Ngọc Sơn: "Ai không phục thì xin mời đến gặp tôi"

Đáp lại những nghi ngờ về trình độ sau khi nhận bằng giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn cho biết sẵn sàng mời mọi người tới gặp và chất vấn, kiểm tra trình độ.

Vừa qua, Ngọc Sơn khiến dư luận xôn xao khi công khai tấm bằng khen giáo sư âm nhạc từ Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trong ngày sinh nhật mẹ. Ngay lập tức những nhạc sĩ kỳ cựu, lãnh đạo thuộc Cục biểu diễn nghệ thuật đã lên tiếng cho rằng đó là tấm bằng không giá trị vì học vị giáo sư chỉ có nhà nước mới có quyền trao tặng.
Trong khi đó, trả lời báo chí ông Lê Ngọc Dũng - người ký quyết định tặng bằng giáo sư âm nhạc cho Ngọc Sơn - cho biết: "Anh ấy khai thế nào thì chúng tôi ghi thế thôi. Người ta khai thì người ta chịu trách nhiệm chứ liên quan đến chúng tôi đâu”.
Ngoc Son: "Ai khong phuc thi xin moi den gap toi"
Ngọc Sơn tặng bằng khen giáo sư âm nhạc cho mẹ. Ảnh: Tử Văn. 
Sau một ngày từ chối mọi cuộc gọi của báo chí, Ngọc Sơn đã thẳng thắn chia sẻ về tấm bằng gây xôn xao dư luận với Zing.vn.
"Tôi từng sang Nhật Bản dạy nhạc, ở đó họ gọi tôi là 'giáo sư'. Còn ở Việt Nam mọi người gọi là ca sĩ nên tôi chỉ nhận mình là tấm thân nhỏ bé trước đại gia đình. Tôi đi hát quá nhiều, không màng chuyện mọi người đàm tiếu này kia", Ngọc Sơn nói.
Theo nam ca sĩ, anh sang Nhật dạy nhạc từ năm 2000-2003. Học trò của anh hiện có người rất thành đạt và năm nào cũng về Việt Nam thăm hỏi anh.
Đáp trả lại những ý kiến cho rằng giọng ca Tình cha không xứng đáng để có được học hàm giáo sư, anh cho biết: "Nếu nhạc sĩ nào nói Ngọc Sơn chưa đủ trình độ, đẳng cấp thì xin mời ra đây, chất vấn và kiểm tra xướng âm với tôi".
"Tôi đã sáng tác rất nhiều tác phẩm. Bản thân tôi lại tốt nghiệp Viện nghiên cứu âm nhạc Việt Nam. Trong các kỳ thi quốc tế chưa có ai xướng âm tại chỗ, hát bất cứ nhạc nào cũng được như tôi", Ngọc Sơn tự tin.
Anh khẳng định trong 26 năm theo nghề bản thân được khán giả yêu thích và công nhận khắp cả nước. "100 suất diễn ở Hà Nội là 100 suất khán giả vỗ tay rầm rầm. Thành quả đó không phải từ trên trời rơi xuống. Tôi không phải ca sĩ tay ngang", anh nhấn mạnh.
Về lùm xùm xung quanh tấm bằng giáo sư mới được trao, Ngọc Sơn từ chối trả lời. Anh cho rằng bản thân đi hát thì đón nhận tình cảm của đại gia đình là niềm hạnh phúc nhất với mình.
"Tôi đi hát liên tục, sức khỏe cực tốt, cát-xê giá cao và tình thương yêu của đại gia đình như vậy là quá tốt rồi. Con danh hiệu thì tôi không màng. Ngày sinh nhật mẹ, tôi dâng tặng để cho mẹ vui mà thôi. Tài năng âm nhạc của Ngọc Sơn về âm nhạc thì khỏi bàn cãi", anh cho biết thêm.

Ca sĩ Ngọc Sơn và những màn gây sốc tận óc

(Kiến Thức) - Không chỉ nổi tiếng bởi giọng ca bolero ngọt ngào, ca sĩ Ngọc Sơn còn là tâm điểm chú ý bởi những màn gây sốc tận óc.

Ca si Ngoc Son va nhung man gay soc tan oc
 Năm 1992, có tin Ngọc Sơn bị tạm giam 8 tháng sau khi tham gia bữa tiệc sinh nhật người bạn Pierre Tân. Nhưng theo Ngọc Sơn anh bị tạm giam không phải do những trò thác loạn trong đêm tiệc đó mà là vì hát những ca khúc bị cấm. Cũng kể từ đó những màn gây sốc của ca sĩ Ngọc Sơn luôn khiến khán giả đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác. Ảnh: Internet

Ca si Ngoc Son va nhung man gay soc tan oc-Hinh-2
 Năm 1995 ca sĩ Ngọc Sơn đã chơi trội khi bỏ ra số tiền không nhỏ để sở hữu chiếc xe Cadillac, chiếc xe được nhiều tổng thống nước ngoài ưa chuộng. Anh là ngôi sao Việt đầu tiên có chiếc xe sang này vào thời điểm đó. Ảnh: Vietnamnet
Ca si Ngoc Son va nhung man gay soc tan oc-Hinh-3
 Năm 2013, trong một cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ Ngọc Sơn gây sốc tận óc với lời chia sẻ rằng anh đã mua trinh tiết đời trai giá tới tận 1 triệu USD. Ngoài ra giọng ca 47 tuổi còn khẳng định anh là một “Adam” thứ thiệt khi bị nhiều người nghi ngờ giới tính vì đến tuổi này vẫn chưa kết hôn. Ảnh: Thế giới điện ảnh
Ca si Ngoc Son va nhung man gay soc tan oc-Hinh-4
 Tháng 3/2007, Ngọc Sơn đặt bút ký đơn xin hiến xác sau khi qua đời. "Tôi có thân xác, các sinh viên trường y cần xác người để thực tập thì hiến thôi. Cho tiền bạc làm từ thiện thì tôi làm nhiều rồi, giờ cho xác nó mới... độc" – nam ca sĩ chia sẻ. Ảnh: Internet
Ca si Ngoc Son va nhung man gay soc tan oc-Hinh-5
 Căn biệt thự dát vàng của "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn cũng là chủ đề gây chú ý của truyền thông và người hâm mộ bởi nó được thiết kế rất “quái” đúng chất của nam ca sĩ và là một trong những biệt thự đắt đỏ nhất Sài Gòn. Bước lên cầu thang, khách dễ choáng khi thấy hai tấm hình ấn tượng với hàng chữ "King Pop" (vua nhạc pop) và kế bên là hình ảnh của Ngọc Sơn với hàng chữ "Vua nhạc sến". Anh còn bỏ ra 1000 cây vàng đúc bức tượng của chính mình để đặt trước cửa nhà. Ảnh: Vietnamnet

Ca si Ngoc Son va nhung man gay soc tan oc-Hinh-6
 Ngọc Sơn tài trợ để thành lập một đội mô tô mang tên Chân tình, hành động này xuất phát từ việc anh và các hội nhóm đi làm từ thiện. Và đội mô tô này thường gây chú ý với hình ảnh Ngọc Sơn đi đầu trong những chuyến đi từ thiện. Ảnh: nongnghiep.vn
Ca si Ngoc Son va nhung man gay soc tan oc-Hinh-7
 Đều đặn nhiều năm qua, giọng ca Tình cha vẫn thực hiện công việc phân phát gạo cho người nghèo vào dịp sinh nhật anh và mỗi năm như vậy cảnh tượng người dân chen lấn, thậm chí xô đổ cả cửa nhà anh lại diễn ra. Ảnh: Zing.vn
Ca si Ngoc Son va nhung man gay soc tan oc-Hinh-8
 Ngọc Sơn bỏ tiền làm chiếc cúp 5 lượng vàng để trao cho một giải bóng bàn quy mô nhỏ cũng là câu chuyện khiến nhiều người ngạc nhiên về độ chịu chơi của anh. Ảnh: Báo Đất Việt
Mới nhất, nam ca sĩ tiếp tục trở thành tâm điểm dư luận khi Ngọc Sơn được tặng tấm bằng khen ghi chức danh Giáo sư âm nhạc do Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN, tiến sĩ (TS) Lê Ngọc Dũng ký. Việc này đã gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, thậm chí còn có ý kiến cho rằng, đây là trò đùa quá trớn.
 Mới nhất, nam ca sĩ tiếp tục trở thành tâm điểm dư luận khi Ngọc Sơn được tặng tấm bằng khen ghi chức danh Giáo sư âm nhạc do Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN, tiến sĩ (TS) Lê Ngọc Dũng ký. Việc này đã gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, thậm chí còn có ý kiến cho rằng, đây là trò đùa quá trớn.

Ngọc Sơn phát chục tấn gạo cho người nghèo ăn Tết

Cứ thành thông lệ, mỗi năm, ca sĩ Ngọc Sơn lại phát gạo cho người nghèo ăn Tết. Năm nay anh ra tận miền Trung để giúp đồng bào.

Ca sĩ Ngọc Sơn vừa trở về TP HCM sau chuyến từ thiện ở miền Trung. Nam ca sĩ gốc Hải Phòng cho biết, anh đã phát 10 tấn gạo cho các hộ nghèo có cái Tết ấm no hơn. Mỗi năm, “anh Ba” đều phát gạo ở nhà và chùa nhưng năm nay anh muốn san sẻ với "khúc ruột miền Trung" vì điều kiện thời tiết đã khiến nhiều người rơi vào cảnh khốn khó.