Người đàn ông TQ lái xe tải, rượt đuổi đâm chết trộm chó

Thấy con chó của mình bị giết một cách dã man, người đàn ông ngay lập tức lấy xe tải đuổi theo tên trộm chó.

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi lái ô tô đâm chết kẻ trộm chó của mình, tờ Shanghaiist đưa tin.
Chủ chó là người đàn ông họ Fan 40 tuổi sống tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô.
Theo nhân chứng, Fan đã lao ra ngoài sân sau khi nghe thấy con chó của mình rên rỉ. Ngay sau đó, ông ta phát hiện một người đàn ông khác dùng phi tiêu tẩm độc để bắn con vật cưng của mình và mang nó đi.
Tên trộm chó cảnh báo Fan không được đi theo. "Nếu ông dám đuổi theo tôi, tôi sẽ đầu độc ông bằng một cái phi tiêu", tên trộm đe dọa trước khi lái xe máy đi.
Fan rõ ràng không hề sợ lời đe dọa của tên trộm, nhanh chóng nhảy vào xe tải và đuổi theo để trả thù.
Một camera an ninh ngoài đường phố đã ghi lại cảnh Fan lái xe tải với tốc độ cao, dường như không kiểm soát được, đâm kẻ trộm chó vào một cửa hàng.
Hiện trường vụ việc ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Hiện trường vụ việc ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc 
Kẻ trộm chó là một người đàn ông 42 tuổi họ Luo, đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát sau đó tìm thấy Lou chở 6 xác chó bên trong túi đen.
Còn Fan đã bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn. Vụ án vẫn đang được điều tra và không rõ khi nào Fan sẽ bị xét xử.
Gia đình nói rằng Fan chỉ muốn dọa tên trộm chó chứ không muốn đâm ông ta. Tuy nhiên, Fan đã nhầm lẫn chân phanh và chân ga trong lúc căng thẳng, gia đình nói.

TQ: Khốn khổ vì thịt nhầm chó cưng của sếp

Một công nhân ở Giang Tô bị khốn đốn vì đã “hồn nhiên” giết và ăn thịt một chú chó đi lạc.

SCMP đưa tin ngày 13/2, một công nhân nhà máy ở Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc họ Trương bỗng nhìn thấy một con chó dòng Corgi đi lang thang gần nhà vệ sinh công cộng ở nhà máy. Trương cho rằng đây là một chú chó đi lạc nên nghĩ ngay tới việc “cải thiện bữa ăn”. Anh này dùng một cái gậy gỗ đập chết con chó.
 

Cái chết của cô bé 14 tuổi thức tỉnh nước Úc

Cái chết của cô bé Amy Jayne Everett, 14 tuổi khiến cả nước Úc bừng tỉnh và ý thức hơn về hậu quả nghiêm trọng của nạn bắt nạt.

Amy Jayne Everett năm 6 tuổi là một gương mặt quen thuộc với người dân Úc qua những hình ảnh quảng cáo thương hiệu mũ Akubra
 Amy Jayne Everett năm 6 tuổi là một gương mặt quen thuộc với người dân Úc qua những hình ảnh quảng cáo thương hiệu mũ Akubra
Năm 6 tuổi, Amy Jayne Everett đã xuất hiện trong một quảng cáo cho thương hiệu mũ Akubra – sản phẩm biểu tượng cho cuộc sống ở những vùng xa xôi của nước Úc.
Nhưng khi bước vào tuổi thiếu niên, Everett trở thành nạn nhân của bắt nạt trên mạng không ngừng nghỉ. Tuần trước, cô bé 14 tuổi này đã tự tử.
Cái chết của một cô bé có gương mặt quen thuộc với hàng triệu người dân Úc đã khiến cả quốc gia này bàng hoàng. Thủ tướng Malcolm Turnbull thậm chí đã phải lên tiếng yêu cầu chấm dứt nạn bắt nạt tuổi vị thành niên ở cả cuộc sống thực và trên mạng.
Bắt nạt trên mạng được cả thế giới đánh giá là một vấn đề nghiêm trọng đối với thanh thiếu niên. Các chuyên gia, phụ huynh và các nhà giáo dục đang đều cố gắng tìm giải pháp cho vấn nạn này.
Mặc dù tự tử là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới cái chết cho người ở độ tuổi từ 15 tới 44 ở Úc, nhưng vấn đề này lại không được thảo luận công khai nhiều, một phần là do truyền thông e ngại rằng đưa tin về tự tử sẽ dẫn đến nhiều vụ tự tử hơn.
Cái chết của Everett đang dần thay đổi quan niệm này, mặc dù là rất ít.
Everett của những năm sau đó
 Everett của những năm sau đó
Trong một dòng trạng thái đầy xúc động trên Facebook, bố của Everett – ông Tick – đã đề nghị những kẻ bắt nạt tới tham dự lễ tang của cô bé.

Kinh ngạc bước chuyển mình ngoạn mục của Vương quốc Bhutan

(Kiến Thức) - Từ một vương quốc nghèo nàn, cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn đủ thứ, đất nước Bhutan đã có những bước chuyển mình ngoạn mục trong hàng chục năm qua khiến thế giới phải kinh ngạc.

Theo Reuters, đời sống của người dân ở Vương quốc Bhutan đã được cải thiện rất nhiều trong suốt nhiều thập kỷ qua. (Nguồn ảnh: Reuters)
Theo Reuters, đời sống của người dân ở Vương quốc Bhutan đã được cải thiện rất nhiều trong suốt nhiều thập kỷ qua. (Nguồn ảnh: Reuters)

Nhiều tụ điểm giải trí dành cho giới trẻ bắt đầu xuất hiện ở thủ đô Thimphu; những thanh niên tụ tập trong các quán cà phê hoặc chơi bi-a.
Nhiều tụ điểm giải trí dành cho giới trẻ bắt đầu xuất hiện ở thủ đô Thimphu; những thanh niên tụ tập trong các quán cà phê hoặc chơi bi-a. 

Ở thành phố hay nông thôn, quần jean trở thành trang phục phổ biến được bày bán cùng những bộ quần áo truyền thống của người dân Bhutan.
Ở thành phố hay nông thôn, quần jean trở thành trang phục phổ biến được bày bán cùng những bộ quần áo truyền thống của người dân Bhutan

Bên cạnh đó là nhiều công trình cộng đồng phục vụ tín ngưỡng và đời sống cho người dân được xây dựng.
Bên cạnh đó là nhiều công trình cộng đồng phục vụ tín ngưỡng và đời sống cho người dân được xây dựng.

Ngày nay, người dân Bhutan ai cũng có điện thoại di động và hầu hết các gia đình đều có ti vi.
 Ngày nay, người dân Bhutan ai cũng có điện thoại di động và hầu hết các gia đình đều có ti vi.

Người phụ nữ đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.
 Người phụ nữ đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.

“Sau này, cháu muốn trở thành một giáo viên về bộ môn Khoa học”, Sonam Tshering, một cậu bé 13 tuổi, chia sẻ ước mơ của mình.
 “Sau này, cháu muốn trở thành một giáo viên về bộ môn Khoa học”, Sonam Tshering,  một cậu bé 13 tuổi, chia sẻ ước mơ của mình.

Ông Zeko, 73 tuổi, chia sẻ: “Tôi rất vui khi có điện thoại di động bởi tôi có thể nói chuyện với người thân và con cái bất cứ lúc nào”.
 Ông Zeko, 73 tuổi, chia sẻ: “Tôi rất vui khi có điện thoại di động bởi tôi có thể nói chuyện với người thân và con cái bất cứ lúc nào”.

Hệ thống giao thông của Bhutan cũng phát triển hơn trước nối liền các thành phố và vùng nông thôn ở quốc gia này. Trong ảnh là một chiếc xe buýt di chuyển qua thung lũng Phibjika.
Hệ thống giao thông của Bhutan cũng phát triển hơn trước nối liền các thành phố và vùng nông thôn ở quốc gia này. Trong ảnh là một chiếc xe buýt di chuyển qua thung lũng Phibjika.

Các công nhân làm việc trong dự án thủy điện Punatsangchu gần thị trấn Wangdue Phodrang.
 Các công nhân làm việc trong dự án thủy điện Punatsangchu gần thị trấn Wangdue Phodrang.

Một con đường đang được mở gần thị trấn Punakha.
 Một con đường đang được mở gần thị trấn Punakha.

Khu chung cư đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Thimphu.
 Khu chung cư đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Thimphu.

Vài thanh niên ngồi bên ngoài một nhà hàng.
Vài thanh niên ngồi bên ngoài một nhà hàng.

Bên trong một cửa hàng tạp hóa ở đất nước Bhutan.
 Bên trong một cửa hàng tạp hóa ở đất nước Bhutan.

Người đàn ông say sưa hát trong quán Karaoke.
Người đàn ông say sưa hát trong quán Karaoke.