an, quân đội và dân quân tự vệ đang phong tỏa nghiêm ngặt trong bán kính 2km quanh hiện trường

Khoanh vung nong truong Pham Van Hai noi truc thang UH-1 roi-Hinh-4
Trước đó, Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hai cho hay trực thăng quân sự UH-1 rơi lúc hơn 9h sáng nay (28/1). Ảnh: Zing.

Khoanh vung nong truong Pham Van Hai noi truc thang UH-1 roi-Hinh-5
Trực thăng UH-1 trong khi bay huấn luyện đã mất liên lạc, chỉ vài phút sau khi rời Tân Sơn Nhất, không lâu sau được xác định bị rơi. Trực thăng UH1 dài 17,4 m; cao 4,39 m; trọng lượng rỗng 2.365 kg, có tải 4.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 4.309 kg. Trực thăng có tốc độ tối đa 217 km/h, tầm bay chuyển sân 507 km, trần bay 5.910 m, sức chứa 14 người. Ảnh minh họa. 

Khoanh vung nong truong Pham Van Hai noi truc thang UH-1 roi-Hinh-6
 Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN - xác nhận, 4 chiến sĩ trên trực thăng đã tử vong. Danh tính các chiến sĩ này chưa được công bố. Ảnh: Vũ Sơn.
Khoanh vung nong truong Pham Van Hai noi truc thang UH-1 roi-Hinh-7
Toàn bộ thi thể chiến sĩ hy sinh đã được đưa về Bệnh viện 175 lúc 13h. Hiện trường được giao lại cho lực lượng kiểm soát quân sự và huyện đội huyện Bình Chánh bảo vệ. Ảnh: Vũ Sơn.