Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Nghẹn ngào cảnh bé gái 3 tuổi mất tích gặp lại người thân ​

19/04/2016 20:56

(Kiến Thức) - Sau giây phút ngỡ ngàng khi nhìn thấy mẹ và ông ngoại, bé 3 tuổi mất tích ào chạy đến sà vào lòng, ôm chặt những người thân khiến ai cũng nghẹn ngào…

Vũ Sơn

Đang vây bắn cá sấu trên sông Soài Rạp

Sau đúng 3 tháng trời thất lạc vì mẹ bị tâm thần bỏ rơi khi đi chợ hoa Tết Bính Thân (ngày 23/1), mới đây qua thông tin trên báo Kiến Thức, người dân đã biết thông tin về bé Đinh Bảo Ngọc ( bé 3 tuổi mất tích) và đã điện báo cho gia đình của bé.
Sau đúng 3 tháng trời thất lạc vì mẹ bị tâm thần bỏ rơi khi đi chợ hoa Tết Bính Thân (ngày 23/1), mới đây qua thông tin trên báo Kiến Thức, người dân đã biết thông tin về bé Đinh Bảo Ngọc ( bé 3 tuổi mất tích) và đã điện báo cho gia đình của bé.
Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM cho biết: "Chiều ngày 1/2 (giáp Tết Bính Thân), người dân phát hiện một bé gái khoảng 3 tuổi đứng khóc gần bến xe buýt trên đường Phạm Văn Đồng. Sau khi tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm được thân nhân, Công an và UBND phường Hiệp Bình Chánh đã làm thủ tục đưa bé vào nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Đức. Sáng nay 19/4, ông ngoại và mẹ của bé đã được đưa đến nhìn nhận con, cháu mình.
Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM cho biết: "Chiều ngày 1/2 (giáp Tết Bính Thân), người dân phát hiện một bé gái khoảng 3 tuổi đứng khóc gần bến xe buýt trên đường Phạm Văn Đồng. Sau khi tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm được thân nhân, Công an và UBND phường Hiệp Bình Chánh đã làm thủ tục đưa bé vào nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Đức. Sáng nay 19/4, ông ngoại và mẹ của bé đã được đưa đến nhìn nhận con, cháu mình.
Ngay khi vừa được các cô tại Làng Thiếu niên Thủ Đức (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) đưa ra, sau giây phút ngỡ ngàng, bé Ngọc đã chạy đến sà vào lòng ông ngoại của mình.
Ngay khi vừa được các cô tại Làng Thiếu niên Thủ Đức (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) đưa ra, sau giây phút ngỡ ngàng, bé Ngọc đã chạy đến sà vào lòng ông ngoại của mình.
Ông Đinh Văn Chài (84 tuổi, ông ngoại bé Ngọc) nghẹn ngào nói trong nước mắt: " Từ ngày cháu tôi thất lạc, ngày nào vợ chồng tôi cũng ủ rũ, đau đáu nỗi nhớ cháu và luôn trong tâm trạng lo sợ không biết nó sống chết, lưu lạc phương trời nào. Nay gặp lại cháu của mình và biết nó được mọi người cưu mang, nuôi nấng đầy đủ trong suốt thời gian qua nên tôi mừng lắm, tôi cám ơn tất cả mọi người”
Ông Đinh Văn Chài (84 tuổi, ông ngoại bé Ngọc) nghẹn ngào nói trong nước mắt: " Từ ngày cháu tôi thất lạc, ngày nào vợ chồng tôi cũng ủ rũ, đau đáu nỗi nhớ cháu và luôn trong tâm trạng lo sợ không biết nó sống chết, lưu lạc phương trời nào. Nay gặp lại cháu của mình và biết nó được mọi người cưu mang, nuôi nấng đầy đủ trong suốt thời gian qua nên tôi mừng lắm, tôi cám ơn tất cả mọi người”
Mẹ của bé, chị Đinh Thị Thu Sương hạnh phúc khi đã tìm được con mình.
Mẹ của bé, chị Đinh Thị Thu Sương hạnh phúc khi đã tìm được con mình.
Được biết, sau khi nhận được thông tin cháu Ngọc đang được nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên, người thân của cháu đã chia sẻ với các cán bộ của Làng Thiếu niên là ở vùng tay trái của bé Ngọc có 1 vết bớt và điều này rất trùng khớp với bé Ngọc.
Được biết, sau khi nhận được thông tin cháu Ngọc đang được nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên, người thân của cháu đã chia sẻ với các cán bộ của Làng Thiếu niên là ở vùng tay trái của bé Ngọc có 1 vết bớt và điều này rất trùng khớp với bé Ngọc.
Cô Linh, người tiếp nhận và chăm sóc, nuôi dưỡng bé Ngọc từ ngày đầu đến Làng chia sẻ: “Bé được Công an, UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đưa vào Làng ngay những ngày cận Tết Bính Thân. Những ngày đầu bé rất buồn hỏi gì cũng không nói, đêm nào bé cũng khóc rên vì nhớ mẹ và phải sau Tết bé mới dần thích nghi với cuộc sống mới”.
Cô Linh, người tiếp nhận và chăm sóc, nuôi dưỡng bé Ngọc từ ngày đầu đến Làng chia sẻ: “Bé được Công an, UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đưa vào Làng ngay những ngày cận Tết Bính Thân. Những ngày đầu bé rất buồn hỏi gì cũng không nói, đêm nào bé cũng khóc rên vì nhớ mẹ và phải sau Tết bé mới dần thích nghi với cuộc sống mới”.
Chị Sương nhận ra chiếc áo của con mình khi được các cô tại Làng Thiếu niên giao lại. Được biết sau buổi nhận mặt cháu bé, người thân phải chờ BGĐ Làng Thiếu niên Thủ Đức họp hội đồng và hướng dẫn những thủ tục liên quan đúng quy định mới có thể hồi gia cho cháu. Tuy nhiên qua tìm hiểu, được biết hoàn cảnh gia đình của bé rất khó khăn, mẹ bị tâm thần sống cùng ông bà ngoại già yếu, trong khi các cậu, dì ai cũng có gia đình riêng, ở nhà trọ nên nếu bé hồi gia sẽ khó đảm bảo được an toàn nếu tiếp tục bị mẹ bỏ rơi lần nữa. Vì vậy Làng Thiếu niên khuyến cáo gia đình nên để bé sống tại nơi đây.
Chị Sương nhận ra chiếc áo của con mình khi được các cô tại Làng Thiếu niên giao lại. Được biết sau buổi nhận mặt cháu bé, người thân phải chờ BGĐ Làng Thiếu niên Thủ Đức họp hội đồng và hướng dẫn những thủ tục liên quan đúng quy định mới có thể hồi gia cho cháu. Tuy nhiên qua tìm hiểu, được biết hoàn cảnh gia đình của bé rất khó khăn, mẹ bị tâm thần sống cùng ông bà ngoại già yếu, trong khi các cậu, dì ai cũng có gia đình riêng, ở nhà trọ nên nếu bé hồi gia sẽ khó đảm bảo được an toàn nếu tiếp tục bị mẹ bỏ rơi lần nữa. Vì vậy Làng Thiếu niên khuyến cáo gia đình nên để bé sống tại nơi đây.

Bạn có thể quan tâm

Người dân Quảng Trị giao nộp 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm

Người dân Quảng Trị giao nộp 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm

Bắt chủ nhà hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lan ở Hà Nội

Bắt chủ nhà hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lan ở Hà Nội

Giải cứu nam sinh viên suýt bị 'bắt cóc online' sang Campuchia

Giải cứu nam sinh viên suýt bị 'bắt cóc online' sang Campuchia

Xử phạt tài xế làm rơi nhà lắp ghép xuống đường ở Hà Nội

Xử phạt tài xế làm rơi nhà lắp ghép xuống đường ở Hà Nội

Dùng dao đâm chết hàng xóm vì tranh chấp hàng rào ở Lai Châu

Dùng dao đâm chết hàng xóm vì tranh chấp hàng rào ở Lai Châu

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ vụ sập hàng loạt villa ở Hà Tĩnh sau bão số 10

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ vụ sập hàng loạt villa ở Hà Tĩnh sau bão số 10

Mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm ảnh hưởng 59 sự cố đê tại nhiều tỉnh, thành

Mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm ảnh hưởng 59 sự cố đê tại nhiều tỉnh, thành

Va chạm với xe khách giường nằm ở Gia Lai, hai vợ chồng đi xe máy tử vong

Va chạm với xe khách giường nằm ở Gia Lai, hai vợ chồng đi xe máy tử vong

Xử lý 4 trường hợp thông tin sai sự thật về các dự án tại Bắc Ninh

Xử lý 4 trường hợp thông tin sai sự thật về các dự án tại Bắc Ninh

Hot girl người Lào mất iPhone 17, công an tìm lại chỉ sau một giờ ở Hà Nội

Hot girl người Lào mất iPhone 17, công an tìm lại chỉ sau một giờ ở Hà Nội

Bộ Tài chính đề xuất mức phí sát hạch lái xe mới

Bộ Tài chính đề xuất mức phí sát hạch lái xe mới

Kiến nghị kéo dài thời hạn chi trả chế độ cán bộ nghỉ theo Nghị định 178

Kiến nghị kéo dài thời hạn chi trả chế độ cán bộ nghỉ theo Nghị định 178

Top tin bài hot nhất

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

11/10/2025 18:03
Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán ma tuý ở Quảng Trị

Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán ma tuý ở Quảng Trị

11/10/2025 17:02
Va chạm với xe khách giường nằm ở Gia Lai, hai vợ chồng đi xe máy tử vong

Va chạm với xe khách giường nằm ở Gia Lai, hai vợ chồng đi xe máy tử vong

12/10/2025 12:12
Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dưới hồ nước sau lũ

Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dưới hồ nước sau lũ

11/10/2025 18:23
Bố con chú rể đạp vào đầu tài xế vì từ chối chở đi đón dâu

Bố con chú rể đạp vào đầu tài xế vì từ chối chở đi đón dâu

11/10/2025 21:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status