Nghi vấn U50 đâm chết nhân tình sau trận cãi vã

(Kiến Thức) - Tuấn và bà Lang sống với nhau như vợ chồng. Sau trận cãi vã, Tuấn dùng dao dọa giết bà Lang. Khi con bà Lang trở về nhà thì phát hiện mẹ đã bị đâm chết.

Ngày 19/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi Giết người.
Tối 18/3, sau khi cự cãi, Tuấn ở lại nhà với bà Nguyễn Thị Lang (48, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho), còn 2 người con gái của bà Lang rời khỏi nhà.
Nghi van U50 dam chet nhan tinh sau tran cai va
Xã Trung An (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. 
Đến khoảng 20h15, 2 người con gái của bà Lang trở về nhà thì phát hiện mẹ đã chết nên báo công an, lúc này Tuấn đã rời khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, Công an TP Mỹ Tho đã tiến hành phong tỏa hiện trường, truy bắt nghi phạm có liên quan. Bước đầu, nghi phạm số một của vụ án giết người được xác định là Tuấn.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân có vết đâm do vật sắc nhọn gây ra.
Theo một số hàng xóm của bà Lang, Tuấn và bà Lang sống với nhau như vợ chồng khoảng vài năm nay, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Kẻ giết người rồi thay tên đổi họ trốn truy nã suốt 26 năm sa lưới thế nào?

Sau khi giết người, Luận cắt liên lạc với tất cả người thân rồi thay tên đổi họ lẩn trốn khắp nơi suốt 26 năm.

Đằng sau vụ bắt giữ kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã 26 năm là câu chuyện kiên trì, sắc bén trong nghiệp vụ điều tra, đấu tranh không mệt mỏi với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Nghệ An.

Thuê mafia Ý giết người tình cũ và cái kết rợn người

Một người phụ nữ 64 tuổi thuê 4 tay súng thuộc băng nhóm mafia Sicily để giết người yêu cũ và cái kết là mafia đã chôn sống người đàn ông vào tường xi măng.

Nạn nhân 41 tuổi tên là Lamaj Astrid và có quốc tịch Albania. Anh ta biến mất không dấu vết vào năm 2013.