Nghi CSGT đánh người, hàng trăm người bao vây

Thiếu uý Sơn thừa nhận anh Nguyễn Văn Đông vi phạm giao thông nên đã đuổi theo và “có xảy ra va chạm”…

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h sáng nay (5/3) tại cầu vượt KCN Thăng Long- Nội Bài (thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), cách cầu Thăng Long hơn 1 km về hướng đi sân bay Nội Bài.
Chiếc xe máy của Đông tại hiện trường còn vương máu.
Chiếc xe máy của Đông tại hiện trường còn vương máu.
Sự việc xảy ra đã khiến hơn 100 người dân kéo đến la ó, giữ không cho hai CSGT (thuộc Đội 6, CSGT TP Hà Nội) rời khỏi hiện trường.
Theo những nhân chứng, hai CSGT đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi Đông và CSGT ngồi sau dùng dùi cui đánh Đông (SN 1993, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) khiến nạn nhân bị thương ở mắt và mũi.
Ông Nguyễn Văn Thanh (ở huyện Mê Linh, Hà Nội) thuật lại: “Tôi vừa đến đây thì thấy thanh niên ngồi dựa vào lan can mặt mũi dính đầy máu. Có một số người thấy anh này bị CSGT đánh rồi vứt dùi cui ra ruộng bên cạnh”. Lúc này cũng có 5-7 người tập trung xuống khu vực ruộng để tìm kiếm dùi cui.
Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy Honda Wave BKS: 29-S1 019.47 của anh Đông được dựng sát lan can sắt, dưới đường và trên mặt đồng hồ km còn vương nhiều vết máu. Ngay cạnh đó là chiếc khẩu trang thấm đẫm máu nằm dưới đường.
Anh Nguyễn Văn Đông sau khi xảy ra va chạm.
Anh Nguyễn Văn Đông sau khi xảy ra va chạm.
Sau khi sự việc xảy ra, Đông đã gọi cho chị gái của mình là Nguyễn Thị Hạnh. Chị Hạnh cho hay: “Hơn 11 giờ, Đông gọi cho tôi nói là “em bị công an đánh, chị đến cứu em”. Tôi hoảng hốt đến nơi, nhà cách khoảng 1 km, thì thấy Đông mặt mũi máu me be bét đang ngồi dựa vào lan can. Đông bảo bị CSGT đánh vào mặt. Thấy thế tôi đưa Đông đến BV Nam Thăng Long cấp cứu”.
Theo chị Hạnh, Đông đau quá nên không nói được nhiều, đã được các bác sĩ cấp cứu, băng bó mắt và mũi, có khả năng là bị dập mũi. Sau đó, bố mẹ và người thân của Đông cũng đã đến nơi, yêu cầu hai CSGT này không được rời khỏi hiện trường.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT cùng công an xã Hải Bối đã có mặt làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự. Gần 1 giờ sau, chỉ huy Đội 6 CSGT Công an TP Hà Nội – đơn vị quản lý 2 CSGT mới có mặt.
Chiếc xe công vụ truy đuổi người vi phạm do Thượng sỹ Nguyễn Cao Quyền điều khiển, còn người ngồi sau, được cho đã gây thương tích cho Đông là Thiếu uý Nguyễn Thanh Sơn.
Tại hiện trường, Thiếu uý Nguyễn Thanh Sơn nói Đông vi phạm giao thông và bỏ chạy. Thiếu uý Sơn thừa nhận “có xảy ra va chạm” với anh Nguyễn Năng Đông. Cho đến 13 giờ 30 chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Đông vẫn chưa thể trò chuyện được với phóng viên.
Người nhà của Đông phải mất rất lâu mới thuyết phục được lực lượng CSGT lập biên bản sự việc tại hiện trường.

Một Việt kiều huy động 2.500 tỷ bảo tồn cầu Long Biên

Bà Nguyễn Nga, một Việt kiều Pháp cho biết, để bảo tồn nguyên trạng cầu cần 80 triệu euro và bà có thể đứng ra huy động đủ kinh phí thực hiện.

Biết thông tin Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu cơ quan chức năng bảo tồn nguyên trạng cầu Long Biên, bà Nguyễn Nga - một Việt kiều Pháp cho biết, để bảo tồn nguyên trạng cầu cần 80 triệu euro và bà có thể đứng ra huy động đủ kinh phí thực hiện.

Bà Nga cho biết, cầu Long Biên xây dựng đã hơn một thế kỷ (112 năm), tuổi thọ quá dài cho một cây cầu thép. Tuy nhiên, cầu Long Biên hiện nay vẫn ngày đêm gồng gánh hơn 20 chuyến tàu khách và hàng vạn xe máy, xe đạp qua lại mỗi ngày.

Người Việt “hốt” con bị gọi ra trận vì Ukraine leo thang

(Kiến Thức) - Nhiều gia đình người Việt có con đến tuổi quân sự đang rất lo lắng sợ con bị gọi ra trận trước biến động chính trị leo thang ở Ukraine.

Trong 3 tháng qua, đặc biệt là kể từ khi các cuộc biểu tình ôn hòa ở Ukraine leo thang thành bạo động đẫm máu ở Quảng trường Độc lập, thủ đô Kiev dẫn đến lật đổ chính quyền Tổng thống Yanukovych, cộng đồng người Việt tại đây sống trong cảnh nơm nớp sợ hãi, bồn chồn và căng thẳng. Người Việt ở Ukraine chủ yếu sinh sống bằng nghề buôn bán, làn ăn kinh doanh tại thủ đô Kiev cũng như các thành phố lớn ở miền Đông và miền Nam Ukraine (giáp với Nga) như Odessa, Kharkov…
Một khu chợ tại Ukraine có đông người Việt Nam bươn chải kiếm sống. (Ảnh cắt từ bản tin VTV1)
 Một khu chợ tại Ukraine có đông người Việt Nam bươn chải kiếm sống. (Ảnh cắt từ bản tin VTV1)