Nghi can vụ nổ bom ở Bangkok có thể chạy sang Malaysia

Một nhóm điều tra Thái Lan đã sang Malaysia để phối hợp với nhà chức trách nước láng giềng này truy tìm nghi phạm vụ nổ bom ở Bangkok.

Ngày 10/9, Phó Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan, Tướng Chakthip Chaijinda, phụ trách cuộc điều tra các vụ đánh bom ở đền Erawan và bến cảng Sathon tại Bangkok, cho biết: Một nhóm điều tra đã được cử sang Malaysia để phối hợp với nhà chức trách nước láng giềng này truy tìm nghi phạm gây ra vụ nổ bom ở Bangkok.
Tờ Bangkok Post dẫn lời ông Chakthip nói rằng chỉ huy nhóm điều tra này là Trung tướng Suchart Teerasawat và cho tới nay, nhóm chưa có báo cáo gì về tiến triển điều tra.
Nghi can vu no bom o Bangkok co the chay sang Malaysia
Nghi phạm chính trong vụ đánh bom ở trung tâm Bangkok hôm 17/8. (Nguồn: AP)
Một nguồn thạo tin tại Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cũng cho biết Tướng Suchart đã đến Malaysia hôm 7/9 vừa qua sau khi có manh mối cho thấy một nghi phạm của vụ đánh bom giữa lòng Bangkok đã xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới với Malaysia ở tỉnh miền Nam Narathiwat.
Nguồn tin này cũng nói rằng nghi phạm trên nhiều khả năng là đối tượng mặc áo vàng đã để lại túi đựng bom ở hiện trường vụ đánh bom đền Erawan hôm 17/8 vừa qua và đã trốn sang Malaysia với sự hỗ trợ của mạng lưới buôn người tại huyện Sungai-Kolok, tỉnh Narathiwat.

Nổ bom ở Bangkok: Thêm nghi phạm ''phụ nữ áo đen'' bí ẩn

Liên quan đến vụ nổ bom ở Bangkok, cảnh sát Thái Lan đang truy tìm một “người phụ nữ mặc áo đen” bí ẩn.

Theo kênh truyền hình CNN (Mỹ), người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, Trung Tướng Prawut Thavornsiri ngày 20/8 cho biết cảnh sát nước này đang truy tìm một “người phụ nữ mặc áo đen” nghi có liên quan đến vụ nổ bom ở Bangkok - vào đền thờ Erawan hôm 17/8 vừa qua.
Hiện nghi phạm chính của vụ đánh bom vẫn là người đàn ông áo vàng. Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm này đi xe máy khỏi khu vực sau khi xảy ra vụ nổ. AFP/TTXVN
Hiện nghi phạm chính của vụ đánh bom vẫn là người đàn ông áo vàng. Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm này đi xe máy khỏi khu vực sau khi xảy ra vụ nổ. AFP/TTXVN 

Cận cảnh tù nhân xăm kín người khiến quản giáo sợ hãi

Tù nhân xăm kín người là những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới vận hành một xã hội riêng biệt trong tù, nơi ngay cả quản giáo cũng không dám bước vào.

Những hình ảnh tù nhân xăm kín người của băng nhóm khét tiếng Mara Salvatrucha (MS-13) tại nhà tù Penas Ciudad Barrios, El Salvador mới đây được đăng tải trên trang Dailymail. Không những cơ thể mà ngay cả khuôn mặt của những tù nhân ở đây cũng được phủ kín mực, chúng là tội phạm buôn bán chất kích thích, kẻ giết người, buôn lậu vũ khí...
Can canh tu nhan xam kin nguoi khien quan giao so hai
Không những cơ thể mà ngay cả khuôn mặt của những tù nhân ở đây cũng được phủ kín mực. 
Tại nhà tù Penas Ciudad Barrios, băng nhóm tội phạm này thành lập một xã hội riêng biệt bao gồm tiệm bánh, các cửa hiệu, bệnh viện và trung tâm phục hồi chức năng. Chính băng nhóm này giành quyền kiểm soát xã hội ấy. Nhà tù được thiết kế cho 800 tù nhân, nhưng hiện nay con số đã lên tới 2.500. Những tù nhân ở đây đáng sợ đến mức quản giáo cũng không dám bước vào phòng giam vì quá nguy hiển. Vì thế, chính quyền El Salvador đã chọn cách kiểm soát từ bên ngoài nhà tù. Đây cũng là một trong những nhà tù nghiêm ngặt nhất thế giới.