Người đàn ông ung thư trốn vào hang để tự sát

Chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng cho vợ con, một người đàn ông mắc ung thư ở Trung Quốc đã bỏ trốn vào sâu trong núi để tự tử.
 

Ung thư là một căn bệnh khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Khi mắc phải căn bệnh này, người bệnh sẽ phải trải qua nhiều đợt hóa trị, xạ trị, thậm chí là đối mặt với bản án tử hình. Vì vậy, khi mắc bệnh, không ít bệnh nhân có thái độ tiêu cực, tìm cách tự tử trước khi tử thần gõ cửa để giảm đau đớn do căn bệnh gây ra cũng như giảm gánh nặng cho gia đình.
Ông Xia được cảnh sát địa phương tìm thấy tại một hang động ở mỏ than bỏ hoang tại một ngôi làng xa xôi, hẻo lánh.
Ông Xia được cảnh sát địa phương tìm thấy tại một hang động ở mỏ than bỏ hoang tại một ngôi làng xa xôi, hẻo lánh. 
Ông Xia sống tại quận Bàn An, Chiết Giang, Trung Quốc cũng vậy. Khi bị ung thư, vì không muốn trở thành gánh nặng cho vợ con, ông Xia đã bỏ nhà ra đi, quyết tìm tới cái chết để giải thoát.
Trước khi đi, ông có để lại cho vợ con một bức tâm thư. Trong thư ông nói rằng từ khi mắc bệnh, ông luôn có vợ ở bên động viên, chăm sóc ân cần và chính vì vợ đối xử quá tốt nên ông mới áy náy, quyết bỏ nhà đi để không làm vợ khổ thêm nữa.
“Anh bỏ nhà đi không phải vì em đối xử tệ bạc với anh mà là vì em đối với anh quá tốt. Thật đau đớn khi anh sống mà không thể làm gì và anh không cho phép mình sống như vậy được. Sau khi anh chết, em hãy tìm một người đàn ông khỏe mạnh và đối xử tốt với mình để chung sống trong quãng đời còn lại. Anh sẽ chúc phúc cho em”, ông Xia viết.
Bức tâm thư ông Xia để lại cho vợ con trước lúc ra đi.
Bức tâm thư ông Xia để lại cho vợ con trước lúc ra đi. 
Sau khi đọc được những dòng chữ mà chồng để lại, vợ ông Xia đã tới cảnh sát trình báo. Vài giờ sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông Xia trong một hang động tại mỏ than bỏ hoang ở một ngôi làng xa xôi, hẻo lánh. Không kìm được nước mắt, hai vợ chồng ôm nhau khóc nước nở.
Ông Xia nói rằng, trước khi vào hang, ông đã uống thuốc trừ sâu với hy vọng cái chết sẽ đến nhanh hơn. Vì vậy, ngay sau đó, ông Xia được đưa tới bệnh viện để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ đã rửa ruột và kiểm tra máu cho ông Xia.
Lực lượng chức năng tập trung đi tìm ông Xia.
 Lực lượng chức năng tập trung đi tìm ông Xia.
Theo con gái Xia, ông bị ung thư (không rõ mắc bệnh ung thư gì) và phải trải qua vài lần điều trị hóa trị cũng như nhiều thủ thuật phẫu thuật. Do ông Xia lo lắng về gánh nặng tài chính khi chi trả cho quá trình điều trị, đặc biệt là sau khi bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu đi, nên ông mới đưa ra quyết định tiêu cực như vậy.

Bạn gái bị tuyết vùi chết, nhà leo núi Mỹ đau khổ tự vẫn

Một nhà leo núi nổi tiếng thế giới bất lực chứng kiến bạn gái chết trong một trận lở tuyết đã tự sát, Mirror đưa tin.

Một nhà leo núi nổi tiếng thế giới bất lực chứng kiến bạn gái chết trong một trận lở tuyết đã tự sát, Mirror đưa tin.

Cả trường xếp hàng ngoài trời 4 độ C chào đón cô bé ung thư trở lại học

Các bạn học dành cho Bridget Kelley sự chào đón bất ngờ khi cô bé ung thư quay lại trường sau 15 tháng chiến đấu với ung thư.

Bridget Kelley, 8 tuổi, là học sinh lớp ba trường tiểu học Merrymount, thuộc tiểu bang Massachusetts, Mỹ. Kelley bị chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tăng lymphô bào cấp tính (một dạng ung thư máu) vào tháng 9 năm ngoái. Lúc đầu, các bác sĩ chỉ tiến hành cắt bỏ amidan cho Kelley. Nhưng sau đó, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, tình trạng của cô bé xấu hơn dự đoán. Kelley phải trải qua đợt hóa trị trước khi phẫu thuật ghép tế bào gốc vào tháng ba năm sau. Người hiến tế bào gốc cho Kelley là em gái ruột của cô bé.

Bị cấm dùng laptop, bé trai 12 tuổi treo cổ tự vẫn

(Kiến Thức) - Sau khi bị bố mẹ cấm sử dụng laptop, một bé trai 12 tuổi đã treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ tại nhà ở Birmingham, Anh.

Theo báo Daily Mail ngày 8/1, Connor Robertson, 12 tuổi, đã treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ tại nhà ở Castle Vale, Birmingham hôm 29/10/2017. Sự việc đau lòng trên xảy ra sau khi bố mẹ của Robertson cấm con trai mình sử dụng máy tính xách tay.
“Sau khi tranh cãi với bố mẹ và bị cấm dùng laptop, Robertson liền trở về phòng ngủ. 20 phút sau đó, anh trai của Robertson vào phòng thì phát hiện cậu bé đã treo cổ tự tử”, nguồn tin cho biết.