Nghịch tử giết mẹ rồi vùi xác dưới mương nước

Nghịch tử giết mẹ, sau đó vùi xác nạn nhân xuống mương nước. Hai ngày sau, gã giả vờ phát hiện thi thể mẹ.

Đối tượng gây nên thảm án trên là Lê Trọng Nghĩa (31 tuổi, con trai của nạn nhân). Theo đó, tối ngày 30/7, Nghĩa xuống tay sát hại mẹ ruột mình là bà Trần Thị T. (52 tuổi, ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Sợ mọi người phát hiện, nghịch tử giết mẹ vùi xác nạn nhân xuống con mương phía sau nhà.
Vào thời điểm trên, thấy mẹ đi làm vẫn chưa về nên các con của bà T. vội vã chia nhau đi tìm kiếm nhưng không thấy tung tích nạn nhân. Ngay sau đó, người thân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.
Nghịch tủ giét mẹ ròi vùi xác duói muong nuoc
Khu vườn nhà bà T., nơi xảy ra vụ việc. 
Hai ngày sau, mọi người thấy Nghĩa hớt hải thông báo đã phát hiện thi thể mẹ dưới mương nước. Sự việc được cơ quan chức năng tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà T.
Khi cơ quan công an tiến hành lấy lời khai, Nghĩa bất ngờ cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Anh Lê Trọng (26 tuổi, con trai thứ của nạn nhân) cho biết, lúc nhỏ Nghĩa có biểu hiện khù khờ, tâm trí không được ổn định. Tuy nhiên khi lớn lên Nghĩa vẫn bình thường không có biểu hiện hay hành động gì kì lạ, do đó khi nghe tin em trai sát hại mẹ, các anh chị em của Nghĩa vô cùng bàng hoàng và không hiểu tại sao Nghĩa lại hành động như vậy.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Rúng động nghịch tử dùng gậy đánh chết cha đẻ

Một vụ nghịch tử giết cha kinh hoàng vừa xảy ra tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Nạn nhân là ông Dương Văn Thắng, sinh năm 1961, trú tại thôn Hợp Lý, xã Hương Minh.

Nghịch tử giết cha chính là Dương Văn Bảo, theo thông tin từ Công an Vũ Quang, chiều 7/6, giữa ông Dương Văn Thắng và con trai là Dương Văn Bảo xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc.
Rung dong nghich tu dung gay danh chet cha de
Hiện trường nơi xảy ra án mạng và hung khí gây án. 
Khoảng 22h đêm 7/6, hai cha con ông Thắng lại tiếp tục to tiếng với nhau. Trung lúc giằng co, Bảo đã cầm gậy đánh mạnh vào đầu cha mình làm ông Thắng vỡ đầu, gục xuống tại chỗ. Mặc dù thấy ông Thắng nằm bất tỉnh nhưng tên Bảo vẫn thản nhiên lên giường nằm ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra. Khoảng 23h đêm, Bảo dậy thấy ông Thắng đã tắt thở nên bỏ trốn.
Sáng sớm 8/6, bà Nguyễn Thị Hồng ở nhà con gái về thì phát hiện chồng mình đã chết trước đó.

Chuyện "nhặt vợ" như nhặt rau của trùm giang hồ một thời

Trên con thuyền chòng chành trong màn mưa, phát ra bài hát “Và con tim đã vui trở lại”. Người dẫn đường chỉ đấy là “nhà” của trùm giang hồ khét tiếng một thời.

Những câu chuyện trái ngược về một con người