Nghi phạm đánh chết trung úy công an lẩn trốn ra đầu thú

(Kiến Thức) - Sau khi cùng nhóm bạn đánh chết trung úy công an Đ.V.H, nghi phạm Đào Văn Vinh lẩn trốn nhưng đã ra đầu thú.

Liên quan đến vụ việc trung úy Đ.V.H. (29 tuổi), là cán bộ Đội quản lý hành chính và trật tự xã hội - Công an huyện Quốc Oai, TP Hà Nội bị đánh tử vong tại khu vực đường đê thôn Phúc Đức (xã Sài Sơn, Quốc Oai, TP Hà Nội) vào tối ngày 2/8, chiều ngày 4/8, lãnh đạo công an huyện Quốc Oai cho biết, nghi phạm Đào Văn Vinh (SN 1977, ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) vừa đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, Đào Văn Vinh lẩn trốn sau khi cùng nhóm bạn đánh chết trung úy công an H.
Nghi pham danh chet trung uy cong an lan tron ra dau thu
 Thùy, Duyên, Vinh, lần lượt từ trái sang là nghi phạm đánh trung úy công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) tử vong.
Chiều cùng ngày, Công an huyện Quốc Oai khẩn trương dẫn giải Đào Văn Vinh đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu Vinh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật cùng nhóm bạn là Nguyễn Văn Thùy và Nguyễn Quang Duyên tham gia đánh hội đồng trung úy H. với lý do cho rằng, trung úy H. không cho ô tô vượt lên tại khu vực đường đê thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn.
Đến thời điểm hiện tại, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được những người liên quan đến vụ việc bao gồm; Nguyễn Văn Thùy (SN 1988, ở xóm Pheo, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội (lái chiếc xe ôtô BKS 30A - 589.87), Nguyễn Quang Duyên (SN 1986, ở xóm Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội), Đào Văn Vinh (SN 1977, ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), Lê Thị Ngọc Xoan (SN 1992, ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).
Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Thích thú chế tác đồ da của giới trẻ Hà Nội

Chế tác đồ da - nếu làm chơi thì 1 triệu đồng là được 1 bộ đủ đục lỗ, lấy dấu, đục chạm hình, dao xén, dao lạng; nhưng nếu cầu kỳ có khi lên đến vài triệu đồng.

Thực chất thời đó đồ da chủ yếu phục vụ người Pháp. Trên các phố Hàng Da, Hà Trung, Ngõ Trạm có nhiều cửa hiệu may yên ngựa với giày tây cho người Pháp. Cho đến bây giờ, phố Hàng Da nổi tiếng với các quán ăn nhiều hơn và cũng chỉ còn phố Hà Trung còn làm đồ da.

Nữ sinh TQ đổ xô đi học võ sau loạt vụ tấn công

(Kiến Thức) - Sau hàng loạt vụ nữ sinh mất tích và bị tấn công, tại Trung Quốc, các cô gái trẻ đổ xô đi học những lớp võ tự vệ.

Gần đây, tin tức những nữ sinh đại học, những cô gái trẻ bị mất tích, bị tấn công và giết chết đã gây sự chú ý rất lớn trong cộng đồng và để lại nhiều mối lo ngại. Nhằm bảo vệ bản thân và cải thiện tình trạng thể chất, các cô gái trẻ Trung Quốc đã đăng ký các lớp học võ tự vệ.
 Gần đây, tin tức những nữ sinh đại học, những cô gái trẻ bị mất tích, bị tấn công và giết chết đã gây sự chú ý rất lớn trong cộng đồng và để lại nhiều mối lo ngại. Nhằm bảo vệ bản thân và cải thiện tình trạng thể chất, các cô gái trẻ Trung Quốc đã đăng ký các lớp học võ tự vệ.

Thiếu nữ người Litva biến hóa thành mặt quỷ gây ám ảnh

(Kiến Thức) - Bằng những kỹ thuật trang điểm cơ bản, thiếu nữ người Litva đã biến khuôn mặt của cô thành những hình thù đáng sợ.

Thieu nu nguoi Litva bien hoa thanh mat quy gay am anh
 Nữ nghệ sĩ hóa trang Saida Mickeviciute, 19 tuổi, đã tự biến khuôn mặt của cô thành một con lười rất ấn tượng.