Từ chiều tối 2/9, các địa điểm thuộc phường Sài Gòn, TP HCM như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng... tấp nập người. Ai nấy đều phấn khởi, chọn cho mình những trang phục đẹp nhất, rạng rỡ nhất để hòa cùng niềm vui ngày Quốc khánh.



Chương trình nghệ thuật "Ánh sao độc lập" được TP HCM tổ chức tối 2/9 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra ở 3 điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu. Tuy nhiên gần đến giờ diễn ra chương trình thì xuất hiện cơn mưa lớn và kéo dài.
Mặc dù trời mưa, nhưng các đồng chí lãnh TP HCM cùng đông đảo người dân, du khách tại 3 điểm cầu vẫn mặc áo mưa, che dù để thưởng thức chương trình nghệ thuật. Bên cạnh đó các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng “cháy” hết mình trên sân khấu.




“Ánh sao độc lập” không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm, mà còn là lời tri ân những thế hệ cha ông đi trước, là dịp để người dân cùng nhau nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường, tự hào và gửi gắm niềm tin vào tương lai. Sự kiện còn mang ý nghĩa khi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức trở thành một siêu đô thị vùng. Mỗi địa phương giữ một vai trò chiến lược, tạo nên sức mạnh tổng lực đưa thành phố Hồ Chí Minh vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Đúng 21 giờ, bất chấp cơn mưa còn nặng hạt, pháo hoa vẫn rực sáng trên bầu trời TP HCM trước sự hào hứng của hàng ngàn người dân. Có ba điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Ngoài ra, 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).


Dù thời tiết không thuận lợi, người dân TP.HCM vẫn hào hứng mừng tết Độc lập. Nhiều người cho biết được ngắm pháo hoa trong mưa là trải nghiệm đặc biệt, khó quên trong đời.