Nghi vấn người phụ nữ bắt cóc trẻ em ở Tuyên Quang

Cơ quan chức năng huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đang điều tra, xác minh vụ nghi vấn người phụ nữ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Ngày 2/3, ông Bùi Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên xác nhận trên địa bàn vừa có vụ nghi vấn người phụ nữ bắt cóc trẻ em.
Nghi van nguoi phu nu bat coc tre em o Tuyen Quang
Ảnh minh hoạ. 
Theo đó, vụ việc được người dân phát hiện, thông báo Công an xã vào khoảng hơn 10h sáng ngày 1/2. Người phụ nữ bị nghi ngờ đã bắt cóc trẻ em lúc này đã thuê một nhà nghỉ tại thôn 31 của xã này để ở và có hộ khẩu là người Hải Phòng. Tuy nhiên, đứa bé được cho là đã bị bắt cóc là người ở xã Bình Xa.
Ông Hà Việt Hưng - Chủ tịch UBND xã Bình Xa cho hay, hai xã đã phối hợp bước đầu làm việc với đối tượng. Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Hàm Yên để tiếp tục làm rõ.
Được biết, đứa trẻ nghi ngờ bị bắt cóc trú tại thôn Đồng Chùa, xã Bình Xa. Hiện cháu đang học lớp 4, là con của một cán bộ Trung tâm Y tế xã.
Liên quan đến nội dung trên, một lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên xác nhận cơ quan này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ nghi vấn người phụ nữ bắt cóc trẻ em.
>>> Xem thêm video: Đánh chết người vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Giả vờ bị sát hại để ruồng bỏ người yêu nghèo khó

Một phụ nữ đã nhận cái kết "đắng" sau khi ngụy tạo việc cô bị bắt cóc và sát hại nhằm chia tay chàng người yêu nghèo khó.

Người phụ nữ họ Yu, 37 tuổi đến từ Vũ Hán thuộc tình Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc vừa bị công an bắt giam.

Chú “ác quỷ”, bắt cóc và sát hại cháu gái gây phẫn nộ

(Kiến Thức) - Danielle Jones vui vẻ vẫy chào tạm biệt mẹ trước khi rời khỏi nhà để bắt xe buýt tới trường. Tuy nhiên, mẹ của Danielle không thể ngờ rằng, đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy nụ cười của con gái.

Theo The Sun, Danielle, khi đó 15 tuổi, đã bị người chú có tên Stuart Campbell, 43 tuổi, bắt cóc trên đường tới bến xe buýt ở Essex, Anh, vào năm 2001.
Khi trường học của Danielle gọi điện báo cho gia đình vào lúc 14h30 chiều 21/6 để thông báo việc cô bé không đến trường, mẹ của Danielle, bà Linda, cảm thấy vô cùng lo lắng. "Điều đó không giống với tính cách của Danielle, con bé không bao giờ muốn trốn học", Linda kể lại.