Ngồi tù vì cố mở cửa thoát hiểm, đâm tiếp viên hàng không

Francisco Severo Torres, ở bang Massachusetts (Mỹ), đã phải ngồi tù sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm và cố đâm tiếp viên hàng không bằng chiếc muỗng gãy khi máy bay đang ở giữa hành trình.

Mới đây, hành khách Francisco Severo Torres (33 tuổi) bị cáo buộc tội danh tấn công và can thiệp vào công việc của các thành viên tổ bay bằng vũ khí nguy hiểm. Sự việc xảy ra trên chuyến bay 2609 của hãng United Airlines vào ngày 5/3 ở TP Los Angeles (bang California, Mỹ).
Sau khi xảy ra vụ tấn công đâm tiếp viên hàng không, cơ trưởng chuyến bay lập tức gọi điện cho đài kiểm soát không lưu để thông báo rằng Torres đã bị các hành khách khống chế nhưng vẫn phản kháng. Có tới 6 người khống chế anh ta khi máy bay hạ cánh.
Hôm 5/3, Torres đã lên chuyến bay 2609 của hãng United Airlines ở Los Angeles (bang California), hướng đến Boston (bang Massachusetts). Khoảng 45 phút trước khi hạ cánh, buồng lái nhận được cảnh báo rằng một trong các cửa có vấn đề.
Ngoi tu vi co mo cua thoat hiem, dam tiep vien hang khong
Các hành khách trên chuyến bay 2609 khống chế Francisco Severo Torres. Ảnh: WCVB.
Theo điều tra của các công tố viên, một tiếp viên hàng không nhận thấy tay nắm khóa của cửa thoát hiểm đã bị bật ra khỏi vị trí khóa hoàn toàn. Tiếp viên đã đóng cửa lại và báo lại rằng có vẻ như có ai đó cố tình mở cửa thoát hiểm.
Cũng theo các công tố viên, một tiếp viên hàng không nói rằng đã nhìn thấy Torres ở gần cửa ngay trước khi buồng lái nhận được cảnh báo. Nhưng khi một trong những tiếp viên hàng không chất vấn Torres về điều đó, anh ta đã lập tức phủ nhận.
Tiếp viên hàng không sau đó thông báo với buồng lái rằng Torres là mối đe dọa của chuyến bay và cơ trưởng cần hạ cánh càng sớm càng tốt.
Ngay sau đó, Torres rời khỏi chỗ ngồi và đi về phía cửa thoát hiểm, nơi có hai tiếp viên hàng không đang đứng ở lối đi. Torres đã dùng một chiếc muỗng kim loại bị gãy để đâm hai người này.
Theo các công tố viên, Torres không thực sự đâm các tiếp viên nhưng đã dùng muỗng đập vào cổ tiếp viên ba lần.
Các hành khách và tiếp viên hàng không đã nhanh chóng khống chế Torres. 
Một số hành khách trên chuyến bay sau đó nói với cảnh sát rằng Torres đã hỏi vị trí của tay nắm cửa thoát hiểm trước khi cất cánh và người ta nhìn thấy anh ta đi đi lại lại trước khi tấn công tiếp viên.
Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, Torres nói rằng bản thân nghĩ tiếp viên hàng không sẽ giết mình, vì vậy anh ta đã cố gắng giết họ trước.
Torres nói rằng anh ta đã bẻ đôi chiếc muỗng trong phòng tắm để làm vũ khí, theo các công tố viên.
Sau vụ việc trên, hãng United Airlines đã cấm Torres đi máy bay của họ. United Airlines thông báo: "Chúng tôi không khoan nhượng đối với bất kỳ hình thức bạo lực nào trên các chuyến bay của chúng tôi và khách hàng này sẽ bị cấm bay trên United trong khi chờ điều tra".
Torres đang bị tạm giam chờ ngày ra tòa tiếp theo, dự kiến vào ngày 9/3. Với tội danh tấn công và can thiệp vào công việc của các thành viên tổ bay bằng vũ khí nguy hiểm, anh ta có thể bị kết án tù chung thân và bị phạt 250.000 USD.

Người đàn ông bị ngồi tù oan 17 năm vì lý do bất ngờ

Sau khi tìm được kẻ phạm tội có đặc điểm giống hệt mình, người đàn ông Mỹ được bồi thường hơn 1 triệu USD cho việc ngồi tù oan 17 năm.

Năm 2017, Richard Anthony Jones, 42 tuổi, ở Mỹ, được tuyên vô tội và thả tự do sau 17 năm ngồi tù oan thay cho một kẻ giống y hệt mình.
Năm 1999, Richard Anthony Jones bị cáo buộc cướp tài sản của một phụ nữ trong bãi đỗ xe siêu thị tại thành phố Roeland Park, Kansas. Không có bằng chứng ADN, dấu vân tay, hoặc các bằng chứng pháp y liên hệ Richard Anthony Jones với vụ việc, công tố viên dựa vào lời khai của nạn nhân và bốn nhân chứng trực tiếp để buộc tội bị cáo.

Hơn 1.000 con chó bị bỏ đói đến chết ở Hàn Quốc

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, xác chó nằm ngổn ngang, chỉ 4 con vật còn sống sót được giải cứu và chăm sóc y tế.

Hơn 1.000 xác chó được phát hiện trong khuôn viên một ngôi nhà ở Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Cảnh sát đang điều tra một người đàn ông ngoài 60 tuổi về tội vi phạm luật bảo vệ động vật, theo The Korea Herald.

Hon 1.000 con cho bi bo doi den chet o Han Quoc

Nữ cảnh sát bị bỏ tù vì “cặp kè” với tên tội phạm

Nữ cảnh sát ở Anh bị bỏ tù 6 tháng vì “cặp kè” với một tên tội phạm, thậm chí cô còn mời hắn đến nhà mình để uống rượu và hút cần sa.

Mới đây, nữ cảnh sát Rachel Beale, 53 tuổi, đã bị kết án tù 6 tháng tù sau khi “cặp kè” với tên tội phạm Marc Few kể từ khi tên này được mãn hạn tù vào tháng 2/2020. Toà án Bristol Crown (Anh) cho biết bạn trai của Beale đã phát hiện nữ cảnh sát và tên tội phạm Few lúc hai người họ đang quan hệ tình dục.
Trang WiltshireLive đưa tin rằng trong lúc đang làm việc tại Đơn vị Quản lý tội phạm tình dục và bạo lực của Sở Cảnh sát hạt Wiltshire, nữ cảnh sát Rachel Beale còn mời gã Few đến nhà mình để uống rượu và hút cần sa.