Nghi án người đàn ông bị đâm trong đêm Trung thu ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Người đàn ông đang trên đường đi chơi Trung thu về thì bị đâm nguy kịch trên đường phố Hà Nội.

Đến 23h ngày 4/10, lực lượng Công an phường Thanh Trì (Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vẫn đang tập trung khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ để nhanh chóng làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ đâm người trong đêm Trung thu trên đường Vĩnh Hưng.
Thông tin ban đầu về vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 21h cùng ngày. Thời điểm trên nhiều người trông thấy một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ và một trẻ nhỏ, vừa đi chơi Trung thu về đến đường Vĩnh Hưng thì bất ngờ bị một đối tượng nam đi xe máy đạp ngã văng xuống đất.
Dam nguoi trong dem Trung thu giua duong Ha Noi
 Hiện trường xảy ra vụ việc.
Tiếp đó, đối tượng sử dụng một vật giống dao đâm nhiều nhát vào người đàn ông khiến anh này gục ngã tại chỗ. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng phóng xe máy rời khỏi hiện trường.
Thông tin với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an phường Thanh Trì cho biết, nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tiên lượng sức khỏe rất xấu.
Hiện cơ quan công an đang nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Cử tri Đà Nẵng đề nghị thu hồi nhà ông Nguyễn Xuân Anh

Cử tri quận Hải Châu đề nghị thu hồi lại nhà của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã nhận từ doanh nghiệp.

Sáng nay, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc với cử tri 2 quận Hải Châu và Sơn Trà. Các cử tri đã chất vấn nhiều vấn đề nóng, đặc biệt là về khuyết điểm của lãnh đạo TP Đà Nẵng mà UB Kiểm tra TƯ đã kết luận.

Tử tù bịa chuyện để được hoãn thi hành án

Khi Hội đồng thi hành án cho nói lời cuối cùng, Ngoạt đã khai rằng mình là nhân chứng trong một vụ giết người cách đây hơn 8 năm.

Ngày 3.10, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã điều tra, làm rõ thông tin từ tử tù Vi Bế Ngoạt (SN 1975, trú thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) cho rằng mình là nhân chứng vụ giết người xảy ra vào năm 2009.

Trưởng công an xã đá văng thau cá: 'Tôi chưa lường trước sự việc'

Ông Lê Tấn Thịnh - Trưởng công an xã đá văng thau cá nói ông chưa lường trước sự việc sẽ như thế này. Hiện ông đã làm bản kiểm điểm gửi lãnh đạo.

"Do trách nhiệm với công việc, nhắc nhở nhiều lần mà bà con vẫn không chấp hành nên tôi có bức xúc, hành động phản cảm đá thúng rau, thau cá của bà con. Sự việc vừa qua giúp tôi nhìn nhận mình cần bình tĩnh hơn trong xử lý công việc, nôn nóng mất khôn".