Theo Gulf News, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Chevella–Bijapur vào sáng 3/11 đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hầu hết là người Tandur.
Trong số các nạn nhân có 3 cô gái trẻ trong cùng một gia đình, đều là sinh viên đại học ở Hyderabad.
"Tôi đã mất ba cô con gái", Yellaiah Goud, cha của các nạn nhân, khóc trong đau đớn.
Yellaiah, một tài xế, đã làm việc vất vả để nuôi con. Ông có 4 cô con gái, một trong số họ đã kết hôn, trong khi 3 người còn lại không may tử vong trong vụ tai nạn thương tâm.
Trong số các nạn nhân còn có Saliha Begum, 33 tuổi, và con trai 3 tháng tuổi của cô.
"Người mẹ vẫn còn bế đứa trẻ khi được tìm thấy sau vụ tai nạn", nhân viên cứu hộ Savitri kể lại. Một người thân của nạn nhân cho biết Saliha đang trên đường đến thăm ông bà ở Hyderabad.
Trước đó, vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Chevella–Bijapur khi một chiếc xe tải chở sỏi chạy với tốc độ cao đã đâm vào một xe buýt của Tổng công ty Vận tải Đường bộ Telangana (RTC) đang đi từ Tandur đến Hyderabad. Cú va chạm khiến nửa đầu xe buýt biến dạng, hàng tấn sỏi trên xe tải đổ ra, chôn vùi hành khách.
Được biết, trên xe buýt có 72 người, bao gồm cả tài xế - người đã tử vong tại chỗ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết mỗi gia đình có người thiệt mạng sẽ nhận được khoản hỗ trợ là 200.000 rupee.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng