Người đàn ông sống sót kì diệu sau 67 ngày lênh đênh trên biển

Một người đàn ông Nga được cứu sống sau 67 ngày trôi dạt trên một chiếc thuyền phao nhỏ trên biển Okhotsk. Ông đã kể về cuộc đấu tranh chống lại cái lạnh buốt và uống nước mưa để tồn tại.

Mikhail Pichugin (46 tuổi) sống sót kì diệu sau 67 ngày lênh đênh trên biển. Trước đó, ông đã có một chuyến đi xem cá voi cùng với anh trai (49 tuổi) và cháu trai (15 tuổi) của mình. Tuy nhiên, động cơ của chiếc thuyền bị hỏng trên đường trở về vào ngày 9/8.
Những nỗ lực ban đầu của lực lượng cứu hộ để tìm kiếm 3 người đã thất bại. Anh trai và cháu trai của Pichugin sau đó qua đời, và ông phải buộc thi thể của họ vào chiếc thuyền để ngăn chúng bị cuốn trôi.
Nguoi dan ong song sot ki dieu sau 67 ngay lenh denh tren bien
 Người đàn ông Nga được cứu sống sau 67 ngày lênh đênh trên biển Okhotsk. Ảnh: Reuters.
Một tàu đánh cá đã phát hiện chiếc thuyền trong tuần này và giải cứu Pichugin tại nơi cách bờ biển Kamchatka khoảng 20 km (11 hải lý) và cách điểm xuất phát khoảng 1.000 km (540 hải lý).
Trao đổi với các phóng viên ngày 15/10, Pichugin đã mô tả động cơ của chiếc thuyền bị hỏng như thế nào và sau đó một trong những mái chèo bị gãy, khiến chiếc thuyền trở nên khó kiểm soát.
Hơn nữa, chiếc điện thoại trên tàu không thể sử dụng được vì không có sóng, nhưng cả ba đã dùng nó để định vị trong một tuần cho đến khi pin điện thoại và pin dự phòng cạn kiệt. Họ đã cố gắng thu hút sự chú ý của đội cứu hộ bằng vài quả pháo sáng có sẵn nhưng không thành công.
Pichugin chia sẻ trong một chương trình được phát sóng trên truyền hình Nga: "Một chiếc trực thăng đã bay qua gần đó. Sau đó 3 ngày, một chiếc trực thăng khác xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn không có gì thay đổi".
Ông nói rằng 3 người họ đã dùng nước mưa làm nước uống để sống sót và cố gắng giữ ấm trên biển ngoài khơi phía đông nước Nga.
Họ có một lượng mì và đậu ít ỏi làm lương thực. Bên cạnh đó, họ cũng cố gắng bắt cá để trải qua quãng thời gian lênh đênh trên biển.
Truyền thông Nga dẫn lời Pichugin cho biết cháu trai ông đã qua đời vì hạ thân nhiệt và đói vào tháng 9. Anh trai ông bắt đầu có những hành động bất thường và thậm chí từng cố gắng nhảy ra khỏi thuyền.
Pichugin cho biết ông đã sống sót thần kỳ nhờ “sự che chở của Chúa”. Ông chia sẻ thêm: “Tôi không thể bỏ cuộc vì ở nhà còn có mẹ và con gái tôi đang chờ”.
Sau khi được cứu sống, ông Pichugin đã được đưa đến bệnh viện Magadan trong tình trạng mất nước và hạ thân nhiệt. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết tình hình sức khỏe của ông đã ổn định sau khi được điều trị tích cực.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Hành trình 7 ngày sống sót kỳ diệu của người phụ nữ bị rơi xuống vực sâu ở Yên Tử

Căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ, Houthi bắn cháy tàu dầu Anh

Lực lượng Houthi tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công trên Biển Đỏ, tuyên bố đã phóng tên lửa trúng tàu chở dầu của Anh trên Vịnh Aden, khiến phương tiện này bốc cháy.

Reuters đưa tin, người phát ngôn của Houthi tuyên bố lực lượng này đã thực hiện một chiến dịch nhắm vào tàu chở dầu Marlin Luanda của Anh ở Vịnh Aden, gây ra hỏa hoạn hôm 26/1.
Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) và công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh trước đó nói rằng họ đã nhận được báo cáo về việc các tàu bị tấn công ở Biển Đỏ gần thành phố Aden của Yemen và hỏa hoạn bùng phát trên tàu.

Ngư dân may mắn sống sót trên biển nhờ bám phao tín hiệu 2 ngày

Một ngư dân người Brazil bị rơi khỏi thuyền đã cố gắng sống sót trên biển Đại Tây Dương nhờ bám vào một chiếc phao tín hiệu suốt hai ngày chờ người tới cứu.

David Soares, ngư dân 43 tuổi, chiến đấu với những con sóng của Đại Tây Dương trong 4 giờ sau khi anh ta rơi xuống biển. Sau đó, anh ta may mắn sống sót trên biển bằng cách bám vào phao tín hiệu trong hai ngày để chờ người tới cứu.
Ngư dân 43 tuổi một mình lên đường đánh cá từ bãi biển Atafona ở phía bắc bang Rio de Janeiro, Brazil, vào ngày 25/12. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, người đàn ông đã bị trượt chân rơi xuống biển.

Giải cứu bé trai 11 tuổi kẹt giữa hai tảng đá suốt 9 tiếng

Đội cứu hộ đã giải cứu thành công một bé trai 11 tuổi bị mắc kẹt giữa hai tảng đá gần trường học suốt 9 tiếng ở New Hampshire, Mỹ.

AP dẫn lời một chỉ huy cứu hỏa New Hampshire cho hay, bé trai mắc kẹt được đưa ra khỏi tảng đá vào khoảng 3h15 sáng 16/9. Ngay sau đó, nam sinh này được đưa tới bệnh viện để khám sức khỏe.
"Chiều tối 15/9, khi đang khám phá khu vực nhiều đá trong khuôn viên trường, một nam sinh đã bị trượt chân và mắc kẹt giữa hai tảng đá lớn", Trường Wediko, nơi nam sinh này theo học, cho biết.