Ngỡ ngàng hung thủ sát hại công nhân Việt tại Đài Loan

Trong lúc ăn uống, anh Sang mâu thuẫn với một công nhân người huyện Hải Hậu (Nam Định). Công nhân này đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào người Sang khiến anh tử vong.

Sự việc công nhân Việt bị sát hại ở Đài Loan được tờ Nghệ An cho hay:
Ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng Công an xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn) cho biết, thi thể anh Nguyễn Quốc Sang (SN 1995, quê ở thôn 10, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn) - người bị sát hại, tử vong ở Đài Loan vẫn chưa đưa về quê nhà xã Tường Sơn.
Ngo ngang hung thu sat hai cong nhan Viet tai Dai Loan
Anh Nguyễn Quốc Sang. Ảnh gia đình cung cấp.
Theo lao động quê Nghệ An ở Đài Loan báo về, anh Sơn sang Đài Loan xuất khẩu lao động làm việc tại khu vực Nam Đầu. Vào ngày 29/4, anh Sang cùng một số công nhân ở ký túc xá công ty sang phòng trọ của nhóm công nhân người Việt Nam (đang làm việc ở Đài Loan), tổ chức nấu nướng và ăn uống.
Trong lúc ăn, uống bia, anh Sang có mâu thuẫn với một công nhân người huyện Hải Hậu (Nam Định). Công nhân này đã dùng dao hoa quả đâm vào người anh Sang.
Anh Sang được bạn bè đưa đến Bệnh viện Nam Đầu cấp cứu. Tuy nhiên, do vết đâm bị thương quá nặng, anh đã tử vong tại bệnh viện.
Sau khi xảy ra sự việc Cảnh sát ở Đài Loan đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi. Thi thể anh Sang đang để ở nhà xác Nam Đầu.
Ông Kiên cho biết thêm: “Hoàn cảnh gia đình anh Sang ở quê nhà rất khó khăn. Mẹ anh Sang sức khỏe yếu, thường xuyên bị bệnh tật. Mẹ của anh Sang đang hoàn tất thủ tục ủy quyền cho người thân sang Đài Loan để đưa thi thể anh Sang về quê nhà tổ chức lễ an táng. Anh Sang mới sang Đài Loan làm việc được khoảng một năm nay, tiền anh gửi về quê nhà cho mẹ chưa đủ chi phí đi Đài Loan xuất khẩu lao động”.
Cộng đồng người Việt ở Đài Loan cũng đang kêu gọi đóng góp, giúp đỡ để gia đình có đủ kinh phí đưa thi thể anh Sang về quê nhà.

Vĩnh Phúc: Bố mẹ vắng nhà, bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man

(Kiến Thức) - Sáng ngày 15/4, ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho hay, thời điểm trên mẹ bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man đi mua mỳ tôm, bố đi chở đất. 

Khoảng 20h ngày 14/4, người dân thôn Cẩm Trạch (xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) vô cùng bàng hoàng, xót xa khi hay tin một đối tượng lạ xông vào nhà đâm chết cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi, trú tại thôn Cẩm Trạch).
Xác nhận thông tin với PV, sáng ngày 15/4, ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho hay, thời điểm trên mẹ bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man là chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi) sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm, bố cháu A. không có nhà. Lúc này, 3 người con cùng cháu của vợ chồng chị Thu đang chơi với nhau thì cháu A. bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà sát hại.

Bắt được nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc?

(Kiến Thức) - Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin đã bắt được nghi phạm trong vụ án mạng cháu bé 8 tuổi bị sát hại ngay tại nhà riêng khiến dư luận bức xúc.

Sáng 16/4, trả lời tờ Người Lao Động về vụ việc cháu bé 8 tuổi bị sát hại tại nhà riêng đang khiến dư luận bàng hoàng, lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt được nghi phạm. 
"Ngay sau khi xảy ra vụ án chúng tôi đã khởi tố vụ án và các đơn vị điều tra vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến thời điểm hiện tại, đã bắt được nghi phạm", lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin. 

Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì về cô giáo tiếng Anh mắng học sinh?

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho rằng, hành vi của cô giáo N.K.T trong đoạn clip giáo viên tiếng Anh mắng học sinh với nhiều lời lẽ khó nghe là không thể chấp nhận trong môi trường giáo dục, rất phản cảm.

Trao đổi với PV vụ việc cô giáo tiếng Anh mắng học sinh là "con lợn" đang khiến dư luận sục sôi, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Sở đã giao cho đơn vị chuyên môn vào cuộc xác minh và nếu đúng sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định.
So GD&DT Ha Noi noi gi ve co giao tieng Anh mang hoc sinh?
 Hình ảnh cô giáo của Trung tâm Tiếng Anh M.T. (khoanh đỏ) đang cãi nhau, chửi nam học viên (áo trắng đứng) là "con lợn" gây bão dư luận. Ảnh cắt từ clip.