Chiều 8/1, một chiếc xe khách chở 21 sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Kiên Giang khi đổ đèo Hải Vân (Thừa Thiên Huế) đã bất ngờ lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến 9 sinh viên bị thương nghiêm trọng, và một sinh viên tên Vũ Thị Thảo (21 tuổi) tử vong trước khi đưa vào bệnh viên.
Vụ tai nạn thảm khốc khiến Ai nấy đều bàng hoàng, xót thương cho chuyến đi định mệnh. Trên facebook cá nhân nữ sinh viên Thảo, chỉ cách đó vài tiếng đồng hồ, cô còn đăng những bức ảnh vui tươi và câu nói đầy ẩn ý trước vụ tai nạn, khiến mọi người càng thêm nhói lòng.
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn nghiệm trọng. |
Vào ngày 7/1, Thảo chụp một tấm ảnh vui vẻ, trong ảnh cô mặc chiếc áo trắng, váy xanh, vui đùa cùng những chiếc lồng đèn. Đó là điểm dừng chân tại phố cổ Hội An.
![]() |
Tấm ảnh Thảo đăng trước khi gặp nạn chỉ vài tiếng. |
Trước đó, trường Cao đẳng Kiên Giang đã tổ chức chuyến kiến tập cho tổng cộng 56 sinh viên, học 2 lớp khác nhau tại các địa danh Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hội An… Các sinh viên đều rất hào hứng, vui vẻ, cập nhật hình ảnh của mình trên trang cá nhân trong suốt kỳ thực tập dài.
Thế nhưng khi đến đoạn đường đèo Hải Vân (thuộc Thừa Thiên Huế), chẳng may vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra, khiến ai nấy đều bàng hoàng.