Nghi án vợ cấu kết cùng nhân tình để sát hại chồng

(Kiến Thức) - Jennifer Faith, vợ của nạn nhân James Faith, đã bị bắt giữ gần đây vì liên quan đến cái chết của chồng cô ta.

Theo Daily Mail, James Faith đã bị bắn chết khi đang đi dạo cùng vợ, Jennifer, bên ngoài nhà của họ ở khu Oakcliff, Dallas thuộc bang Texas (Mỹ) vào ngày 9/10/2020. Nghi phạm chính được xác định là Darrin Ruben Lopez, người được cho là có mối quan hệ tình cảm với Jennifer.
Jennifer Faith, 48 tuổi, từng nói rằng cô ta không thể nhận diện được kẻ xả súng sát hại chồng mình bởi vì hắn đeo khẩu trang và tiếp cận từ phía sau. Tuy nhiên, Jennifer đã bị bắt giữ vào tuần trước sau khi các nhà điều tra phát hiện cô ta và nghi phạm giết người trao đổi 14.000 tin nhắn với nhau, theo nguồn tin địa phương.
Jennifer trở thành người thứ hai bị bắt liên quan đến cái chết của James Faith sau khi Darrin Ruben Lopez bị bắt giữ vào tháng trước.
Nghi an vo cau ket cung nhan tinh de sat hai chong
Jennifer và chồng, James. Ảnh: Daily Mail. 
Cảnh sát cho rằng Darrin đã lái xe từ nhà của anh ta ở Tennessee tới Dallas để thực hiện vụ sát hại James Faith - một giám đốc Công nghệ thông tin của Hãng hàng không American Airlines - hồi tháng 10/2020.
Fox News đưa tin, các nhà điều tra phát hiện ra rằng Jennifer và Darrin có "mối quan hệ tình cảm". Qua kiểm tra phát hiện, cặp đôi này trao đổi hàng trăm tin nhắn mỗi ngày.

Mời độc giả xem thêm video về nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Theo một nguồn tin, Darrin là bạn trai thời trung học và đại học của Jennifer Faith.
Trong 14.000 tin nhắn mà Jennifer và Darrin trao đổi chỉ trong tháng 10/2020 - khoảng thời gian vụ án mạng xảy ra, họ được cho là đã thảo luận về cách để có thể ở bên nhau trong 5 năm.
Nghi an vo cau ket cung nhan tinh de sat hai chong-Hinh-2
 Darrin Ruben Lopez. Ảnh: Daily Mail. 
Jennifer và Darrin dừng nhắn tin qua lại vào ngày James bị bắn chết nhưng tiếp tục vào ngày hôm sau.
Hôm 24/2, Jennifer Faith được đưa vào nhà tù quận Dallas, nơi Darrin cũng đang bị giam giữ.
Luật sư của Jennifer không bình luận về vụ bắt giữ ngày 24/2, nhưng trước đó khẳng định Jennifer vô tội.
"Jennifer đã rất đau lòng vì cái chết của chồng. Cô ấy đã hợp tác với cảnh sát trong 3 tháng qua, trả lời tất cả các câu hỏi của họ", luật sư của Jennifer cho biết.
Được biết, Jennifer và James kết hôn được 15 năm. Tuy nhiên, cặp đôi đã xa nhau khoảng 2 tháng vào thời điểm James qua đời.

Nghịch tử sát hại mẹ rồi gọi điện báo cảnh sát

(Kiến Thức) - Sau khi bóp cổ mẹ và đâm bà hơn 100 nhát dao, Rowan Thompson đã gọi điện báo cảnh sát và thú nhận: "Tôi vừa sát hại mẹ tôi".

Theo Daily Mail, vụ án con trai sát hại mẹ ruột xảy ra tại nhà của nạn nhân, cô Joanna, 50 tuổi, ở Hambledon, Hampshire, Anh.
Vào khoảng 12h45 chiều 1/7/2019, Rowan gọi điện thoại báo cảnh sát rằng: "Tôi vừa giết mẹ tôi. Tôi đã bóp cổ và đâm bà ấy bằng nhiều nhát dao. Các ông hãy mang theo túi đựng thi thể".

Thù ghét chị dâu, cô nhẫn tâm sát hại cháu ruột

(Kiến Thức) - Sau khi sát hại cháu trai 2 tuổi, hai người cô liền phủ chăn lên người đứa trẻ và giấu thi thể trong tủ quần áo.

NDTV dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, hai người phụ nữ đã bị bắt giữ hôm 5/10 với cáo buộc sát hại cháu trai 2 tuổi do "thù ghét" chị dâu - mẹ của nạn nhân. Vụ án xảy ra tại Greater Noida, bang Uttar Pradesh. Ấn Độ.
Cảnh sát Harish Chander cho biết, đứa trẻ đã bị hai người cô sát hại hôm 29/9. Sau đó, thi thể nạn nhân được bao phủ bởi một tấm chăn và giấu trong tủ quần áo trong nhà.

Sát hại vợ sắp cưới, nam thanh niên lĩnh án tù chung thân

(Kiến Thức) - Madog Rowlands đã bị kết án tù chung thân vì hành vi sát hại vợ sắp cưới hồi năm 2019.

Sat hai vo sap cuoi, nam thanh nien linh an tu chung than
 Theo Daily Mail, vụ án chồng sát hại vợ sắp cưới xảy ra tại nhà riêng ở Cardiff, xứ Wales, vào năm 2019. Khi đó, Madog Rowlands, 23 tuổi, đã gọi điện trình báo sau 35 giờ sát hại hôn thê là Lauren Griffiths, 21 tuổi.  (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Sat hai vo sap cuoi, nam thanh nien linh an tu chung than-Hinh-2
Madog nói rằng anh ta "vô tình" giết chết Lauren và đã sử dụng một loại thuốc gây ảo giác và thuốc lắc trước khi tấn công nạn nhân. 

Sat hai vo sap cuoi, nam thanh nien linh an tu chung than-Hinh-3
Trong cuộc gọi trình báo được ghi âm, Madog nói: "Tôi đã vô tình giết vợ sắp cưới của mình. Tôi đã bóp cổ cô ấy khi cô ấy bị một cơn rối loạn tâm thần. Chúng đôi đã đánh nhau". Khi được hỏi bản thân có phải là bệnh nhân không, Mugdog đáp là "có".

Sat hai vo sap cuoi, nam thanh nien linh an tu chung than-Hinh-4
 Madog nói với cảnh sát rằng anh ta đã đánh nhau với Lauren và khẳng định anh ta đã bất tỉnh trong khi bảo vệ bản thân khỏi vị hôn thê của mình.

Sat hai vo sap cuoi, nam thanh nien linh an tu chung than-Hinh-5
 Theo cuộc điều tra của cảnh sát, Madog đã tìm kiếm trên internet nội dung "6 bước để đạt kết quả tốt nhất tại phiên tòa", "cách thể hiện sự hối hận" hay "nhận tội". Anh ta cũng rời khỏi nhà sau khi gây án. 

Sat hai vo sap cuoi, nam thanh nien linh an tu chung than-Hinh-6
Madog, ở Wrexham, Bắc Wales, bị kết tội giết người tại Tòa án Newport vào tháng 12/2020. 

Sat hai vo sap cuoi, nam thanh nien linh an tu chung than-Hinh-7
 Thẩm phán nói với Madog: "Bạn bè của bị cáo nói bị cáo là một kẻ thao túng và ám ảnh về bản thân".

Sat hai vo sap cuoi, nam thanh nien linh an tu chung than-Hinh-8
 Lauren từng muốn tự sát nhưng sau đó cô thay đổi quyết định khi nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn.

Sat hai vo sap cuoi, nam thanh nien linh an tu chung than-Hinh-9
 Theo Thẩm phán, vào tháng 4/2019, cặp đôi có tâm trạng tồi tệ. Suy nghĩ của Madog về việc sát hại Lauren "trỗi dậy" vào thời điểm cô nhìn thấy hy vọng của cuộc đời. Trong phiên tòa xét xử tại Tòa án Cardiff hôm 26/2, Madog đã bị kết án tù chung thân, với thời hạn tối thiểu là 18 năm.