"Nghe giảng online, chợp mắt chút đã... không thấy thầy cô đâu cả”

Đó là một trong những tình huống 'dở khóc, dở cười' của những sinh viên học online mùa dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều trường đã quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học dài ngày.

Không thể nghỉ học quá lâu mà cũng chưa thể cho sinh viên đến trường vào thời điểm này nên giải pháp được nhiều trường nghĩ đến là triển khai phương án dạy học trực tuyến qua mạng Internet. Việc làm này sẽ giúp giáo viên đảm bảo đúng kế hoạch giảng dạy đã được đề ra, đồng thời có thể giúp sinh viên giảm sức ì sau kỳ nghỉ dài.

Đối với hình thức học tập trực tuyến, giáo viên sẽ gửi các tài liệu học tập, bài giảng, nội dung học lên các nhóm đã tạo sẵn để giúp học sinh có thể tham khảo.

Nhiều giáo viên còn dùng đến phương thức face-time để điểm danh sinh viên. Tuy nhiên, do không quản lý trực tiếp sinh viên nên cũng nảy sinh những tình huống “dở khóc, dở cười” trong những giờ học online.

"Nghe giảng online, chợp mắt chút đã... không thấy thầy cô đâu cả” ảnh 1
Sinh viên đắp chăn khi học online.
N.M.H (sinh viên năm 3 ĐH Thương Mại) cho hay: “Về việc học online chúng em được gửi thời khóa biểu từ trước, sau đó được giảng viên dạy thông qua phần mềm. Việc điểm danh, truyền đạt nội dung cũng qua đó. Có lớp khác thì học bằng cách lập nhóm chat trên facebook và lớp trưởng trực tiếp nhận yêu cầu của thầy cô và giao lại cho các thành viên trong lớp”.

M.H kể: “Vì tính chất là ở nhà học online nên có những bạn ở quê, nhà không có internet phải ra quán game để học. Vì vậy, buổi học xuất hiện âm thanh loạn xạ của các game thủ trong quán hay tiếng gõ bàn phím của họ là điều bình thường.

Thi thoảng có cả tiếng gà gáy, chó sủa vọng vào bài giảng mà khiến bài giảng sinh động hẳn, các sinh viên thì cười nắc nẻ”.

"Nghe giảng online, chợp mắt chút đã... không thấy thầy cô đâu cả” ảnh 2
Những tình huống học online "khó đỡ"

Trong lớp H. còn có những bạn trốn học bằng cách xin phép giảng viên chạy xuống dưới nhà vì mẹ gọi, rồi đi vệ sinh và "một đi không trở lại”.

Em Vương Nhất Linh – sinh viên khoa Kỹ thuật xây dựng (ĐH Xây Dựng) cho hay: “Trong thời gian không đến trường để phòng chống dịch bệnh, khoa em cũng tổ chức cho sinh viên học online.

"Nghe giảng online, chợp mắt chút đã... không thấy thầy cô đâu cả” ảnh 3
Sinh viên học online mùa dịch với vô vàn trạng thái.

Hình thức học online tại nhà giúp sinh viên không phải đi lại nhưng lại cũng phát sinh vấn đề khác. Như em nhiều hôm "ngủ nướng", 9h sáng vẫn chưa tỉnh ngủ. Biết có giờ học online điểm danh nên vội dậy. Vừa học vừa gật gù, đắp chăn nghe thầy giảng online chợp mắt chút đã …không thấy thầy cô đâu cả”.

Không chỉ Linh mà nhiều sinh viên khác học online cũng từng gặp cảnh ngộ như thế vì học online là khi giảng viên gặp khó trong kiểm soát sinh viên. Học online cũng như học trực tiếp, luôn luôn cần tinh thần tự giác, chủ động học tập của mỗi sinh viên.

Nhìn lại những trào lưu hot của cộng đồng mạng năm 2017

(Kiến Thức) - Năm 2017, dân mạng chứng kiến rất nhiều trào lưu hot của cộng đồng mạng, dưới đây là 1 số trào lưu hot nhất.

Năm 2017, dân mạng đã chứng kiến rất nhiều trào lưu hot cộng đồng mạng khiến nhiều thành phần tích tham gia. Điển hình như trào lưu "dậy thì thành công" hay có tên gọi là #PubertyChallenge.
 Năm 2017, dân mạng đã chứng kiến rất nhiều trào lưu hot cộng đồng mạng khiến nhiều thành phần tích tham gia. Điển hình như trào lưu "dậy thì thành công" hay có tên gọi là #PubertyChallenge. 

Hot mạng: Ông bố bá đạo với màn cho con trai ăn kẹo

Có bao giờ bạn chưa được ăn món mình yêu thích nhưng vẫn phải chấp nhận rằng đã ăn và nó rất ngon chưa. Nếu đã từng chắc bạn hiểu cảm giác của cậu bé ăn kẹo này.

Hot mang: Ong bo ba dao voi man cho con trai an keo
"Cười vỡ bụng với 2 ba con nó mất thôi. Chả hiểu sao thằng ba ra đòn thằng con thâm quá, không đỡ được, cứ thích trêu con. Mặt thằng ba tỉnh bơ luôn mà, khổ thân con. Xin có viên kẹo thôi mà gặp đúng thằng ba lầy lội. Con mẹ thì cứ nằm cười sướng, xong quay clip, lại còn up clip nữa. Cuối cùng không được hạt kẹo nào vào mồm mà vẫn phải cười và vẫn phải thấy ngon. Thương con". Đó là dòng chia sẻ hết sức hài hước của chị V.A dành cho trò đùa của chồng và con trai. 

Bi hài chồng say xỉn vợ mang “siêu xe” ra đón

Hình ảnh người chồng say xỉn, nằm luôn xuống đường lầy và cô vợ mang xe ra đón khiến nhiều người không khỏi vừa thương vừa buồn cười.

Cách đây ít giờ, trên fanpage Yên Bái 24H vừa đăng tải hình ảnh người vợ mang xe cải tiến ra để đưa chồng say xỉn về nhà đã nhận được rất nhiều ý kiến tranh luận từ mạng xã hội.