Người đàn ông sống cùng thi thể bạn gái cũ hơn 2 năm

Jamie Stevens, 51 tuổi, vẫn sống trong căn hộ của mình ở Torquay, Devon (Anh), sau khi ông phát hiện bạn gái cũ Anouska Sites đã tử vong trong phòng khách.

Theo Daily Mail, ông Jamie Stevens ra hầu tòa vào ngày 15/7 khi nhận tội ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp. Trong phiên tòa hôm 11/8, thẩm phán Richardson đã tuyên án Jamie Stevens 14 tháng tù.

Anouska, 36 tuổi, được trình báo mất tích vào tháng 4/2023. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra, ban đầu xác nhận lần cuối cùng cô được nhìn thấy là vào ngày 21/5/2022.

Cảnh sát sau đó tìm đến Stevens, bạn trai cũ của cô, và người này đã ký vào một bản tuyên bố của nhân chứng khẳng định không gặp Anouska kể từ tháng 2 hoặc tháng 3/2022.

thithe2.png
Ông Jamie Stevens (51 tuổi) bị kết án 14 tháng tù. Ảnh: PA.

Cảnh sát nhiều lần đến căn hộ của Stevens ở Upton Road nhưng ông ta nói không có nhà. Cuối cùng, các thám tử quyết định đột kích căn hộ vào ngày 27/5/2025 và phát hiện thi thể một phụ nữ trên sofa - người sau đó được xác nhận là Anouska Sites.

Trong cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt giữ, Stevens khai với cảnh sát rằng vào một đêm tháng 1/2023, Anouska có đến căn hộ của ông. Stevens ra ngoài vào ngày hôm sau và khi quay lại, ông phát hiện Anouska đã tử vong. Sau đó, Stevens lấy chăn phủ lên thi thể và để cô nằm ở đó mà không gọi dịch vụ khẩn cấp.

Stevens cũng thừa nhận đã khai man với cảnh sát về thời điểm hai người liên lạc lần cuối với nhau.

"Đây là một vụ án đáng buồn. Stevens từng có mối quan hệ với Anouska Sites. Cô ấy gặp một số vấn đề, bao gồm cả việc lạm dụng chất gây nghiện. Stevens dường như đã hoảng loạn sau khi Anouska tử vong và che giấu thi thể của cô ấy, để thi thể ở đó trong nhiều năm", Thẩm phán Anna Richardson nói khi tuyên án Stevens 14 tháng tù.

Thanh tra điều tra cấp cao Jeanne Hellyer cho biết: "Anouska đã bị Stevens tước quyền được chôn cất hợp pháp sau khi qua đời. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của Anouska".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống trong siêu nhà tù "không thể trốn thoát" gây ám ảnh

Vụ án vợ mới cưới đầu độc chồng gây rúng động

Sau khi kết hôn được 36 ngày, Sunita bị cáo buộc đã sát hại chồng bằng cách trộn thuốc trừ sâu vào thức ăn của nạn nhân.

Theo NDTV, vụ án vợ mới cưới sát hại chồng xảy ra tại Garhwa, Jharkhand, Ấn Độ. Nghi phạm, người vợ 22 tuổi tên Sunita, bị bắt giữ vào tối 16/6 với cáo buộc đầu độc chồng chỉ 36 ngày sau khi kết hôn.

Theo cảnh sát, vụ án được đưa ra ánh sáng sau khi mẹ của nạn nhân, bà Rajmati Devi, nộp đơn tố cáo con dâu phạm tội giết người.

Bí ẩn 5 thi thể bị trói tay chân trôi dạt vào bãi biển

5 thi thể bị trói tay chân đã trôi dạt vào bãi biển tại địa điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha.

Daily Mail đưa tin ngày 23/6, cảnh sát tại một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Tây Ban Nha đang điều tra vụ phát hiện 5 thi thể trói tay chân trôi dạt vào bãi biển gần Ibiza trong tháng qua. Tất cả được cho là những người di cư đi trên thuyền.

Một trong những thi thể nổi trên biển được tàu tư nhân treo cờ Bỉ di chuyển trên vùng biển phía tây Formentera tìm thấy vào khoảng 17h chiều 18/5.

Bà mẹ thuê người sát hại con, nguyên nhân không ngờ

Một phụ nữ ở Thái Lan đã thuê người sát hại con trai sau khi bị người con nghiện ma túy ngược đãi trong suốt một năm.

Theo 3Plus News, vụ việc xảy ra tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Bà mẹ 55 tuổi đã thuê "sát thủ" sát hại con trai mình sau khi bị người con ngược đãi liên tục trong một năm.

Sáng 13/5, thi thể của Pornchai, 27 tuổi, được tìm thấy tại một túp lều nhỏ gần cánh đồng ở làng Nong Bua Ban. Tại hiện trường, mẹ của nạn nhân, bà Pensri, bật khóc. Ban đầu, bà từ chối cho cảnh sát đưa thi thể con trai đi khám nghiệm tử thi.