Người đàn ông 74 tuổi chinh phục hơn 51.000 quán bia

Ông Bruce Masters, 74 tuổi đã ghé qua tổng cộng 51.965 quán bia trên khắp nước Anh.

Ông Bruce bắt đầu uống bia kể từ khi mới 15 tuổi. Ông cho biết đã uống khoảng 42.000 vại bia và đã chi 120.000 Bảng (khoảng 3,6 tỷ đồng) cho sở thích của mình.
Theo tờ The Sun, ông Bruce, cựu kế toán đường sắt Anh đến từ Flitwick, Bedfordshire (Anh) đã quyết định về hưu sớm vào năm 1996 để thúc đẩy đam mê của mình bằng cách ghé thăm các quán bia ở hai thị trấn hoặc thành phố mỗi tuần.
Nguoi dan ong 74 tuoi chinh phuc hon 51.000 quan bia
 
Ông chia sẻ: “Trung bình mỗi năm tôi ghé qua khoảng 1.000 quán bia, mỗi tuần 20 quán. Tôi thường chi khoảng 40 Bảng (khoảng hơn 1 triệu đồng) mỗi tuần cho bia. Một khi bạn đã đạt được mục tiêu thì bạn sẽ không muốn bị tụt lại phía sau, nên tôi muốn tăng số lượng mình đạt được”.
Tiêu chí để ông đánh giá về một quán bia là chất lượng bia, thái độ phục vụ và nhà vệ sinh. Ông chia sẻ thêm “bạn sẽ dành rất nhiều thời gian ở đó nếu bạn uống”. Danh sách đáng kinh ngạc của Bruce chỉ ra rằng, ông đã ghé thăm hơn 39.000 quán bia hiện vẫn đang mở cửa phục vụ.
Bruce Masters tin rằng, uống bia và việc đến những quán bia sẽ khiến ông cảm thấy trẻ trung hơn. Thậm chí ông chia sẻ mọi người còn lầm tưởng ông mới 60 tuổi. Bruce cũng lưu lại các chuyến đi của mình trên một bảng tính mà “Kỉ lục Guinness thế giới” đã chấp nhận làm bằng chứng.
Ông đã từ chối việc những cô con gái của mình cầu xin ông giảm mức độ uống bia lại. Ông chia sẻ: “Tôi đang lên kế hoạch để trở thành người sống trăm tuổi. Tôi không thể tưởng tượng ra sẽ có bao nhiêu quán bia tiếp theo được tôi ghé qua sau này. Tôi hy vọng điều này sẽ không bao giờ dừng lại”.

Kỳ lạ ngôi làng búp bê ở Nhật Bản

(Kiến Thức) - Làng Nagoro còn được biết đến là thung lũng búp bê ở Nhật Bản. Được biết, số lượng bù nhìn còn nhiều gấp 10 lần dân số trong ngôi làng đặc biệt này.

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban
 Theo Hindustan Times, ngôi làng búp bê Nagoro nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 550 km về phía tây nam. Nơi đây dần biến thành "thung lũng búp bê" sau khi bà Tsukimi Ayano bắt đầu đặt những con bù nhìn có kích thước như người thường khắp làng để xua tan không khí vắng vẻ tại ngôi làng này cách đây 16 năm. (Nguồn ảnh: Hindustan Times/Straits Times)

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-2
 "Chỉ có 27 người sống ở ngôi làng này, nhưng số lượng bù nhìn nhiều gấp 10 lần, lên tới 270 con búp bê", bà Ayano, 69 tuổi, chia sẻ.

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-3
 Năm 2003, bà Ayano tạo ra một con bù nhìn để đuổi chim trong vườn. Bà đã lấy quần áo của cha bà để mặc cho con bù nhìn đó.

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-4
"Một công nhân nhìn thấy nó trong vườn và nói lời chào vì tưởng rằng đó là cha tôi", bà Ayano kể lại. Từ đó, bà Ayano tiếp tục tạo ra những con búp bê có kích thước như người thật làm bằng gỗ và giấy báo, dùng vải phủ bên ngoài và len đan thành tóc. 

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-5
Được biết, bà Ayano chỉ mất khoảng 3 ngày để làm một con bù nhìn kích cỡ người lớn. 

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-6
 "Hiện tại, ngôi làng này không có trẻ em. Người trẻ nhất cũng đã 55 tuổi", bà Ayano chia sẻ.

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-7
Những con bù nhìn này khiến ngôi làng trông có vẻ đông đúc hơn.  

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-8
Một bù nhìn trong ngôi nhà ở ven đường tại làng Nagoro. 

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-9
 Một cặp đôi "bù nhìn".

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-10
Ngôi làng Nagoro từng có khoảng 300 cư dân sinh sống, nhưng mọi người dần dần rời khỏi nơi này. "Mọi người dần dần rời khỏi làng để đến các thành phố khác. Hiện giờ nơi này rất vắng vẻ", bà Ayano nói thêm. 

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-11
Những con búp bê bên trong một trường tiểu học ở làng Nagoro. 

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-12
 Tại một ngôi trường địa phương, bà Ayano đặt 12 con bù nhìn kích cỡ trẻ em ở bàn học cho đỡ trống vắng. Được biết, ngôi trước này đã bị đóng cửa từ 7 năm trước.

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-13
 "Tôi hy vọng Nagoro sẽ trở nên nhộn nhịp hơn và nhiều người đến đây hơn. Tôi không biết Nagoro sẽ như thế nào trong 10 đến 20 năm nữa, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm những con búp bê này", bà Ayano chia sẻ.

Ky la ngoi lang bup be o Nhat Ban-Hinh-14
Một "thầy giáo" trong lớp học ở ngôi làng búp bê đặc biệt Nhật Bản.  

Xả súng ở Mexico, 13 người thiệt mạng

Ngày 19/4, một vụ xả súng nhằm vào bữa tiệc tại bang Veracruz, miền Đông Mexico, đã khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em.

Vụ xả súng ở Mexico xảy ra khi một nhóm tay súng nam giới không rõ danh tính xả súng vào đám đông người tham gia buổi tiệc.
Văn phòng Bộ trưởng An ninh Mexico cho biết nhóm tay súng này đã tới một buổi tiệc đoàn viên của một gia đình tại Minatitlan và tìm một người tên "El Becky", chủ một quán bar trong khu vực, trước khi nổ súng. Các nạn nhân bao gồm 7 người đàn ông, 5 phụ nữ và một trẻ em. Vụ tấn công cũng khiến 4 người khác bị thương.