Nghi vấn người phụ nữ bị thôi miên, tự mở két 'dâng' người lạ

Sau khi mọi người về đến nhà, mẹ chị T. liên tục lảm nhảm 'bà kia lấy tiền của mẹ'. Tiếp đó mọi người phát hiện 68 triệu đồng trong két sắt đã biến mất.

Sáng nay 04/05, lãnh đạo Công an phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cho biết cơ quan công an đang vào cuộc điều tra xác minh sự việc một gia đình trên địa bàn bị mất 68 triệu đồng nghi bị thôi miên.
Chị T. (con gái của nạn nhân nghi bị thôi miên) thông tin, vào khoảng 8 giờ 50 ngày 03/05, mẹ của chị trên đường đi chợ về nhà ở một khu tập thể tại phường Nghĩa Tân thì bất ngờ bị một người đàn bà vỗ vào vai và bảo: "Chị cho nước thơm, về nhà mở két lấy tiền cho chị".
Sau đó không biết vì lý do gì, mẹ chị T. về nhà mở két sắt và lấy hết số tiền 68 triệu đồng mang cho người đàn bà kia. Khi trở lại phòng, mẹ chị bị choáng và ngất đi.
Nghi van nguoi phu nu bi thoi mien, tu mo ket 'dang' nguoi la
Người phụ nữ mở két lấy tiền đưa người lạ vì bị thôi miên? - Ảnh minh họa: Internet 

Chị T. cho hay, khi mọi người trong gia đình về nhà thì thấy chỉ có một mình mẹ chị ở nhà, ai nấy hốt hoảng khi toàn bộ số tiền trong két của gia đình đã không cánh mà bay.
Lúc này, mẹ chị T. liên tục lảm nhảm "bà kia lấy tiền của mẹ". Mọi người còn tưởng mẹ chị bị cảm hoặc trúng gió. Cho đến khi bà chỉ tay về phía két sắt, mọi người mới phát hiện tiền đã mất hết.
Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, mẹ chị T. mới dần tỉnh táo và kể lại câu chuyện mình bị thôi miên rồi mở két lấy tiền đưa cho người đàn bà lạ mặt.
Gia đình lập tức báo công an địa phương. Hiện công an phường Nghĩa Tân đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Nhân chứng thoát chết kể lại giây phút nghịch tử ra tay sát hại

Trưa 3/5, liên quan đến vụ thanh niên ngáo đá sát hại mẹ đẻ, bà ngoại và dì ruột, như đã thông tin, hiện nghi can Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã được di lý về trụ sở phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Tín thừa nhận hành vi dùng dao sát hại 3 người thân là bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, là bà ngoại Tính), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột, cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) do bị ngáo đá.
Công an đã lấy lời khai của 2 người may mắn thoát chết là bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (50 tuổi, là dì ruột của Tín) cùng người cháu của Tín để làm rõ nhiều tình tiết của vụ án.

Mánh chiếm tài khoản NH qua Facebook khiến nạn nhân như bị thôi miên

Với thủ đoạn tinh vi, những kẻ lừa đảo khiến nạn nhân răm rắp làm theo như bị thôi miên, khiến tài khoản ngân hàng bốc hơi hàng chục triệu đồng.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo tinh vi thông qua mạng xã hội Facebook. Theo thông tin cảnh báo của công an, trong những ngày qua, cơ quan điều tra nhận được trình báo của nhiều người dân về việc bị một đối tượng dùng Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hàng online.

Cô giáo kể lại giây phút bị nam thanh niên đột nhập, truy sát

Sau khi đột nhập vào Trường Tiểu học Đồng Lương (Thanh Hóa) đâm 1 học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 5A, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã xuống sân trường, đâm bị thương 4 học sinh khác.

Vụ việc nam thanh niên đột nhập vào trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa) đâm, chém thương vong 5 học sinh và 1 giáo viên đang khiến nhiều người hoảng sợ.