Người đàn ông tử vong bất thường trong nhà nghỉ ở Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu bốc ra, chủ nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) gọi bảo vệ kiểm tra thì phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng.

Trưa 26/7, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc.
 Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, quản lý ở nhà nghỉ Thanh Hương trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu bốc ra từ phòng 305 nên gọi khách kiểm tra.

Do khách bên trong không trả lời nên chủ nhà nghỉ đã gọi bảo vệ dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng phát hiện người khách nam đã tử vong, trong phòng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Theo bảo vệ nghà nghỉ này, cho biết vị khách nam khoảng 39 tuổi, thuê phòng ở từ chiều 25/7. Đến khoảng 1h sáng 26/7, bảo vệ nhà nghỉ nghe tiếng hét trong phòng nhưng nghĩ khách đùa giỡn nên không để ý.

Hiện Công an quận Thanh Khê đang tiến hành kiểm tra lại các camera trong khách sạn, đồng thời gọi lực lượng pháp y đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong. 

Đỏ mặt với thời trang hớ hênh “lưng trần” xuống phố của hội chị em

(Kiến Thức) - Với những chiếc áo, váy hở lưng hay có những đường cắt xẻ táo bạo, hội chị em đã khiến không ít những người xung quanh phải đỏ mặt bởi thời trang hớ hênh, phản cảm khi xuống phố.

Việc trang phục xuống phố của chị em luôn là chủ đề khá hot được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Cũng từ đó không ít những bức ảnh về những bộ đồ thời trang hớ hênh của phái nữ được ghi lại và đăng tải rộng rãi trong cộng đồng mạng.
Việc trang phục xuống phố của chị em luôn là chủ đề khá hot được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Cũng từ đó không ít những bức ảnh về những bộ đồ thời trang hớ hênh của phái nữ được ghi lại và đăng tải rộng rãi trong cộng đồng mạng.

Cháy chợ gạo ở Hưng Yên: Tiểu thương mắt đỏ hoe trước cảnh hoang tàn

(Kiến Thức) - Trước cảnh hàng tỷ đồng tiền hàng chỉ còn là đống tro tàn sau vụ cháy chợ gạo ở Hưng Yên, các tiểu thương đỏ hoe mắt, suy sụp tinh thần không nói nên lời.

Vào khoảng 20h tối 25/7, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà máy Nhựa Hưng Yên và chợ Gạo thuộc phường An Tảo (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Vụ cháy đã thiêu rụi một phần nhà kho của nhà máy nhựa và nhiều gian kiot bán quần áo tại chợ Gạo.
 Vào khoảng 20h tối 25/7, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà máy Nhựa Hưng Yên và chợ Gạo thuộc phường An Tảo (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Vụ cháy đã thiêu rụi một phần nhà kho của nhà máy nhựa và nhiều gian kiot bán quần áo tại chợ Gạo.
Ngay khi xảy ra vụ cháy chợ gạo ở Hưng Yên, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Lực lượng PCCC đã điều nhiều xe chữa cháy, xe thang đến hiện trường có sự hỗ trợ của lực lượng PCCC tỉnh Hà Nam để khẩn trương cứu cháy.

Ngay khi xảy ra vụ cháy chợ gạo ở Hưng Yên, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Lực lượng PCCC đã điều nhiều xe chữa cháy, xe thang đến hiện trường có sự hỗ trợ của lực lượng PCCC tỉnh Hà Nam để khẩn trương cứu cháy.