Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Nghi án phân xác ở Bình Dương và loạt vụ án tàn bạo gây chấn động

26/05/2023 06:30

Những vụ giết người phân xác luôn là nỗi ám ảnh bởi tính chất man rợ, mất nhân tính của hung thủ. Nguyên nhân của những vụ án này thường là mâu thuẫn tình cảm, nợ nần...

Gia Đạt

Người phụ nữ ở Cà Mau bị tình nhân sát hại

Thông tin mới nhất vụ sập giàn giáo tại Đà Nẵng

Hà Nam: Bắt 2 cựu lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất

Trình báo vợ tự tử, chồng bị bắt vì lời khai của con trai

Cháu bé 6 tuổi bị đánh chết: Loạt mẹ “hổ dữ” giết con

 Nghi án phân xác ở Bình Dương: Ngày 25/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ nghi phân xác, đốt thi thể được phát hiện tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên. Theo đó, trong chiếc túi chứa bộ phận cơ thể người, ngoài đôi chân cháy sém, còn có đôi tay của nạn nhân. Trên hai bàn tay có gắn móng giả. Nạn nhân được công an xác định là nữ giới (không phải là đàn ông như nhận định ban đầu của các nhân chứng), độ tuổi từ 30-35.
Nghi án phân xác ở Bình Dương: Ngày 25/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ nghi phân xác, đốt thi thể được phát hiện tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên. Theo đó, trong chiếc túi chứa bộ phận cơ thể người, ngoài đôi chân cháy sém, còn có đôi tay của nạn nhân. Trên hai bàn tay có gắn móng giả. Nạn nhân được công an xác định là nữ giới (không phải là đàn ông như nhận định ban đầu của các nhân chứng), độ tuổi từ 30-35.
Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể chết trong vòng 10 ngày trở lại đây. Hiện cơ quan điều tra mở rộng tìm kiếm các bộ phận thi thể còn lại và phát thông báo đề nghị người dân, tổ chức liên quan phối hợp tìm kiếm, trình báo.
Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể chết trong vòng 10 ngày trở lại đây. Hiện cơ quan điều tra mở rộng tìm kiếm các bộ phận thi thể còn lại và phát thông báo đề nghị người dân, tổ chức liên quan phối hợp tìm kiếm, trình báo.
 Giám đốc người Hàn Quốc giết bạn, phân xác bỏ trong vali: Ngày 19/5, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Jeong In Cheol (39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc- cựu Giám đốc Công ty Creata Việt Nam) án tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình. Trước đó, do đòi nợ bất thành, bị cáo Jeong Incheol ra tay sát hại bạn đồng hương rồi phân xác để phi tang và cướp tài sản.
Giám đốc người Hàn Quốc giết bạn, phân xác bỏ trong vali: Ngày 19/5, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Jeong In Cheol (39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc- cựu Giám đốc Công ty Creata Việt Nam) án tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình. Trước đó, do đòi nợ bất thành, bị cáo Jeong Incheol ra tay sát hại bạn đồng hương rồi phân xác để phi tang và cướp tài sản.
 Giết người, phân xác giấu ở nhiều nơi: Ngày 23/6/2022, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vương Văn Đoàn (SN 1991, ở Ứng Hòa) mức án tử hình vì tội “Giết người” và 3 năm tù tội “Cướp tài sản”. Trước đó, do không muốn trả nợ, Đoàn đã hẹn và lừa chủ nợ là anh N.T.Đ (SN 1982, ở Ứng Hòa) về trang trại, sau đó ra tay sát hại, cướp tài sản rồi phân thi thể nạn nhân giấu ở nhiều nơi nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Giết người, phân xác giấu ở nhiều nơi: Ngày 23/6/2022, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vương Văn Đoàn (SN 1991, ở Ứng Hòa) mức án tử hình vì tội “Giết người” và 3 năm tù tội “Cướp tài sản”. Trước đó, do không muốn trả nợ, Đoàn đã hẹn và lừa chủ nợ là anh N.T.Đ (SN 1982, ở Ứng Hòa) về trang trại, sau đó ra tay sát hại, cướp tài sản rồi phân thi thể nạn nhân giấu ở nhiều nơi nhằm che giấu hành vi phạm tội.
 Phân xác người tình để phi tang: Ngày 23/3/2022, chị N.T.T.. (SN 1992, ngụ phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình) đến nhà chị Phạm T.T. (là chị gái của Phạm Văn Dũng) trả đồ cá nhân của Dũng. Tuy nhiên, Dũng không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Dũng đã dùng tay sát hại dã man chị T. rồi nằm cạnh thi thể nạn nhân.. Đến sáng hôm sau, Dũng cho thi thể vào chiếc nồi lớn rồi đi mua xăng về đốt, nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Đến trưa 25/3, Dũng đem thi thể người tình đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa rồi kéo lên tầng 2 cất trong tủ.
Phân xác người tình để phi tang: Ngày 23/3/2022, chị N.T.T.. (SN 1992, ngụ phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình) đến nhà chị Phạm T.T. (là chị gái của Phạm Văn Dũng) trả đồ cá nhân của Dũng. Tuy nhiên, Dũng không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Dũng đã dùng tay sát hại dã man chị T. rồi nằm cạnh thi thể nạn nhân.. Đến sáng hôm sau, Dũng cho thi thể vào chiếc nồi lớn rồi đi mua xăng về đốt, nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Đến trưa 25/3, Dũng đem thi thể người tình đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa rồi kéo lên tầng 2 cất trong tủ.
 Giết vợ, chặt xác phi tang xuống sông Đuống: Ngày 1/9/2020, TAND TP Hà Nội đã đưa tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Anh (56 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người. Ngoài ra, bị cáo Đỗ Ngọc Anh phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình bị hại số tiền hơn 900 triệu đồng. Trước đó, do mâu thuẫn về tiền bạc, Ngọc Anh đã sát hại vợ là bà Đặng Thị H. rồi lái ô tô đưa thi thể ra cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống). Tại đây, đối tượng phân xác bà H. làm nhiều phần bỏ xuống sông phi tang.
Giết vợ, chặt xác phi tang xuống sông Đuống: Ngày 1/9/2020, TAND TP Hà Nội đã đưa tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Anh (56 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người. Ngoài ra, bị cáo Đỗ Ngọc Anh phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình bị hại số tiền hơn 900 triệu đồng. Trước đó, do mâu thuẫn về tiền bạc, Ngọc Anh đã sát hại vợ là bà Đặng Thị H. rồi lái ô tô đưa thi thể ra cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống). Tại đây, đối tượng phân xác bà H. làm nhiều phần bỏ xuống sông phi tang.
 Giết người, chặt xác đốt phi tang: Đêm 22/2/2020, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an TP Hải Phòng về việc đối tượng Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi, trú huyện An Dương, TP Hải Phòng) liên quan đến vụ án giết người, chặt xác đốt xác phi tang bỏ trốn trên xe khách. Đến khoảng 3h ngày 23/2, tiến hành dừng kiểm tra xe khách mang BKS 26B-002.43 của nhà xe Hùng Long, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ đối tượng. Tuấn khai nhận, anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đến nhà đối tượng để đòi nợ. Đối tượng đã dùng dao chém anh Lâm tử vong rồi chặt xác cho vào thùng phi và dùng xăng đốt.
Giết người, chặt xác đốt phi tang: Đêm 22/2/2020, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an TP Hải Phòng về việc đối tượng Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi, trú huyện An Dương, TP Hải Phòng) liên quan đến vụ án giết người, chặt xác đốt xác phi tang bỏ trốn trên xe khách. Đến khoảng 3h ngày 23/2, tiến hành dừng kiểm tra xe khách mang BKS 26B-002.43 của nhà xe Hùng Long, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ đối tượng. Tuấn khai nhận, anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đến nhà đối tượng để đòi nợ. Đối tượng đã dùng dao chém anh Lâm tử vong rồi chặt xác cho vào thùng phi và dùng xăng đốt.
>>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status